CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ
- Thứ hai - 29/09/2025 09:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này

THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Mỗi dịp mừng lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mỗi người lại được mời gọi trở về với con đường “Thơ ấu thiêng liêng” mà Chị Thánh đã sống và để lại cho Hội Thánh.
Thánh nữ Têrêsa không làm những công việc phi thường, cũng chẳng rao giảng khắp nơi. Chị sống trọn vẹn trong tu viện nhỏ, âm thầm hy sinh từng việc bé nhỏ, nhưng với một tình yêu nồng nàn, chân thành, và khiêm hạ. Chính nơi đó, Chị tìm ra “Con đường nhỏ” để nên thánh: con đường của trẻ thơ phó thác hoàn toàn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.
Đối với các Giáo lý viên, đây chính là nguồn cảm hứng sống động. Bởi lẽ, sứ mạng dạy giáo lý không phải chỉ là truyền đạt kiến thức, nhưng còn là làm chứng cho tình yêu. Mỗi cử chỉ hy sinh, mỗi giờ chuẩn bị bài, mỗi buổi đứng lớp, dù âm thầm và nhỏ bé, nếu được thực hiện bằng tình yêu, đều trở thành những “cánh hoa hồng” dâng lên Thiên Chúa và gieo xuống tâm hồn các em thiếu nhi.
Thánh nữ Têrêsa từng nói: “Trong Trái tim Hội Thánh, con sẽ là Tình yêu.” Chính Tình yêu làm cho mọi việc có ý nghĩa. Người Giáo lý viên cũng được mời gọi sống tâm tình đó: trở thành nhịp cầu đưa các em đến gần Chúa hơn, bằng chính đời sống yêu thương, hiền hòa và khiêm tốn của mình.
Hơn nữa, Thánh nữ Têrêsa không giữ ơn phúc cho riêng mình. Chị hứa sẽ “làm mưa hoa hồng” xuống trần gian, để mọi tâm hồn được đón nhận muôn ơn lành của Chúa. Ước gì, nhờ lời bầu cử của Chị Thánh, Ban Giáo lý giáo xứ cũng trở thành những “bông hoa nhỏ” tỏa hương thơm trong vườn nho của Chúa, góp phần xây dựng một cộng đoàn đức tin sống động và chan chứa tình yêu thương.
Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin đồng hành và nâng đỡ chúng con trong sứ vụ giáo lý, để qua chúng con, nhiều tâm hồn được biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa mãi mãi.

TRONG TÂM TÌNH NGỢI KHEN & TRI ÂN THIÊN CHÚA,
MỪNG LỄ THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU,
(1873–1897)
TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH,
QUÝ CHA QUẢN XỨ & QUÝ NỮ TU
BTV. HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GX
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ,
CÙNG CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC & CA ĐOÀN TÊRÊSA

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh Thần,
nguyện xin Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
cầu bầu cùng Chúa cho mỗi Giáo lý viên chúng ta:
-Luôn giữ tâm hồn đơn sơ và trong sáng như trẻ thơ.
- luôn cảm nhận được niềm an bình và hạnh phúc.
-Biết kiên trì chu toàn bổn phận dù nhỏ bé hằng ngày.
-Luôn bừng cháy ngọn lửa tình yêu,
để từ đó giới thiệu Thiên Chúa cho các thế hệ trẻ.

Như Hội Thánh đã khẳng định:
“Tất cả mục đích của giáo lý và lời giảng dạy
phải được đặt trong tình yêu vĩnh cửu…
Mọi hành vi Kitô hữu đích thực
không có nguồn gốc nào khác ngoài tình yêu,
và cũng không có cùng đích nào khác ngoài tình yêu.”
Với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần,
nguyện chúc các anh chị
ngày càng tiến sâu hơn trong ơn gọi cao quý của người GLV,
trở nên chứng nhân sống động của Tình yêu Thiên Chúa
giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.

Từ cơn Mưa Hoa Hồng mà Chị Thánh bổn mạng đã hứa,
nguyện xin cho tất cả các Bà mẹ và các Bạn nữ,
luôn biết chu toàn bổn phận trong bậc sống của mình bằng tất cả tình yêu,
khiêm tốn đón nhận những “hoa hồng ân sủng”
mà Thánh Bổn mạng tuôn đổ từ trời cao.

xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
và của Song Thân ngài –hai Thánh Louis Martin và Zélie Guérin–
cũng tuôn đổ hoa hồng ân phúc xuống trên từng gia đình nơi trần thế.
Để mỗi gia đình trở nên thiên đường của hạnh phúc,
mái nhà chan chứa tình yêu thương,
và tổ ấm thánh thiện phản chiếu dung mạo của Gia đình Thánh Gia.
và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta