KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ CHÂU SƠN
- Thứ năm - 14/05/2026 08:30
- In ra
- Đóng cửa sổ này
HƯỚNG VỀ NGÀY KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ CHÂU SƠN
Lễ Chúa Thăng Thiên 13.5.2018 – Lễ Chúa Thăng Thiên 17.5.2026

LỜI NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP
Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa và quý Bạn đọc gần xa,
Mỗi năm, vào ngày 24 tháng 01 – lễ kính Thánh Phanxicô Salêsiô, bổn mạng giới truyền thông và báo chí Công giáo – Đức Thánh Cha lại gửi đến toàn thể Giáo Hội Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Đó không chỉ là một văn kiện mục vụ thường niên, nhưng còn là tiếng nói thao thức của Giáo Hội trước những chuyển động của thời đại, nhằm giúp con người sử dụng truyền thông như khí cụ phục vụ chân lý, hiệp thông và phẩm giá con người.
Khởi đi từ Sắc lệnh Inter Mirifica (“Giữa những điều kỳ diệu”) của Công đồng Vaticanô II, được Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI công bố ngày 04.12.1963, Giáo Hội đã chính thức xác định vai trò và trách nhiệm của mình trong lãnh vực truyền thông xã hội. Sắc lệnh nhấn mạnh: “Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình có bổn phận dùng các phương tiện truyền thông xã hội mà loan báo ơn cứu độ.” (IM, số 3)
Từ nền tảng ấy, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ nhất đã được cử hành vào ngày 07.5.1967 với chủ đề: “Giáo Hội và Truyền thông Xã hội.” Và kể từ đó, suốt gần sáu thập niên qua, Giáo Hội không ngừng đồng hành với thế giới truyền thông bằng những định hướng mục vụ sâu sắc và đầy tính tiên tri.
Trải qua 60 kỳ cử hành, các vị Giáo hoàng đã liên tục mời gọi nhân loại biết sử dụng truyền thông như nhịp cầu của sự thật và tình người: 12 Sứ điệp dưới thời Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI (1967–1978), 27 Sứ điệp dưới thời Thánh Gioan Phaolô II (1979–2005), 8 Sứ điệp dưới thời Đức Bênêđictô XVI (2006–2013), 12 Sứ điệp dưới thời Đức Phanxicô, và nay là Sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 năm 2026.
Giáo Hội chọn Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – ngày Chúa trao sứ mạng lên đường loan báo Tin Mừng – làm Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội hằng năm. Điều đó mang ý nghĩa thật sâu xa, bởi truyền thông Kitô giáo không chỉ là đưa tin hay chuyển tải thông tin, nhưng trước hết là tiếp nối lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...” (Mt 28,19)
Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026 được cử hành vào Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 17.5.2026. Và thật ý nghĩa khi cũng chính ngày này, Trang tin Điện tử Giáo xứ Châu Sơn tròn tám năm hiện diện và phục vụ.
Tám năm – một hành trình không quá dài, nhưng đủ để chất chứa biết bao tâm tình, kỷ niệm và hồng ân. Từ những ngày đầu non trẻ với bao giới hạn về nhân lực, kỹ thuật và điều kiện hoạt động, Trang tin đã từng bước trở thành một nhịp cầu hiệp thông giữa giáo xứ với cộng đoàn dân Chúa gần xa; là nơi lưu giữ ký ức đời sống đức tin; là cánh cửa mở ra để những sinh hoạt mục vụ, phụng vụ, bác ái và truyền giáo của giáo xứ được lan tỏa rộng hơn trong lòng Giáo Hội và xã hội hôm nay.

SỨ ĐIỆP TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2026
“GIỮ GÌN KHUÔN MẶT VÀ GIỌNG NÓI CON NGƯỜI”
Trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) với những biến chuyển sâu rộng chưa từng có, Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV mang một chiều kích vừa mục vụ vừa nhân bản hết sức sâu sắc. Ngài không phủ nhận những thành tựu kỳ diệu của công nghệ, nhưng tha thiết mời gọi nhân loại biết bảo vệ điều quý giá nhất: phẩm giá con người.
“Hãy giữ gìn khuôn mặt và giọng nói con người” – đó không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là linh hồn của toàn bộ Sứ điệp.
Trong thời đại mà máy móc có thể mô phỏng cảm xúc, tạo hình ảnh giả, bắt chước giọng nói và thao túng cảm xúc con người qua thuật toán, Đức Thánh Cha cảnh báo về nguy cơ con người dần đánh mất chính mình: đánh mất khả năng suy tư, khả năng lắng nghe, khả năng gặp gỡ thật và cả khả năng yêu thương thật.
Ngài nhắc nhớ rằng: Con người không phải là sản phẩm của thuật toán. Mỗi người là một hữu thể độc nhất, mang khuôn mặt riêng, tiếng nói riêng và ơn gọi riêng trước mặt Thiên Chúa. Truyền thông đích thực không thể chỉ là trao đổi dữ liệu hay sản xuất nội dung, nhưng phải là gặp gỡ giữa người với người; là xây dựng hiệp thông; là giúp con người đến gần nhau hơn trong sự thật và tình yêu.
Đặc biệt, Đức Thánh Cha tha thiết mời gọi người Kitô hữu hôm nay: biết sử dụng mạng xã hội với tinh thần trách nhiệm, biết kiểm chứng thông tin, tránh gieo rắc hận thù, xúc phạm hay chia rẽ, dùng công nghệ để phục vụ chân lý và Tin Mừng, đồng thời gìn giữ đời sống nội tâm trước sự xâm lấn của thế giới ảo.
Sứ điệp năm nay cũng là lời nhắc nhở đầy tính thời sự đối với những người đang phục vụ trong lãnh vực truyền thông Công giáo: truyền thông không chỉ bằng kỹ thuật, nhưng bằng trái tim; không chỉ bằng tốc độ, nhưng bằng sự thật; không chỉ bằng ngôn từ, nhưng bằng chứng tá của yêu thương và trách nhiệm.

HÀNH TRÌNH 8 NĂM: MỘT NHỊP CẦU HIỆP THÔNG
Kính thưa quý Bạn đọc,
Nhìn lại chặng đường tám năm qua, Ban Biên tập Trang tin Giáo xứ Châu Sơn luôn cảm nhận rõ ràng rằng: mọi thành quả hôm nay không đơn thuần là kết quả của nỗ lực con người, nhưng trước hết là hồng ân Thiên Chúa, là sự nâng đỡ âm thầm của biết bao tấm lòng yêu mến Giáo xứ và thao thức cho công cuộc truyền giáo bằng truyền thông.
Từ ngày đầu ra mắt vào Lễ Chúa Thăng Thiên năm 2018 cho đến hôm nay, Trang tin đã đăng tải hơn 5.120 bài viết, ghi lại gần như toàn bộ nhịp sống đức tin của cộng đoàn qua các sinh hoạt phụng vụ, mục vụ, bác ái, giáo lý, giới trẻ, thiếu nhi, đoàn thể và những dấu ấn lịch sử của giáo xứ.
Đặc biệt, số lượng truy cập ngày càng gia tăng là niềm khích lệ lớn đối với Ban Biên tập:
Tính đến ngày 14.5.2026, Trang tin đã đạt gần 21 triệu lượt truy cập, với trung bình khoảng 16.500 lượt mỗi ngày.
Những con số ấy nói lên sự phát triển của một website và phản ánh một nhu cầu rất thật: nhu cầu được nối kết, được hiệp thông, được tìm thấy hình ảnh quê hương của mình giữa cuộc sống bộn bề hôm nay.
Đối với nhiều người con Châu Sơn ở phương xa, Trang tin là nơi cập nhật thông tin, là mái nhà tinh thần; là nơi để nhìn lại thánh đường thân quen, nghe lại tiếng chuông giáo xứ, gặp lại những khuôn mặt thân tình và cảm nhận mình vẫn đang thuộc về một cộng đoàn.

TÂM TÌNH TRI ÂN
Nhân dịp mừng Sinh nhật lần thứ 8 của Trang tin Điện tử Giáo xứ Châu Sơn, Ban Biên tập xin được dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành tri ân tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ, cộng tác và đồng hành với Trang tin suốt chặng đường qua.
Trước hết, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Quý Cha Quản xứ qua các thời kỳ, đã luôn yêu thương, khích lệ và tạo mọi điều kiện để Trang tin được hiện diện như một cánh tay nối dài của đời sống mục vụ giáo xứ.
Xin chân thành cảm ơn quý Soeurs, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, quý chức, quý đoàn thể, quý ân nhân và cộng tác viên gần xa đã quảng đại cộng tác bằng bài viết, hình ảnh, tài liệu, lời động viên vô cùng quý giá.
Xin tri ân quý Cha trong và ngoài Giáo phận đã tín nhiệm và chia sẻ những bài suy niệm, mục vụ và giáo huấn giúp Trang tin ngày càng phong phú hơn trong chiều sâu đức tin và đời sống Giáo Hội.
Và đặc biệt, xin cảm ơn quý Bạn đọc gần xa – những người đã đồng hành, yêu mến, cầu nguyện và thường xuyên ghé thăm Trang tin mỗi ngày. Chính sự hiện diện và nâng đỡ của quý vị là động lực để anh em Ban Biên tập tiếp tục cố gắng phục vụ bằng tất cả khả năng nhỏ bé của mình.

MỘT ƠN GỌI GIỮA THỜI ĐẠI SỐ
Khi chọn Lễ Chúa Thăng Thiên làm ngày kỷ niệm của Trang tin, Ban Biên tập luôn mang trong lòng một thao thức: ước mong việc truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin, nhưng góp phần xây dựng Nước Chúa ngay giữa lòng thế giới hôm nay.
Bởi lẽ, nếu người Kitô hữu chỉ chăm chú hướng về trời cao mà quên biến cuộc đời này thành con đường dẫn đến Thiên Chúa, thì đức tin sẽ trở nên xa lạ với chính con người và thời đại.
Truyền thông Kitô giáo hôm nay cần mang lấy khuôn mặt của Tin Mừng: khuôn mặt của sự thật, của lòng nhân ái, của sự cảm thông, của tinh thần xây dựng và hiệp nhất.
Giữa một thế giới đầy nhiễu loạn thông tin, người làm truyền thông Công giáo được mời gọi trở nên những chứng nhân của ánh sáng; biết dùng ngôn từ để chữa lành hơn là gây tổn thương; biết tạo nhịp cầu thay vì dựng nên hố ngăn cách; biết giúp con người tìm lại phẩm giá và niềm hy vọng của mình.
Ước mong rằng Trang tin Điện tử Giáo xứ Châu Sơn sẽ luôn là một mái nhà hiệp thông, một nhịp cầu yêu thương và một khoảng không gian lành mạnh để Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa giữa lòng thời đại kỹ thuật số hôm nay.
Kính chúc Cộng đoàn Dân Chúa và quý Bạn đọc luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng một nền văn hóa truyền thông nhân bản, chân thật và đầy tình người, hầu làm cho Nước Trời được tỏ hiện ngay giữa cuộc sống hôm nay.
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO VÀ CẢM ƠN.