Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


ĐỨC CHA GB NGUYỄN QUỐC HƯNG DÂNG THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG GX CHÂU SƠN

Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, tân Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn chủ sự, cùng đồng tế với quý cha quản xứ và Cha Antôn Đoàn Ái Phú. Đây là Thánh lễ mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với Đức tân Giám mục.
ĐỨC CHA GB NGUYỄN QUỐC HƯNG DÂNG THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG GX CHÂU SƠN


ĐỨC CHA GB NGUYỄN QUỐC HƯNG DÂNG THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG GX CHÂU SƠN
 

Chiều Chúa nhật, 17g30 ngày 21 tháng 6 năm 2026, trong ánh nắng nhạt dần của mùa hè cao nguyên, Nghĩa trang Giáo xứ Châu Sơn lại bừng lên sức sống của niềm tin Phục Sinh khi cộng đoàn quy tụ đông đảo để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục, Tu sĩ, các bậc tiền nhân và mọi tín hữu đã an nghỉ.

Đặc biệt, Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng, tân Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn chủ sự, cùng đồng tế với cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, cha phó FX Phạm Diệu Ân và Cha Antôn Đoàn Ái Phú.
 

7


Đây là Thánh lễ mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng đối với Đức tân Giám mục. Chỉ năm ngày sau khi được đặt tay tấn phong Giám mục tại Qui Nhơn vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, Đức cha đã trở về quê hương Châu Sơn, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi nuôi dưỡng đức tin và ơn gọi của ngài để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Chiều hôm nay, ngài chọn trở về với miền đất thánh quê hương, nơi bao thế hệ cha ông đang yên nghỉ trong niềm hy vọng Phục Sinh. Trong số đó có thân sinh phụ mẫu, ông bà tổ tiên cùng những người thân yêu của chính Đức cha.
 

0 13


Trước Thánh lễ là cuộc rước long trọng và dâng Hương tưởng nhớ những người đã khuất, khởi hành từ Nhà chuẩn bị tang lễ của giáo xứ. Đoàn rước gồm quý thân nhân Đức cha GB, tiếp đến là quý chức các Giáo họ, BTV HĐGX, Quý Tu sĩ, quý Cha đồng tế và Đức cha chủ tế. Đoàn rước như nhắc nhớ rằng Hội Thánh hôm nay không chỉ gồm những người còn đang lữ hành trên dương thế mà còn hiệp thông với toàn thể các tín hữu đã an nghỉ trong Chúa.
 

3
 
2


Trong ánh chiều đang dịu xuống, những hàng Mộ phần trải dài trên miền đất thánh Châu Sơn càng trở nên bình an, như chứng tá cho niềm xác tín của người Kitô hữu: cái chết không phải là dấu chấm hết nhưng là cánh cửa bước vào sự sống đời đời.
 

1


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn trong tâm tình "uống nước nhớ nguồn" hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục Quản xứ và quê hương đã qua đời, cho ông bà tổ tiên, thân nhân và mọi tín hữu đang an nghỉ nơi nghĩa trang giáo xứ. Đức cha chia sẻ rằng hồng ân Giám mục vừa lãnh nhận là kết tinh của biết bao công lao, lời cầu nguyện và chứng tá đức tin của nhiều người. Trong số đó có những vị ngài từng được gặp gỡ, được nuôi dưỡng đức tin và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa. Vì thế, Thánh lễ hôm nay cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã góp phần vun đắp hành trình ơn gọi của ngài.
 

14


Từ trình thuật Tin Mừng Mt 10,26-33, Mở đầu bài giảng lễ, Đức cha nhắc đến ý nghĩa của Thánh lễ được cử hành tại Nghĩa trang. Việc cộng đoàn quy tụ để dâng Thánh lễ tạ ơn, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, những người thân đã qua đời và mọi tín hữu trong giáo xứ không chỉ là dấu chỉ của lòng biết ơn và sự hiệp thông trong lời cầu nguyện, mà còn nhắc nhở mỗi người biết tiếp nối đức tin mà cha ông đã gìn giữ. Chỉ nơi Thiên Chúa – Đấng vĩnh cửu – cuộc đời con người mới tìm được ý nghĩa đích thực và đạt tới ơn cứu độ.

Từ đó, Đức cha dẫn vào sứ điệp của Tin Mừng hôm nay: sống đức tin chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu các Tông đồ ngày xưa phải đối diện với nỗi sợ bị bách hại, tù đày và cái chết, thì người Kitô hữu hôm nay lại bị chi phối bởi những nỗi sợ rất đời thường như sợ thua thiệt, sợ hy sinh, sợ mất mát, sợ tổn thương hay sợ mất thể diện. Chính những nỗi sợ ấy nhiều khi khiến con người không đủ can đảm để sống Tin Mừng giữa gia đình và xã hội. Vì thế, Lời Chúa mời gọi mỗi người nhìn lại những điều đang cản trở mình và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành và ban sức mạnh để con người trung thành với đức tin.
 

15


Từ bài Tin Mừng, Đức cha gợi lên bốn xác tín giúp người tín hữu vượt qua nỗi sợ hãi.

Thứ nhất, "Môn đệ không hơn Thầy". Người môn đệ không thể tránh khỏi thử thách và hy sinh khi bước theo Đức Kitô. Tuy nhiên, người tín hữu không bao giờ đau khổ một mình, bởi chính Chúa đã đi con đường ấy trước và luôn hiện diện với những ai trung thành với Ngài. Những hy sinh vì Tin Mừng không vô nghĩa nhưng dẫn con người đến niềm hy vọng và sự sống phục sinh.

Thứ hai, "Không có gì bị che giấu mà không bị lộ ra". Đây là lời khẳng định về sự chiến thắng của các giá trị Tin Mừng. Giữa một xã hội mà sự gian dối, ích kỷ và những giá trị lệch lạc dễ lấn át điều thiện, người Kitô hữu được mời gọi can đảm sống sự thật, công bằng và bác ái, với niềm xác tín rằng cuối cùng chính Tin Mừng sẽ chiến thắng.

Thứ ba, "Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi". Hình ảnh ấy diễn tả sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúa biết từng hoàn cảnh, từng nỗi đau, từng bước đường của mỗi người và không bao giờ bỏ rơi con cái mình. Chính niềm xác tín được Chúa yêu thương và chăm sóc giúp người tín hữu thêm vững lòng trước mọi thử thách.

Thứ tư, "Các con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ". Mỗi người đều vô giá trước mặt Thiên Chúa. Vì được Chúa yêu thương và quý trọng, người Kitô hữu được mời gọi sống không còn sợ hãi, đồng thời biết nhìn mọi người bằng ánh mắt trân trọng, yêu thương và cảm thông như chính Chúa nhìn mỗi con người.

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn tự vấn: những điều đã nghe trong Thánh lễ có được đem ra thực hành giữa gia đình, giáo xứ và xã hội hay không. Ngài tha thiết xin Chúa giải thoát mỗi người khỏi mọi nỗi sợ, ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần để can đảm sống đức tin như cha ông đã sống. Đó chính là cách thiết thực nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân và trở nên chứng nhân của Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
 

11


Cuối thánh lễ, với cảm xúc dạt dào, Đức cha bày tỏ tâm tình: “…Trước hết, con hết lòng cảm ơn Cha xứ, cảm ơn Cha Phó và tất cả cộng đoàn đã dành cho con những nghĩa cử rất đặc biệt, từ Thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ cho đến Thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên tại nghĩa trang này.

Qua những ngày này, con thấy gia đình con và cách riêng là bản thân con được quý cha và quý vị yêu thương một cách rất đặc biệt. Và con cảm nhận được tình gia đình rất đậm đà ở trong giáo xứ, qua việc tổ chức Thánh lễ, qua từng nụ cười, qua từng cử chỉ bắt tay thân thiện cùng với lời chúc mừng.

Tất cả những cử chỉ lớn nhỏ ấy là những lời khích lệ rất lớn cho bản thân con. Và con thật sự cảm thấy bị thôi thúc phải sống làm sao cho xứng với hồng ân Chúa đang tuôn đổ dạt dào qua quê hương giáo xứ thân yêu này.

Con xin tri ân từng người. Con không biết sứ vụ mai ngày đây sẽ như thế nào, tất cả đều là mới, và con ý thức được những thách đố mà con phải đối diện. Rồi đây những ngày vui, những lời chúc mừng rồi cũng sẽ nhường chỗ cho trọng trách của sứ vụ.

Con xin quý cha, quý sơ và tất cả quý vị tiếp tục cầu nguyện cho con.

Con cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc và diễm phúc vì được sinh ra trong giáo xứ này, một giáo xứ vững mạnh về đức tin, giàu tinh thần bác ái và nhất là tình hiệp nhất, gắn kết giữa từng anh chị em, từng xóm làng với nhau.

Riêng với bản thân con, bởi vì con tin rằng khi con đi thi hành sứ vụ, dù ở phương trời nào, con vẫn có một cộng đoàn giáo xứ thân yêu luôn hướng về bản thân mình.

Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý Hội đồng Giáo xứ, quý sơ và tất cả anh chị em; và ban cho anh chị em muôn vàn ơn phúc, cũng như trả công bội hậu cho những hy sinh, những đóng góp mà anh chị em đang cống hiến cho giáo xứ và cho bản thân con nữa.

Xin cầu chúc tất cả mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe. Và con dám hứa rằng trái tim của con luôn hướng về giáo xứ quê hương thân yêu này, nơi có cha mẹ của con đang nằm đây, nơi có ông bà tổ tiên và tất cả mọi người.

Con luôn cầu nguyện cho giáo xứ chúng ta luôn luôn vững tiến trong đức tin…”
 

12


Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Khi mặt trời dần khuất sau những rặng cây nơi cuối nghĩa trang. Đối với cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn, ngoài ý nghĩa cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thánh lễ chiều nay còn là cuộc trở về đầy nghĩa tình của người con quê hương sau khi lãnh nhận hồng ân thánh chức Giám mục.
 

25
trước phần mộ Song Thân
 
26
trước phần mộ Song Thân

Từ nơi những Phần mộ yêu thương của các bậc tiền nhân, Đức cha Gioan Baotixita đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, đồng thời kín múc sức mạnh để tiếp tục sứ vụ mục tử mà Giáo Hội trao phó.

Đất thánh Châu Sơn chiều hôm nay vì thế không chỉ là nơi tưởng nhớ quá khứ, nhưng còn trở thành điểm gặp gỡ giữa trời và đất, giữa Hội Thánh lữ hành và Hội Thánh khải hoàn, giữa lòng biết ơn đối với cội nguồn và niềm hy vọng hướng về quê hương vĩnh cửu.

Trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên "xứ Châu – núi Ngọc", những hàng thánh giá vẫn lặng lẽ hướng lên bầu trời, như lời chứng không bao giờ tắt về niềm tin của người Kitô hữu: "Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống."

Bản tin : Quang Đồng
Hình ảnh : Cao Thiên


XEM THÊM HÌNH ẢNH



 

8
 
9
 
10
 
21
 
22
 
23
 
24



 

Tác giả bài viết: Quang Đồng; Hình ảnh: Cao Thiên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây