GIỮA DÒNG CHẢY 70 NĂM - ĐỊNH MỆNH MỘT CUỘC TÌNH
- Thứ sáu - 15/05/2026 08:46
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GIỮA DÒNG CHẢY 70 NĂM - ĐỊNH MỆNH MỘT CUỘC TÌNH
Ta 72 còn em chớm 68
Cả hai ta cùng dòng chảy thời gian
Cùng lớn lên vùng đất đỏ bazan
Cùng sữa mẹ: ôi Châu Sơn Núi Ngọc.
Nhờ Hồng Ân đổ đầy muôn ân phúc
Giờ ngồi đây mình ôn lại chuyện xưa
Những suy tư, ngàn vất vả sớm trưa
Của mẹ cha của những người tiền bối.
-------
Từ thuở ấy chia đôi miền đất nước
Hàng vạn người hối hả tiến vào Nam
Tay xách nách mang chân vội vã lên đàng
Theo kịp người cùng nhau tìm nguồn sống.
Có những đêm giữa đất trời lồng lộng
Chợt ngủ vùi bên tiếng mẹ à ơi
Mãi vô tư: bởi mới hơn một tuổi đời
Chưa biết nghĩ, suy tư về cuộc sống.
Lần đầu tiên biết núi cao sông rộng
Nhìn cuộc đời như một cuộc phiêu du
Vừa hết Xuân đến Hạ lại qua Thu
Và Đông tới biết đâu là bến đỗ.
Ngày ngược xuôi đêm tìm nơi tạm trú
Rồi một ngày tất cả đã dừng chân
Chọn nơi này vùng đất đỏ Bazan
Miền đất hứa nơi đất lành chim đậu.
Lòng hân hoan những ngày đầu lập trại
Cùng mẹ hiền cùng anh chị hồn nhiên
Cùng trang lứa vui cuộc sống êm đềm
Nơi xứ mới: đây Châu Sơn Núi Ngọc.
Chúa Quan Phòng ban dồi dào ân lộc
Khắp xóm làng rộn rã tiếng cầu kinh
Cho quê hương đất nước mãi yên bình
Trong vòng tay yêu thương Mẹ Vô Nhiễm.
Hơn hai năm sau vào một đêm yên tĩnh
Gió nhẹ lay hơi lạnh bước vào Đông
Một sinh linh bé nhỏ cặp môi hồng
Vừa chào đời trong niềm vui khôn tả.
Của mẹ của cha của anh của ả
Có ai hay định mệnh chớm bắt đầu
Bởi chính em từ trong ý thẳm sâu
Đấng Tạo Hoá Tình Yêu đã sắp đặt.
Dẫu thời gian hai ta chưa gặp mặt
Nhưng mai này nên một trong tình yêu
Ta còn nhớ sau buổi đọc kinh chiều
Vừa trở về vì lý do thời cuộc.
Mình nhìn nhau, ngỡ ngàng,chầm chậm bước
Một vài câu thăm hỏi,để từ đây
Hai trái tim cùng nhịp đập vui vầy
Giúp nhau sống trong hành trình Ơn Gọi.
46 năm - 46 mùa Xuân Hôn Phối
Đấng Quan Phòng mãi gìn giữ chở che
Cho gia đạo luôn ấm êm mọi bề
Luôn kiên vững trong niềm tin vào Chúa.
---------
Bảy mươi năm hồng phúc miền đất hứa
Lời nguyện cầu Đất mẹ mãi bình an
Cho mọi người một cuộc sống yên lành
Trong tình Chúa tình Người luôn nở rộ.
Thi Phu