ĐOÀN TRÁNG NIÊN TĨNH TÂM MỪNG LỄ KI TÔ VUA -2025
- Thứ sáu - 21/11/2025 04:10
- In ra
- Đóng cửa sổ này
ĐOÀN TRÁNG NIÊN TĨNH TÂM MỪNG LỄ KI TÔ VUA 2025
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Phụng vụ, với một năm sống đức tin luôn mời gọi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Đức Ki-tô, đỉnh cao là ngày lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, đồng thời mở ra cho chúng ta một năm Phụng vụ mới, mà thư chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra: Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian" (Mt 5,14).

Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ trụ, ngày truyền thống của Đoàn Tráng niên. Năm nay Cha Quản xứ, cũng là cha Quản hạt Mẫu Tâm, giúp anh em Tráng niên Tĩnh tâm.
Thời tiết năm nay khác thường, không phải những cơn mưa cuối mùa chợt đến chợt đi, mà do ảnh hưởng không khí lạnh và nhiệt độ thấp, những trận mưa dầm tầm tã mấy ngày nay, đem theo cái se se lạnh tiết trời vào đông.
Vào lúc 8g ngày 21-11-2025, quý anh trong Đoàn Tráng Niên đem theo hơi ấm tình Chúa tình người quy tụ về ngôi Thánh đường thân yêu của Giáo xứ tham dự buổi tĩnh tâm với chủ đề: Người Cha – Người Chồng Nguồn Hy Vọng Của Gia Đình.
Cùng hiện diện có cha chánh xứ Giuse giảng tĩnh tâm, Ban thường vụ HĐGX. Nhất là trong năm thánh những người lữ hành của hy vọng, anh em Tráng niên tham dự tĩnh tâm tương đối (khoảng trên 60%)
Mở đầu lời chào mừng anh Giuse Lê Thanh Hiệp Đoàn trưởng: "...Trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta đều liên hệ tới ba mối tương quan.
- Với thế giới vật chất xung quanh
- Với tha nhân
- Và với Chúa
Thế giới xung quanh là nhà cửa ta ở, công việc ta làm, phương tiện ta đi lại… .
Liên hệ kế tiếp là ngày nào ta cũng phải tiếp xúc với người này người khi, nhớ tới kẻ gần người xa, trong gia đình, kẻ quen người lạ.
Và liên hệ sau cùng là những thao thức về bình an, hạnh phúc và lương tâm, một thế giới siêu nhiên, đó là liên hệ với Chúa.
Không cách nào tránh được ba mối liên hệ này.
Vì vậy, giờ này đây trong bầu khí thánh thiêng, chúng ta tạm gác lại những lo toan, tất bật ngược xuôi của cuộc sống, để lắng đọng nâng tâm hồn lên, dành mối tương quan thân thiết này với Chúa...."
Qua sự hướng dẫn của cha quản xứ, với chủ đề: Người Cha – Người Chồng Nguồn Hy Vọng Của Gia Đình.
"....Tôi muốn chia sẻ buổi tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng khi mà Đoàn Tráng niên đã chọn Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ. Khi nói đến hình ảnh một vị vua là đứng đầu mà là vua vũ trụ đứng đầu cả thế giới và toàn thể nhân loại chúng ta. Thế như chúng ta tự hào vì mình có vua vũ trụ đồng hành với chúng ta và chúng ta cũng trở thành những dấu chứng của hình ảnh một vị vua vũ trụ nơi đời sống Cộng đoàn trong vai trò Đoàn Tráng niên, trong vai trò người chồng, người cha nơi gia đình nhỏ bé. Cái chủ đề mà chúng ta chọn để tôi chia sẻ với anh em hôm nay, người chồng-người cha nguồn hy vọng của gia đình.
Vậy thì tôi biết tất cả mọi người trong gia đình đều đặt hy vọng nơi chúng ta, khi mà chúng ta đang sống trong năm thánh hy vọng và Giáo hội mời gọi chúng ta là những con người hạnh phúc với nhau và những người chúng ta có trách nhiệm đều được hạnh phúc. Năm nay là năm thánh chúng ta đang đi dần về thời gian cuối cùng của năm thánh hy vọng. Vậy thì đặc trưng bối cảnh ngày tĩnh tâm hôm nay với đề mục của những người hành hương hy vọng, chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa và ngược lại Thiên Chúa đang hy vọng vào nơi chúng ta hai chiều hướng rõ rang, chiều lên là chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa, chiều xuống là từ Thiên Chúa hy vọng nơi chúng ta. Chúng ta hy vọng cái gì, chúng ta hy vọng được hưởng ơn cứu độ trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc của hiện tại. Cái quá khứ thì dường như bây giờ nó trở thành những kỷ niệm, bây giờ chúng ta nhìn lai quá khứ là chúng ta chỉ thấy một tự hào, hai là hơi tiếc, tự hào về thành quả đang nối tiếp, hơi tiếc là những điều chúng ta chưa làm được.

Vậy chính Đức Giê-su là nguồn hy vọng duy nhất khi Ngài khẳng định, “Ta là đường là sự thật và là sự sống” cho nên chúng ta đang đặt hy vọng ở nơi Đấng là đường là sự thật là sự sống, để chúng ta bước đi trên con đường đó an toàn và bình an. Tất nhiên trên bước đường đi đó nó đầy dẫy những sỏi đá, chông gai mà chúng ta chưa biết được, chúng ta chỉ biết được giây phút này thôi, chứ chúng ta chưa biết được ngày mai, tháng sau, năm sau như thế nào, nhưng mà chúng ta đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, thì chúng ta tìm thấy một động lực để tiếp tục đồng hành, cho dù có gai góc hay sỏi đá chăng nữa. Chúng ta cũng tràn đầy ánh sáng niềm hy vọng nơi Chúa Giê-su vào chúng ta. Chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa nào nữa, nhưng mà Thiên Chúa vẫn đặt hy vọng nơi con người chúng ta. Bởi vì Ngài không muốn bất cứ một ai diệt vong, mà muốn tất cả được hưởng ơn cứu độ và hưởng hạnh phúc trong Thiên Chúa. Cho nên Ngài đặt hy vọng ở nơi chúng ta, chúng ta làm gì để cho niềm hy vọng Ngài đặt nơi chúng ta đem lại ơn ích cho người.

Vậy chủ đề mà chúng ta chọn hôm nay Thiên Chúa đã đặt hy vọng nơi tất cả anh em, đó là vai trò của người chồng, người cha chính là nguồn hy vọng cho gia đình của mình, cho vợ, cho con, cho cháu. Vai trò được đặt để nơi gia đình nhỏ bé của mình, cũng như vai trò của người Tráng niên trong Giáo xứ. Tôi dừng lại ở chủ đề này để chia sẻ với anh em . Thứ nhất hy vọng của gia đình tức là của vợ, của con nơi người chồng của mình. Thứ hai hy vọng của người chồng nơi người vợ đảm đang, nơi người con vâng phục. Thứ ba mong ước nơi người vợ đó là người chồng thủy chung và trách nhiệm. Thứ tư hy vọng của người con với một người cha yêu thương, biết lắng nghe và biết đồng hành. Và hy vọng của Giáo hội, Giáo xứ đó là những người Môn đệ thừa sai, mà chúng ta tiếp tục bước vào những năm mà Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình hiệp hành.
Vậy năm 2025-2026 sau khi kết thúc năm thánh Giáo hội muốn mỗi người chúng ta sống vai trò ấy “anh em là ánh sáng cho trần gian”, nghĩa là mình phải là điểm tựa hy vọng cho những người thân trong gia đình, mình phải là điểm tựa là niềm an ủi cho những người xung quanh đó là niềm hy vọng. Mình là niềm hy vọng của những người khác, nhưng đồng thời chính chúng ta đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa để giúp cho mình trở thành niềm hy vọng cho nhau...."


Sau khi nghe cha Quản xứ chia sẻ về vai trò người cha, người chồng trong gia đình có những việc cần phải thực hiện ngay. Rất nhiều Bạn Tráng niên tham gia phát biểu và đặt ra nhiều câu hỏi thực tế. Là một Linh mục trung niên, năng động nên Cha đã lôi cuốn được anh em Tráng niên tập trung vào đề tài học hỏi. 90 phút trôi nhanh trong sự tiếc nuối, vì thời gian cần dành lại cho những sinh hoạt khác của Đoàn.
Anh Phêrô Cao Vĩnh Phong thư ký đã báo cáo quá trình sinh hoạt một năm qua của Đoàn, phụng vụ, kế hoạch và tài chính thu chi.

Giờ Chầu Thánh Thể Chúa rất sốt sắng, đã kết thúc một buổi sáng Tĩnh tâm trong niềm vui tạ ơn với lòng hân hoan và nhiều cảm xúc khi lưu luyến chia tay để chuẩn bị đón mừng ngày Đại lễ.
XEM HÌNH ẢNH