THÁNG NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ CHO CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC?

Thứ ba - 11/11/2025 06:36
Tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn trong luyện ngục.
THÁNG NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ CHO CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC?
 

THÁNG NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ CHO CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC?
 

Tác giả: Susan Ciancio

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ CWR

TGPSG/CWR -- Để được lên Thiên Đàng, họ cần lời cầu nguyện và những hy sinh mà chúng ta dâng lên, vì họ không thể cầu nguyện cho chính mình.

Trong Giáo Hội Công Giáo, Tháng 11 được dành riêng để cầu nguyện và “giảm bớt đau khổ cho các linh hồn trong luyện ngục” - còn được gọi là Giáo Hội Thanh Luyện. Những ai ở Thiên Đàng là Giáo Hội Vinh Quang, còn chúng ta ở trần gian là Giáo Hội Chiến Đấu. Trong một video của Ascension, Cha Mike Schmitz nói về Giáo Hội Chiến Đấu: “Giáo Hội ở trần gian là Giáo Hội đang hành động, Giáo Hội đang làm điều gì đó cho vương quốc Thiên Chúa. Không chỉ cho vương quốc Thiên Chúa mà chúng ta nhìn thấy trên trần gian này, mà còn cho anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ trong luyện ngục.”

Những từ khóa ở đây là “làm điều gì đó.” Tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho các linh hồn trong luyện ngục. Để được lên Thiên Đàng, họ cần lời cầu nguyện và những hy sinh mà chúng ta dâng lên, vì họ không thể cầu nguyện cho chính mình. Đây thật sự là những món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể trao tặng cho họ. Nhưng chúng ta không chỉ dâng những hy sinh. Chúng ta còn có thể dâng thời gian của mình, trong việc phục vụ tha nhân. Như tác giả Công Giáo Matthew Plese viết: “Chúng ta có thể dâng lên mọi thứ: lời cầu nguyện, những hy sinh, việc lành, những thất vọng, niềm vui, và cả cuộc đời mình.”

Vì vậy, suốt tháng 11, bạn hãy tập trung vào các linh hồn trong luyện ngục và hành động để giúp họ lên Thiên Đàng. Cùng với việc cầu nguyện và dâng lên những đau khổ mà bạn chịu, chúng tôi khuyến khích bạn làm những việc lành. Hãy ra khỏi thói quen thường ngày của bạn để thực hiện những việc làm tốt cho người khác, và dâng lên những hành động đó.

Với mục đích đó, năm gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu xây dựng văn hóa sự sống đồng thời chiến đấu cho Giáo Hội Thanh Luyện.

1. Tình nguyện hoặc quyên góp cho trung tâm hỗ trợ thai nghén.

Trong Thư gửi tín hữu Galát, chúng ta đọc: “Vậy, khi còn có cơ hội, chúng ta hãy làm điều lành cho mọi người, nhưng đặc biệt cho những ai thuộc gia đình đức tin.” Là những người bảo vệ sự sống, chúng ta thường bị buộc tội là chỉ quan tâm đến thai nhi mà không quan tâm đến các bà mẹ. Chúng ta biết điều đó hoàn toàn sai, và sự tồn tại của gần ba ngàn trung tâm hỗ trợ thai nghén trong nước chứng minh điều này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có cơ hội tuyệt vời để hỗ trợ họ. Hãy rộng lượng với thời gian và tiền bạc của bạn để giúp các bà mẹ và trẻ em nơi những trung tâm này. Dù là tình nguyện, mua tã hoặc quần áo, hay quyên góp tiền, hãy dâng hành động phục vụ này cho một linh hồn trong luyện ngục.

2. Thăm một người không thể ra ngoài.

Trong Thư gửi tín hữu Do Thái, chúng ta đọc: “Đừng từ chối việc tiếp đón khách lạ, vì có thể chúng ta đã tiếp đón các thiên thần mà không biết.” Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể tặng ai đó là thời gian của mình, nhưng chúng ta thường ngại trao tặng. Chúng ta viện lý do rằng chúng ta không có thời gian, có những việc “quan trọng hơn” hoặc đơn giản là không muốn. Thời gian không nên keo kiệt. Thời gian thì quý giá và vì vậy nó nên được trao tặng với tình yêu lớn. Hãy nghĩ về những người trong xóm, giáo xứ hoặc ngay tại nơi làm việc. Bạn có biết ai đang ốm, cao tuổi, hoặc không có phương tiện đi lại và cần có người bầu bạn không? Hãy lên kế hoạch và đặt một ngày (hoặc hai, ba ngày) để ngồi và dành thời gian với người đó.

3. Nấu một bữa ăn cho ai đó.

Trong Thư thứ nhất của thánh Gioan, chúng ta đọc: “Nếu ai có điều kiện thế gian và thấy anh em mình cần giúp mà không chạnh lòng thương, làm sao tình yêu Thiên Chúa ở trong người đó?” Dành thời gian nấu một bữa ăn cho người cần giúp là món quà to lớn, không chỉ thể hiện tình yêu của bạn mà còn là tình yêu của Thiên Chúa. Có thể là một gia đình có con đang ốm trong bệnh viện, một người góa vợ/góa chồng đang vất vả nấu ăn cho bản thân, một người bạn bị gãy xương phải nằm liệt giường, hoặc một gia đình vừa mất người thân. Xác định món ăn yêu thích của họ (và những dị ứng thực phẩm nếu có) rồi chọn ngày mang một hoặc hai bữa ăn đến để giảm bớt gánh nặng họ đang chịu.

4. Giúp đỡ một phụ huynh đơn thân.

Trong sách Châm Ngôn, chúng ta đọc: “Ai bịt tai trước tiếng kêu của người nghèo thì chính họ sẽ kêu lên mà không được đáp.” Các phụ huynh đơn thân thường rất vất vả. Cân bằng công việc, con cái và cuộc sống hàng ngày có thể rất căng thẳng. Họ thường cần giúp đỡ từ những việc lớn đến nhỏ, từ sửa chữa nhà cửa hoặc xe cộ, giúp đỡ đi lại, chăm sóc trẻ, làm vườn, đến hỗ trợ tài chính. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng khi chúng ta lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và quan tâm đến nhu cầu xung quanh, chúng ta nói với họ rằng họ quý giá, xứng đáng được yêu thương và quan tâm. Và hơn nữa, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa.

5. Bảo vệ những người yếu thế.

Trong sách Châm Ngôn, chúng ta đọc: “Hãy mở miệng bênh vực kẻ câm, vì quyền lợi của người nghèo; hãy mở miệng, xét xử công bằng, bảo vệ những người cần giúp và nghèo khổ!” Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và bênh vực thai nhi, người ốm, người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi và bất kỳ ai cần giúp đỡ. Hãy lên tiếng bảo vệ họ. Đăng sự thật trên mạng xã hội. Tham gia chạy 5K để ủng hộ một nhóm vận động. Giáo dục gia đình và bạn bè với những tài liệu đúng về sự thánh thiện của sự sống. Đừng bao giờ sợ đứng lên và tuyên xưng rằng tất cả chúng ta đều là con yêu dấu của Thiên Chúa.

Tháng 11 là thời điểm hoàn hảo để dâng hiến bản thân cho người khác, đặc biệt khi các ngày lễ đang đến gần. Giúp người khác cảm thấy được quý trọng là nhiệm vụ chính yếu của người bảo vệ sự sống. Hãy để tiếng nói của bạn được lắng nghe, dâng thời gian, tài năng, tài sản của bạn, và nói với Thiên Chúa rằng bạn dâng những điều này cho một linh hồn trong luyện ngục. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ gặp được người hoặc những người mà bạn đã giúp trên Thiên Đàng, và đó sẽ là một ngày vinh quang!

Tác giả bài viết: Susan Ciancio

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây