TRƯỜNG CA MỤC TỬ CHÂU SƠN
- Thứ bảy - 23/05/2026 05:05
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TRƯỜNG CA MỤC TỬ CHÂU SƠN
Mở
Từ miền Hà Tĩnh - Nghệ An
Đoàn dân gồng gánh muôn vàn gian lao
Rời quê bỏ ruộng nghẹn ngào
Mang theo tiếng Chúa dạt dào lời kinh
Băng rừng vượt suối đăng trình
Núi Ngọc chọn chốn nghĩa tình dựng xây
Châu Sơn từ buổi ban đầu
Chuông ngân hòa quyện nhiệm mầu yêu thương.
Cha Khoa mở lối dẫn đường
Lo phần “Hồn Đạo”, tình thương vẹn đầy
“Nhà thờ -Trường học” dựng xây
Ơn thiêng vun đắp tháng ngày nở hoa
Đêm khuya leo lét ánh tà
Cha đi thăm viếng từng nhà giáo dân
Gian nan vẫn giữ tinh thần
Cho mầm “Đạo Nghĩa” bén dần nơi đây.
Cha Thức hun đúc thơ ngây
“Luôn Mến nên Thánh” tháng ngày khắc ghi
“Chim Non”, “Trúc Non” thiếu nhi
"Diễn Ca Giáo Lý" bước đi theo Ngài
Bao nhiêu hạt giống tương lai
Qua tay Cha dạy miệt mài lớn lên
Tuổi xanh giữ trọn căn nền
Mai sau tiếp bước vững bền gia phong.
Cha Trực vun xới cánh đồng
“Trồng cây, xay lúa" mở dòng tương lai
Dựng đài “Đức Mẹ đầu làng”
“Sơn Khê đỉnh Chúa” ngập tràn thánh ân
Bao năm vất vả chuyên cần
Lo đời dân Chúa muôn phần khó khăn
Sắt son một dạ âm thầm
Hy sinh vun đắp “Nghĩa ân” chan hòa
Từ trong lao nhọc phong ba
Nở hoa “Giám mục” sáng lòa hồng ân
Cho người con cái muôn dân
Mang “tình Mục tử” gieo ơn cho đời.
Trúc Đường gieo ánh thơ ngây
“Chiêm niệm” “Cầu nguyện” đong đầy hy sinh
“Hùng Tâm Dũng Chí” tượng hình
“Con Đức Mẹ” nở đức tin giữa đời
Nhẹ nhàng như gió thu rơi
Cha gieo thinh lặng vào nơi tâm hồn
Để bao người trẻ lớn khôn
Biết yêu “Thánh Giá” vuông tròn hiến dâng.
Hùng Tâm nhiệt huyết không ngừng
Dựng “xây Thánh điện” giữa vùng Châu Sơn
Năm trăm ngày lẻ keo sơn
Chuông ngân thánh thót xa hơn nẻo đường
“Mồ hôi - Nước mắt - Đoạn trường”
Hòa cùng “Máu Thắm" hiến dâng cho đời
Thánh đường còn đó sáng ngời
Như lời minh chứng một thời Cha yêu.
Cha Diệu thầm lặng sớm chiều
Giữa thời biến động vẫn dìu đức tin
Sống đời cầu nguyện lặng im
“Đẹp đời tốt Đạo” khắc in tim người
Không lời phô diễn giữa đời
Mà như ngọn nến âm thầm tỏa lan
Giữ cho “xứ đạo bình an”
Qua “cơn sóng gió” muôn ngàn khó khăn.
Cha Thanh Tâm trẻ ân cần
“Ca đoàn - Giáo lý” góp phần dựng xây
“Phong cầm” ngân khúc đêm ngày
“Ấm nước mới” nối, tỏ bày sẻ chia
Bao đêm thao thức canh khuya
Lo cho giới trẻ thuận bề đạo tâm
Để từng câu Hát – “Âm thanh”
Thành lời cầu nguyện chân thành dâng lên.
Quốc Ngữ mạnh mẽ nhiệt thành
“Canh tân phụng vụ” “Thuận hòa giáo dân”
Xưa “Tuồng Thương Khó” vang ngân
“Hiệp nhất lòng đạo” thêm phần yêu thương
Cha đi nối nhịp muôn phương
Cho người gần lại trong đường “Hiệp thông”
Để rồi tiếng hát lời kinh
Thành dòng suối mát đậm tình Châu Sơn.
Đức Hậu trầm lặng keo sơn
“Tháp chuông” cao vút vươn hơn giữa trời
“Bàn thờ cung hiến” sáng ngời
“Khuyến học” gieo hạt cho đời nở hoa
Chuông cao thức giấc bao nhà
Gọi dân xứ đạo gần xa trở về
Khơi lên chí hướng say mê
Bao nhiêu thế hệ một bề đường ngay.
Cha Lịch mở lối hôm nay
“Hoa viên Đức Mẹ” hương bay dịu dàng
“Nhà xứ đường sá” khang trang
Trăm hoa đua nở ngập tràn yêu thương
“Tuồng xưa” sống lại quê hương
“Đội kèn” ngân vọng chung đường hiệp tâm
“Nhà tình thương” dựng nghĩa ân
“Buôn làng sắc tộc" thêm phần sáng tươi
Bỏ công “Truyền giáo” không ngơi
Đưa người dân tộc về nơi Chúa Trời
Để trong tiếng hát lời kinh
Muôn người chung một gia đình yêu thương.
Cha Đạo phúc hậu hiền lương
“Nhà chầu Thánh Thể” đêm trường sáng soi
“Nhà Đa Năng” dựng nên rồi
“Đàng Thánh Giá” dẫn hồn người về quê
Bao chiều lặng bước đi về
Câu kinh Cha nguyện tràn trề yêu thương
Dắt đoàn con nhỏ trên đường
Quê hương cứu độ thiên đường mai sau.
Cha Hiển gần gũi chân tình
“Hiệp hành” dẫn bước “Gia đình” đi lên
“Châu Niên” mở rộng thêm nền
“Nhà tang, Đất thánh” vững bền mai sau
Mười chín toán kết nhịp cầu
“Tráng niên mục vụ” chung bầu cha con
Người đau Cha đến sớm hôm
Trao ban Mình Thánh cho hồn bình an
Lời Cha giản dị nhẹ nhàng
Mà như hơi ấm lan tràn lòng dân
Cho bao người sống đức tin
Giữa đời hiệp nhất an bình yêu thương.
Rồi bao cha phó nối đường
Cùng Cha chánh xứ sẻ thương vui buồn
Âm thầm vun xới tâm hồn
Gieo mầm ý Chúa nơi lòng giáo dân
Mỗi Cha một nét ân cần
Cùng chung thao thức xây phần đức tin
Để cho xứ đạo an bình
Ngày thêm vững mạnh nghĩa tình Châu Sơn.
Cha Bân đơn giản dịu dàng
“Hiệu trưởng Tiến Đức” mở đàng tương lai
Nụ cười như gió ban mai
Ngày ngày dạy bảo trải dài yêu thương
Đời Cha thanh thoát khiêm nhường
Như hàng phượng vĩ bên trường sân xưa
Bao người gặp gỡ sớm trưa
Mang theo mãi nét hiền từ thân quen.
Cha Nghĩa tuổi trẻ chí bền
“Bình sành” chuyển tải ơn thiêng nhiệm mầu
Giáo lý nối nhịp bắc cầu
“Thanh niên - Giáo điểm” trước sau đồng hành
“Bài chia sẻ” nhỏ chân thành
Mà như ngọn lửa đức tin sáng ngời
Cho người trẻ biết dâng đời
Sống đời chứng tá rạng ngời yêu thương.
Cha Tiến rong ruổi dặm trường
Xe máy vượt dốc gió sương nắng chiều
Diều bay tuổi nhỏ thân yêu
Lời ca sinh hoạt sớm chiều vang ngân
Bóng Cha quen thuộc bước chân
Giữa bao “Giáo họ” ân cần thăm nom
Mang theo “cánh gió con diều”
Cho bao em nhỏ sớm chiều lớn lên.
Quang Lâm ánh sáng dịu hiền
“Buôn làng sắc tộc” nối liền yêu thương
“Ca đoàn” vang tiếng giáo đường
Tình thương Thiên Chúa vấn vương tháng ngày
Bao nhiêu tiếng hát mê say
Nối liền dân Chúa vòng tay hiệp hòa
Để rồi giữa núi rừng xa
“Tin Mừng lan tỏa” chan hòa yêu thương.
Đình Ngọc đôn hậu khiêm nhường
“Phanxicô họ” mở đường dựng xây
Giáo lý vun đắp mỗi ngày
Thanh niên lớn mạnh đức dày trong tâm
Cha luôn nhỏ nhẹ ân cần
Gieo bao sức sống âm thầm quanh bên
Từ trong công việc thường niên
Nở hoa bác ái dịu hiền yêu thương.
Thế Minh nhiệt huyết kiên cường
“Nước tinh khiết” chảy muôn phương thôn làng
Tượng đài thêm nét huy hoàng
“Phanxicô họ” khang trang ấm lòng
Bao công sửa đổi vun trồng
Cho đời sống đạo tô hồng đẹp tươi
Để trong câu nguyện tiếng cười
Mọi người cảm nhận thắm tình chủ chăn.
Cha Văn lặng lẽ âm thầm
Dìu đưa tuổi trẻ lớn dần yêu thương
Giới trẻ giữ vững nẻo đường
“Phanxicô họ” kiên cường đức tin
Không lời bóng bẩy phô trình
Mà như mạch nước lặng nhìn thấm sâu
Cho bao em nhỏ vùng sâu
Yêu thương Hội Thánh bền lâu chân thành.
Thanh Tâm trẻ giữa thánh đường
Khơi lòng cha mẹ, nêu gương nguyện cầu
“Lễ sinh” thêm sáng nhiệm mầu
Giữ tâm hồn sạch giữa màu thế gian
Cha mong từng mái gia đình
Biết yêu kinh nguyện, biết nhìn về nhau
Để trong cuộc sống mai sau
Con thơ giữ được nhiệm màu Chúa ban.
Cha Thảo nhiệt huyết hiên ngang
“Nhà xứ, Giáo lý” khang trang tuyệt vời
“Nghĩa trang” tu chỉnh sáng ngời
Thanh niên thêm lửa tô đời đức tin
Những ngày lao nhọc hy sinh
Cha cùng giáo họ công trình dựng xây
Cho đời sống đạo hôm nay
Thêm phần tươi sáng mỗi ngày nở hoa.
Cha Yến yêu mến lời ca
“Châu Niên nhà nguyện” chan hòa anh em
Sắc tộc quy tụ êm đềm
Tin Mừng lan tỏa từng đêm nguyện cầu
Bao lời ca thánh nhiệm mầu
Như đưa tâm trí nghiệm sâu về trời
Để trong tiếng hát tiếng cười
“Sử ca Núi Chúa” sáng ngời yêu thương.
Diệu Ân điềm đạm khiêm nhường
Đồng hành giới trẻ trên đường tương lai
Nay mai “Ơn gọi ươm mầm”
Lặng thầm phục vụ “Đồng hành Ứng sinh”
Như người gieo hạt chân tình
Cha lo vun xới giáo trình đức tin
Để mai giữa cánh đồng xinh
Nở thêm “Hoa Thánh” đẹp tình hiến dâng.
Mai này cha phó Trung Kiên
Về chung nhịp bước nối liền yêu thương
Tuổi trẻ mang chí lên đường
Nhiệt tâm mục vụ vấn vương nghĩa tình
Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn
Cho Cha bền đỗ đẹp xinh ơn lành
Để nơi giáo xứ an bình
Cha gieo sức sống đức tin rạng ngời.
Kết
Bảy mươi năm nghĩa keo sơn
Bao đời Mục tử dẫn đường đức tin
Núi Ngọc còn mãi khắc in
Ơn Cha dạy bảo nghĩa tình ngàn năm.
Dâng lời cảm tạ hồng ân
Thiên Chúa gìn giữ bao lần chở che
Châu Sơn mãi đẹp câu thề
Ngàn năm còn vọng tiếng quê đạo lành.
Quang Đồng