CHÚC MỪNG LỄ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN TRÁNG NIÊN

Thứ ba - 18/11/2025 22:13
Hướng về ngày LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ Chúa Nhật XXXIV Thường niên, ngày 23 tháng 11 năm 2025.
CHÚC MỪNG LỄ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN TRÁNG NIÊN

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Trong nhãn quan trần thế, vương quyền gắn liền với ngai vàng, với chiến thắng và huy hoàng. Nhưng nơi Đức Giêsu Kitô, vương quyền lại được mạc khải trong một hình ảnh trái ngược đến tận cùng: Người là Vua khi bị treo trên thập giá, không triều phục, không quân đội, chỉ có tình yêu đến mức độ hiến dâng tất cả.

1. Vương quyền của Người là tình yêu tự hiến

Nơi đồi Sọ, đám đông nhạo báng. Các thủ lãnh tôn giáo mỉa mai: “Hắn cứu người khác, hãy tự cứu mình đi nếu hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Người lính thì chế giễu bằng giấm chua và lời thách thức: “Nếu ông là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình.”
Nhưng Đức Giêsu vẫn lặng thinh.

Sự thinh lặng ấy chính là ngôn ngữ của tình yêu. Người không cứu mình để có thể cứu chúng ta. Người không trốn chạy đau khổ để có thể đưa chúng ta vào ánh sáng cứu độ. Sức mạnh của Người không nằm trong quyền lực, nhưng nằm trong quyền năng của tình yêu khi tự hiến đến tận cùng.

Trên thập giá, vương quyền của Người không phải là thống trị, mà là mở rộng lòng thương xót, quy tụ muôn dân về với Thiên Chúa.

2. Chúng ta thuộc về Vua nào?

Giữa thế giới hôm nay, có biết bao “vị vua” thi nhau thu hút trái tim con người: nào là vua vật chất, vua danh vọng, vua tiện nghi, vua hưởng thụ. Những vị vua ấy hứa hẹn nhiều điều, nhưng lại để con người rơi vào trống rỗng.

Lễ Chúa Kitô Vua mời gọi chúng ta nhìn lại:

– Trái tim tôi đang thờ ai?

– Tôi chọn đi theo quyền lực của thế gian hay quyền lực của thập giá?

– Tôi sống theo tinh thần Kitô Vua hay tôi đang để bao tham vọng khác điều khiển mình?

Vua Giêsu không bắt ép ai phải theo Người. Người chỉ mời gọi bằng một tình yêu khiêm tốn, bằng ánh nhìn chịu đựng, bằng sự tha thứ không mệt mỏi. Người chỉ mong chúng ta thưa với Người như người trộm lành: “Xin nhớ đến con.”

3. Nước của Người ngay giữa đời thường

Khi chúng ta tha thứ thay vì oán hận, khi chúng ta chọn sự chân thật thay cho dối trá, khi chúng ta hy sinh một chút để nâng đỡ người yếu thế – chính lúc ấy Nước của Đức Kitô đang được xây dựng.

Nước ấy không xa xôi; nước ấy nảy mầm từ những việc nhỏ nhất:
– Một lời an ủi dành cho người đau buồn.
– Một sự cảm thông với người bị bỏ rơi.
– Một hành động sẻ chia trong thầm lặng.
– Một thái độ sống trung tín trong ơn gọi mỗi ngày.

Thập giá của Chúa Kitô dạy chúng ta rằng: chỉ tình yêu mới có sức mạnh biến đổi.
Và chỉ những trái tim biết yêu thương mới thuộc về Vị Vua thật sự.

Xin Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, Vua của tình yêu và lòng thương xót, cuốn hút lòng chúng con về với Người, để mỗi ngày, giữa thế giới còn đầy tranh chấp, chúng con trở thành chứng nhân cho Nước của Người – Nước của sự thật, công lý, bình an và yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua của lòng con, xin nhớ đến con khi vào Nước của Ngài.

2
 

Hướng về ngày LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Chúa Nhật XXXIV Thường niên, ngày 23 tháng 11 năm 2025.

QUÝ CHA QUẢN XỨ
BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
LỄ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐOÀN TRÁNG NIÊN GIÁO XỨ

 

ch mu


Ngày 11 tháng 12 năm 1925,
Đức Piô XI đã thiết lập Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ.
Đặt lễ Đức Giêsu Kitô Vua vào Chúa Nhật cuối cùng năm Phụng vụ,
nhằm nhắc nhở chúng ta rằng:

Đức Kitô chính là Vua vũ trụ,
Ngài là chủ của thời gian, của lịch sử nhân loại
và chủ của lịch sử mỗi người chúng ta.

Lạy Đức Giêsu Kitô Vua,
“Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến”.
Xin ban cho Đoàn Tráng Niên chúng con
lòng nhiệt thành phục vụ,
luôn trung thành với ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa
giữa lòng thế giới.
Giữa những thách đố của thời đại,

xin dạy chúng con biết sống bác ái,
khiêm nhường và mạnh mẽ,
để danh Chúa được vinh hiển qua mọi công việc chúng con làm.

 

1

 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa
trong sự hy sinh và dấn thân,
biết đặt Chúa làm trung tâm của đời mình,

để qua chúng con,
tình yêu Chúa được lan tỏa đến mọi người.
Chúng con tín thác mọi sự nơi Chúa,
xin dẫn dắt chúng con đi trên con đường sự thật và sự sống,
để mai sau, cùng với toàn thể Giáo Hội,

chúng con được hợp tiếng tung hô Chúa
là Vua vĩnh cửu trên Nước Trời vinh quang.

a 1 6

 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây