Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


VỊ MỤC TỬ TRẺ – ÁNH LỬA VỪA BỪNG CHÁY ĐÃ VỤT TẮT.

Tin cha GB. Nguyễn Quốc Thuần đột ngột về với Chúa trong cơn đột quỵ đã làm sững sờ biết bao người.
cha GB. Nguyễn Quốc Thuần

 


Vị mục tử trẻ – ánh lửa vừa bừng cháy đã vụt tắt.

 

không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa(Rm 14,7-8)

Tin cha GB. Nguyễn Quốc Thuần đột ngột về với Chúa trong cơn đột quỵ đã làm sững sờ biết bao người! bởi trong những ngày này, mọi người đang sống tâm tình sâu lắng của Tuần thánh và đón chờ niềm vui trọng đại của đại lễ Phục sinh. Hơn nữa, Ngài lại ra đi vào lúc tưởng chừng như đang chuẩn bị bước vào một hành trình mới – hành trình đồng hành và đổi mới Giáo phận với vai trò Giám đốc Trung tâm Mục vụ và Trưởng ban Giáo lý Đức tin. Một chặng đường lớn sắp mở ra, thì Chúa lại nhẹ nhàng khép lại cánh cửa trần gian nơi cha đang ở, để mở rộng cánh cửa Nước Trời đón cha vào.
 

z6500232163757 d56286e1b960f7233043bf39efc62d6d

 

Sinh ngày 24 tháng 6 năm 1982, thụ phong linh mục ngày 25 tháng 9 năm 2014, linh mục GB. Nguyễn Quốc Thuần được Thiên Chúa gửi đến như một ngọn gió mát lành cho Giáo phận Ban Mê Thuột. Sau khi du học nước ngoài về, cha giúp đào tạo ơn gọi và ban Giáo lý, rồi quản xứ tiên khởi của giáo xứ Duy Linh, cha không chỉ xây dựng nên những công trình vật chất, nhưng quan trọng hơn là dựng xây đời sống đức tin nơi cộng đoàn và giới trẻ. Một vị mục tử trẻ trung, hiền hòa, năng động, giỏi giang. Hình ảnh cha đã trở thành niềm tin yêu, tự hào của nhiều giáo dân, tu sĩ, và cả những anh em linh mục đồng hành.

Cha có lẽ là một trong những linh mục kết hợp được chiều sâu nội tâm với tầm nhìn mục vụ sắc sảo. Mỗi bài giảng dễ hiểu nhưng không kém sâu sắc của cha là một lần gieo mầm hy vọng. Mỗi công việc cha làm đều mang dấu ấn của trái tim yêu thương và bàn tay nhiệt thành. Trong cha, người ta không chỉ thấy bóng dáng của một người lãnh đạo, mà còn là người anh, người bạn và là hiện thân sống động của Đức Kitô – mục tử nhân lành.

Sự ra đi đột ngột của cha đã để lại một khoảng trống lớn, không chỉ trong Giáo phận, nhưng trong lòng từng người từng biết đến cha. Các Linh mục – những người cùng đồng hành – xót xa mất đi một người anh em tài năng. Các Hội đoàn tiếc thương một vị mục tử luôn cảm thông hòa đồng và nâng đỡ. Còn nơi giáo dân, là những tiếc thương cảm xúc như mất đi người thân trong gia đình.
 

489844677 10229383066980947 3277143697219692016 n
Huynh trưởng thiếu nhi Châu Sơn


Cha không chỉ là một Linh mục trẻ trung, đầy nhiệt huyết, mà còn là một người con ưu tú của giáo xứ Châu Sơn. Khi còn là một giáo lý viên, đã nổi bật bởi sự năng động, linh hoạt và lòng nhiệt thành truyền lửa đức tin cho giới trẻ. Chính từ những năm tháng ấy, ơn gọi Linh mục đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong âm thầm và kiên vững. Chỉ mới chịu chức Linh mục chưa đầy một năm -gần mười tháng ngắn ngủi nhưng trọn vẹn với bao tâm huyết-, thì Bà cố qua đời (+02.7.2015), như thể hoàn tất một lời nguyện dâng trọn người con yêu dấu cho Thiên Chúa. Và giờ đây, cha cũng trở về với Chúa khi đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống và hy vọng. Sự ra đi ấy để lại khoảng trống sâu thẳm nơi gia đình, giáo xứ mẹ và những người thân yêu, nhất là ông cố, người cha giờ mất đi chỗ dựa tinh thần quý báu của tuổi già. Nỗi đau của một người cha phải tiễn biệt con mình là hiện thân của niềm tự hào, là hy vọng, là nguồn an ủi, là nỗi đau không thể nói thành lời. Trong tang thương ấy, chúng ta chỉ còn biết ký thác tất cả cho Lòng Thương Xót Chúa, Đấng đã gọi Cha về trong sự khôn ngoan mầu nhiệm của Ngài.
 

00H 2434
Quản xứ tiên khởi Gx Duy Linh


Thế nhưng, nơi ngọn lửa vừa vụt tắt ấy, chúng ta lại thấy được một ánh sáng khác – ánh sáng của một đời dâng hiến trọn vẹn và đẹp đẽ. Cha Thuần ra đi khi tay còn dang rộng phục vụ, khi tim còn rực cháy lửa yêu thương, khi giấc mơ mục vụ đang dần hiện rõ. Và cũng chính lúc ấy, Thiên Chúa gọi cha về – có lẽ để trao phần thưởng dành cho người tôi trung đã sống trọn sứ mạng của mình. “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính…” (2Tm 4,7-8)

Cha ra đi như “ một hạt lúa mì rơi xuống đất, không phải để mất đi, nhưng để sinh nhiều bông hạt” (x.Ga 12,24). Có những cái chết không chỉ là mất mát, mà là một lời mời gọi: mời gọi chúng ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn, phục vụ nhiệt thành hơn như cha GB. Nguyễn Quốc Thuần đã sống.

Xin khép lại đôi dòng cảm nhận bằng những vần đơn sơ, như lời tiễn biệt một vị mục tử, một người anh em, bạn hữu quý mến:

Ra đi khi trái tim còn thổn thức,
Tay còn dang cho những mảnh đời đau.
Mắt chưa khép, mơ công trình dang dở,
Chúa gọi về… như ánh chớp nhiệm mầu.

Xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn cha Gioan Baotixita vào lòng thương xót của Ngài, Và xin cho ngọn lửa đời Linh mục mà cha để lại, tiếp tục được thắp sáng nơi những ai đang bước theo lý tưởng dấn thân vì Tin Mừng.

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây