TÌNH NGUYỆN VIÊN NƠI TUYẾN ĐẦU: MỘT NGƯỜI CON CỦA GIÁO XỨ CHÂU SƠN!

Thứ hai - 04/10/2021 06:28
Sơ Maria Đỗ Thùy Trâm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, con Ông bà Cố Đỗ Quảng và Cao Thị Khiêm
TÌNH NGUYỆN VIÊN NƠI TUYẾN ĐẦU: MỘT NGƯỜI CON CỦA GIÁO XỨ CHÂU SƠN!

Là Tình Nguyện Viên nơi tuyến đầu: Một người con của Giáo xứ Châu Sơn!

Thật bất ngờ khi nghe tin Sơ Maria Đỗ Thùy Trâm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, con Ông bà Cố Đỗ Quảng và Cao Thị Khiêm, Thuộc Giáo xứ Châu Sơn, hiện đang là Tình Nguyện Viên tại Bệnh viện Dã Chiến số 12, chung cư R5, Phường An Khánh, Q2, TP HCM, https://tgpsaigon.net/bai-viet/linh-muctu-si-ra-tuyen-dau-trong-ngay-le-thanh-teresa-hai-dong-giesu-64287.
 

243911894 924457945174842 2517739404992670333 n


Thật cảm động, một người Tình Nguyện Viên hiền lành, dễ thương, rất trẻ, yếu ớt, mỏng dòn, .. .Với bản tính khiêm nhường, không phô trương. Bằng chứng là đợt vĩnh khấn của Sơ năm ngoái, diễn ra một cách âm thầm, và chào ra mắt giáo xứ một cách lặng lẽ, bằng một nụ cười….tôi rất ấn tượng và cảm phục!

Hôm nay, lại một lần nữa chứng kiến một sự kiện khác, Cũng Sơ đó: Một Tu Sĩ, Người của Chúa đó, Âm thầm lặng lẽ xin lên tuyến đầu phục vụ các bệnh nhân cô vít 19, âm thầm đến nỗi Cha mẹ bà con họ hàng bạn bè Giáo xứ…không ai biết! , Sơ đã tự nguyện, Tự làm đơn xin phục vụ đã gần 2 tháng nay, và đã được nhà Dòng chấp thuận, chích ngừa vắc- xin đợt 1, đơt 2…., Đã chính thức lên đường lúc 10g ngày 01.10.2021, và được làm phó đoàn trong đợt ra quân này, trưởng Đoàn là LM Phêrô Trần Hoàn Chỉnh, Dòng Tên (- cũng là một người cháu ngoại của Giáo xứ Châu Sơn, con cháu cụ cố Nguyễn Quỳnh- BBT)
 

242915259 3070099463225136 1100084393596184662 n


Đức tính hiền lành và khiêm nhường của Chúa đã thấm nhập trong con tim của Sơ, không khoe khoang, không phô trương bày vẽ, chỉ âm thầm, lặng lẽ, Một lòng hy sinh dũng cảm để tự nguyện đi vào nơi hết sức nguy hiểm, một ý chí kiên trung trông cậy vào Chúa Quan Phòng, một lòng hiếu thảo vô bờ bến, vì Sơ nói: “sở dĩ con không muốn cha mẹ con biết vì con sợ cha mẹ con lo lắng cho con,…. Con phục vụ bệnh nhân, để xin Chúa, và nhờ Chúa chăm sóc cho cha mẹ con….” và hôm nay sau mấy ngày phục vụ, với sự tình cờ ÔB cố bây giờ mới biết!!!

Thật bất ngờ, thật ngỡ ngàng, không biết Sơ còn dấu gì nữa không? Sài gòn hôm nay không phải là HẾT DỊCH mà là đang SỐNG CHUNG VỚI DICH, nguy hiểm biết là dường nào!!! Sơ ơi! Cố lên trong Tình yêu của Chúa và Giáo Hội Sơ nhé! Sơ đã cúi mình xuống phục vụ các bệnh nhân, làm những việc thấp hèn nhất cho bệnh nhân, như khi xưa, Chúa Giêsu đã cúi mình và quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ,… Sơ hãy giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong lúc phục vụ, con virút này nó không chừa một ai, vẫn biết rằng công việc vất vả trăm chiều, không giống như cuộc sống trong Dòng, ăn uống ngủ nghỉ không giờ giấc, Bệnh nhân khó tính, sự sống và sự chết giao tranh, tinh thần áp lực, sức khỏe hao mòn,… nhưng bên cạnh Sơ luôn luôn có Chúa, Mẹ Maria, và Các Thánh cùng đồng hành với Sơ, Giáo xứ Châu Sơn thật ngưỡng mộ và tự hào về Sơ, Cha mẹ, gia đình và bạn bè luôn đồng vai sát cánh và mọi người luôn cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho Sơ, và nhất là cả thế giới đang cầu nguyện cho Sơ đó! Và lời cuối cùng “Xin quý Cha, quý thầy, và quý Sơ trong Đoàn hãy Bảo trọng,”

Thương mến Sơ thật nhiều, một người con của Giáo Xứ Châu Sơn!

Phạm Thị Kim Dung
 

244428014 230277345656143 4604204006758777193 n
 
243469241 2713751722264119 3099877298798574906 n

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây