Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHÚC MỪNG BA TÂN LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

Ban Biên tập Trang tin Giáo xứ hân hoan kính báo Quý thầy Phó tế Phêrô Lê Minh Anh – Phaolô Nguyễn Tùng Lâm & Ambrosio Trần Đức Trạng sẽ được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận truyền chức Linh mục vào lúc 08 giờ 00 sáng Thứ Ba ngày 19 tháng 05 năm 2020 tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận BMT.
Nhà thờ GXCS

NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
QUA LỜI CHUYỂN CẦU CỦA MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE
LINH MỤC QUẢN XỨ CHÂU SƠN
GIOAN BÙI QUANG ĐẠO
QUÝ GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CỤ

HÂN HOAN KÍNH BÁO
Đức Giám mục VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột
sẽ truyền chức Linh mục cho Ba Thầy Phó tế :


Thầy PHÊRÔ LÊ MINH ANH Sinh 1984
Con Ông Bà Cụ Giuse Lê Trọng Bình & Anna Nguyễn Thị Linh
Hiện thuộc Giáo họ Giuse, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

Thầy PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM Sinh 1987
Con Ông Bà Cụ GB Nguyễn Thái Vị & Têrexa Trần Thị Xanh
Hiện thuộc Giáo họ Antôn, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

Thầy AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG Sinh 1985
Con Ông Bà Cụ Phêrô Maria Trần Văn Lan & Maria Phạm Thị Thuyết
Hiện thuộc Giáo họ Antôn, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.

 

Thánh lễ Truyền chức sẽ cử hành vào lúc 08 g 00
Thứ Ba, ngày 19.5.2020 tại Nhà thờ Chính tòa BMT.

 

Hoa 11111

 

TRONG TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ CHA & QUÝ TU SĨ NAM NỮ ĐỒNG HƯƠNG
QUÝ NỮ TU CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA & BTV.HĐGX
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỌ GIUSE & ANTÔN
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
BA VỊ TÂN CHỨC QUÊ HƯƠNG &
QUÝ GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CỤ :

 

MINH ANH


Cha PHÊRÔ LÊ MINH ANH
Là Linh mục thứ 19/19 của Giáo họ Giuse, và thứ 36/38 của Giáo xứ.
Châm ngôn mục vụ : 

“ Con có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”( 1Cr 15,10)
 

a


Cha PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
Là Linh mục thứ 13/14 của Giáo họ Antôn, và thứ 37/38 của Giáo xứ.
Châm ngôn mục vụ :

 “ Chính Chúa đã chọn con” (x.Ga 15,16)

 

b
 

Cha AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
Là Linh mục thứ 14/14 của Giáo họ Antôn, và thứ 38/38 của Giáo xứ.
Châm ngôn mục vụ :

“Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)


Kinh xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của Quý Tân chức,
sẽ được cử hành vào lúc 09 giờ 00 Thứ Tư, ngày 20.5.2020 tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn.

 

CM 03

Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ
các TÂN LINH MỤC QUÊ HƯƠNG 
được hoàn thành ơn gọi thánh thiêng.

Vì một khi yêu Chúa Kitô và chọn Ngài làm gia nghiệp,
Linh mục phải đối mặt với bao điều nghịch lý.
Tình yêu luôn đòi hỏi sự tái tạo,
vượt qua không ngừng, chứ không là tìm an nghỉ dừng chân.
Bởi Thân xác này phải tận hiến cho Chúa,
phải yêu thương mọi người mà không giữ lại cho riêng ai.
Đi vào đời giáo dân, đi sâu vào từng nỗi khó khăn của họ,
mà Linh mục lại phải là người của thế giới khác.
Ban phát mà không tìm cách thụ hưởng.
Luôn lôi kéo tha nhân mà không được để ai lôi kéo mình.
Vì thế, cuộc đời Linh mục là thực hiện cuộc vượt qua không ngừng nghỉ.
Khởi đi từ những tâm tình sâu lắng nầy,
bởi để sống đẹp đời Hôn nhân thì không chỉ có một ngày lễ cưới
mà sáng nào cũng là ngày hôn lễ,
thì Linh mục không chỉ có một thánh lễ “mở tay”, mà là suốt cả cuộc đời.
Như Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã nhắc nhở các Linh mục rằng:

"Hỡi Linh mục của Thiên Chúa,
xin Cha dâng LỄ này như THÁNH LỄ MỞ TAY,
như THÁNH LỄ SAU CÙNG và như THÁNH LỄ DUY NHẤT
chỉ có một lần trong đời mà thôi".


Xin chúc mừng những người cha, người mẹ tần tảo hy sinh sớm hôm,
cầu mong ngày con bước lên Bàn thánh để dâng tiến Lễ Đầu mùa.

Bởi Hy tế Thập giá đầu đời mà quý Tân Chức dâng lên Thiên Chúa hôm nay,
sẽ đặc biệt dành cho quý vị.


Nhưng cho dẫu bé mọn và bất toàn, Chúa lại cần đến Linh mục.
Vì thế giới này thiếu vắng Linh mục là nỗi bất hạnh lớn lao.

Cho nên,
Chúa cần đến đôi tay Linh mục để tiếp tục chúc phúc.
Chúa cần đến môi miệng Linh mục để tiếp tục rao giảng.
Chúa cần đến thân xác Linh mục để tiếp tục đau khổ.
Chúa cần đến trái tim Linh mục để tiếp tục yêu thương.

Và Chúa cần đến chính Linh mục để tiếp tục mầu nhiệm Nhập thể và Cứu độ.
( Trích "Lời nguyện của một Linh mục chiều Chúa Nhât" của Lm. Michel Quoist )


Mùa Xuân thánh ân đã về với Giáo xứ Núi Ngọc.
Cầu xin cho Mùa Xuân ấy ngày mỗi phát sinh thêm nhiều hoa trái nơi bao mái ấm Gia đình thân thương.

CM 02

Tác giả bài viết: BBT–Trang tin GXCS

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây