CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TRUYỀN THỐNG CỦA CA ĐOÀN THÁNH TÂM

Thứ ba - 24/06/2025 04:15
HƯỚNG VỀ NGÀY LỄ TRỌNG MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, Vào Thứ Sáu ngày 27.6.2025.
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TRUYỀN THỐNG CỦA CA ĐOÀN THÁNH TÂM

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lời mời gọi mỗi người Kitô hữu chiêm ngắm tận sâu thẳm Tình Yêu của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Trái Tim của Đức Kitô – một Trái Tim đã yêu thương nhân loại đến tận cùng, đến nỗi bị đâm thâu trên Thánh Giá (x. Ga 19,34).

Trái Tim là biểu tượng của tình yêu, và nơi Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ thấy một tình yêu cảm xúc, nhưng là một tình yêu tự hiến, một tình yêu biết cúi xuống rửa chân cho môn đệ, một tình yêu chấp nhận vác Thập giá, chịu chết, và tha thứ cho kẻ đóng đinh mình. Thánh Tâm Chúa là ngọn lửa tình yêu luôn cháy bỏng vì con người. Lửa ấy không thiêu hủy, nhưng sưởi ấm, chữa lành, làm cho sống.

Khi người lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Chúa, "tức thì máu cùng nước chảy ra" (Ga 19,34). Dòng máu ấy tượng trưng cho Bí tích Thánh Thể, và dòng nước là hình ảnh của Bí tích Rửa tội khởi đầu cho sự sống mới trong ân sủng. Cạnh sườn bị đâm thâu ấy trở nên cánh cửa mở ra để nhân loại đi vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu không giữ lại điều gì cho mình, nhưng trao ban trọn vẹn.

Chúa Giêsu không chỉ bị đâm thâu trên Thập giá xưa kia. Ngài vẫn đang bị thương nơi những người nghèo khổ, nơi những tâm hồn bị tổn thương, nơi những Kitô hữu sống vô ơn, khô khan, lạnh nhạt, thậm chí phản bội tình yêu Ngài.

Lễ Thánh Tâm là lời kêu gọi chúng ta: Đền đáp tình yêu bằng tình yêu. Sống lòng thương xót bằng việc tha thứ, phục vụ, và hy sinh. Biết đến với Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể để kín múc tình yêu từ chính suối nguồn Thánh Tâm Chúa.

Trong thế giới hôm nay, khi con người sống ích kỷ, khi tình yêu bị bóp méo bởi chủ nghĩa cá nhân, khi chiến tranh, hận thù và chia rẽ lan tràn... thì Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn mở ra như nơi trú ẩn của linh hồn, là nơi bình an cho những ai mỏi mệt và gánh nặng. Ngài mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29).

Là ca viên trong ca đoàn mang tên Thánh Tâm, mỗi ca viên được mời gọi không chỉ hát bằng kỹ thuật, mà hát bằng trái tim giống như Trái Tim Chúa: hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót. Âm nhạc thánh không chỉ tác động đến người nghe, mà trước hết, thánh hóa người hát, hát để thánh hóa chính mình.

Mỗi bài hát phụng vụ là lời cầu nguyện có giai điệu.Khi dâng lời ca trong Thánh lễ, chính là đang nối dài tiếng yêu thương của Thánh Tâm Chúa, nếu hát bằng trái tim tin yêu và hy sinh, thì sẽ lên thẳng tới trời cao,  nếu hát với lòng kính mến, thì có thể an ủi một tâm hồn đang đau khổ. Mỗi lần tập hát là một giờ huấn luyện thiêng liêng. Mỗi lần phục vụ là một hiến tế thầm lặng nhưng quý giá. Khi hát với tâm tình tông đồ và hy sinh, Khi hát để làm vinh danh Chúa, thì chính Chúa sẽ giúp làm cho ta nên thánh, Khi hát để phục vụ cộng đoàn, thì chính Chúa sẽ làm mới lại trái tim ta mỗi ngày.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim chúng con nên giống Trái Tim Chúa, biết yêu mà không tính toán, biết cho đi mà không giữ lại. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trong Giáo Hội được sống trong ngọn lửa yêu thương của Chúa, để thế giới này được biến đổi bởi lòng thương xót và ánh sáng của Tin Mừng.
 

1

 

HƯỚNG VỀ NGÀY LỄ TRỌNG
MỪNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU,
Vào Thứ Sáu ngày 27.6.2025


QUÝ CHA QUẢN XỨ
BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN


HÂN HOAN CHÚC MỪNG
NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CA ĐOÀN THÁNH TÂM

 

0 6

 

Là những người chủ gia đình bận rộn trăm bề, anh em Ca đoàn Thánh Tâm vẫn quảng đại dấn thân phục vụ, vì lòng mến Chúa và xây dựng Giáo Hội. Anh em đã hy sinh không chỉ thời giờ mà cả công sức cho công việc chung của Giáo xứ. Ước mong ngọn lửa yêu mến ấy luôn bừng sáng trong lòng anh em, để nhờ sự phục vụ của ca đoàn, Giáo xứ ngày càng thêm sinh động và tràn đầy sức sống.
 

2

 

Nguyện chúc các Anh em Ca viên,
qua lời ca tiếng hát nhằm “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân”,
nhận thức được tình yêu rộng mở của Chúa,
để kiên trì tìm kiếm những điều thiện hảo,
hầu có thể thánh hóa môi trường sống của mình.
Bởi tinh thần Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay
mời gọi mỗi người chúng ta biến quả tim mình
thành quả tim yêu thương, nhân hậu,
khiêm nhường, cảm thông, hy sinh và tha thứ.
Nhờ đó, tình yêu Thánh Tâm Chúa
không chỉ được tiếp tục nơi một số người mà lan toả ra nơi mọi người.
Để thế giới này không còn chỗ của ghen ghét oán thù nữa
mà vang lên tràn ngập Sứ điệp Yêu thương

 

3

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây