Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


LỄ THÁNH GIA THẤT- KỶ NIỆM 25 NĂM HÔN PHỐI VÀ NIỀM VUI GIA ĐÌNH TRẺ.

Thánh lễ Gia Thất dành cho các Gia Đình Trẻ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và rộn ràng niềm vui. Đây là một sinh hoạt mục vụ mang đậm tính truyền thống, do Đoàn thể Tráng niên và Đoàn thể Phụ nữ phối hợp tổ chức liên tục từ những năm 2000 cho đến nay, trở thành điểm hẹn của những gia đình trẻ qua nhiều thế hệ.
LỄ THÁNH GIA THẤT- KỶ NIỆM 25 NĂM HÔN PHỐI VÀ NIỀM VUI GIA ĐÌNH TRẺ.

 

LỄ THÁNH GIA VÀ NIỀM VUI GIA ĐÌNH.


Vào lúc 15g00 chiều Chúa nhật Thánh Gia, ngày 28.12.2025, tại thánh đường giáo xứ, Thánh lễ Gia Thất dành cho các Gia Đình Trẻ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và rộn ràng niềm vui. Đây là một sinh hoạt mục vụ mang đậm tính truyền thống, do Đoàn thể Tráng niên và Đoàn thể Phụ nữ phối hợp tổ chức liên tục từ những năm 2000 cho đến nay, trở thành điểm hẹn của những gia đình trẻ qua nhiều thế hệ.
 

4
 
5


Ngay sau chuông hiệu, khuôn viên thánh đường đã trở nên náo nhiệt vui tươi, khi từng gia đình dần hiện diện: cha và mẹ bên con cái trong trang phục chỉnh tề, nắm tay nhau vào nhà thờ, quỳ bên nhau trước Thánh Thể tham dự thánh lễ. Hình ảnh ấy vừa đẹp về mặt hình thức, vừa là lời tuyên xưng sống động về gia đình, được mời gọi trở thành “Hội Thánh tại gia”.
 

1


Thánh lễ do cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế với cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân. Đầu Thánh lễ, đoàn rước long trọng gồm quý Cha, quý Tu sĩ, Ban điều hành các Toán và các gia đình kỷ niệm 25 năm hôn phối tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc kèn rộn ràng, như diễn tả niềm vui sum họp của những gia đình trẻ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.
 

15

 

14
 
10


Sau lời dẫn nhập thánh lễ đầy tâm tình và lời mời gọi đầu lễ của cha chủ tế, nghi thức sám hối được cử hành cách đặc biệt qua việc đọc lên lời sám hối của các vị đại diện những người cha (chồng), người mẹ (vợ) và con cái. Mỗi lời tự thú và tạ lỗi được người đại diện cất lên như lời tự vấn chân thành trước mặt Chúa: tạ lỗi vì những thiếu sót trong yêu thương, trong trách nhiệm, trong việc xây dựng bầu khí hiệp nhất và sống đức tin nơi gia đình mình.
 

18

 

Trong bài giảng lễ, cha phó Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Gia Nadarét, bởi lẽ lễ Giáng Sinh, theo một nghĩa sâu xa, cũng chính là ngày lễ của gia đình. Nơi hang đá Bêlem, có đầy đủ các yếu tố của một gia đình hạnh phúc: có cha, có mẹ, có con, có tình yêu, sự hy sinh, và trên hết là có Thiên Chúa ở giữa. Thánh Gia là gia đình thánh không chỉ vì các thành viên sống thánh thiện, mà trước hết vì có Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người – hiện diện trọn vẹn. Nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có sự thánh thiện như lời ĐGH Phanxico từng khẳng định: “Mức độ thánh thiện của một người tùy thuộc vào mức độ người ấy để cho Chúa Giêsu chiếm lấy cuộc đời mình.”

Cha lưu ý với cộng đoàn: chính đời sống âm thầm, khiêm tốn, lao động và yêu thương hằng ngày của gia đình thánh gia đã trở thành mẫu gương cho mọi gia đình Kitô hữu. Sự thánh thiện không phải là điều xa vời, mà được xây dựng từ chính đời sống gia đình trung tín, trách nhiệm và yêu thương theo thánh ý Chúa. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy gia đình đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng: ly dị, ly thân, ích kỷ, bạo lực, chia rẽ… Nguyên nhân sâu xa là vì nhiều gia đình đã thiếu vắng Chúa Giêsu, và khi thiếu Chúa, cũng không còn tinh thần của Đức Maria và Thánh Giuse.

Cha nhắn nhủ: “…Lễ Thánh Gia mời gọi mỗi gia đình đặt Chúa Giêsu ở trung tâm đời sống, bởi chỉ khi có Chúa hiện diện, gia đình mới có thể vượt qua thử thách. Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ các thành viên trong gia đình hãy sống khiêm tốn, hiền hòa, nhẫn nại, biết tha thứ cho nhau, và trên hết là lấy đức yêu thương làm dây liên kết mọi sự.

Cha mời gọi cầu nguyện thêm cho các gia đình kỷ niệm 25 năm hôn phối. Hai mươi lăm năm là hành trình với nhiều niềm vui xen lẫn hy sinh và nước mắt. Chính ơn Chúa và sự trung tín đã giúp các gia đình vượt qua thử thách, tiếp tục nắm tay nhau bước tới, trở nên chứng tá sống động cho tình yêu hôn nhân Kitô giáo.

Cuối cùng Cha cầu chúc  Thánh Gia Nadarét sẽ đồng hành với mọi gia đình, đặc biệt là các gia đình mừng hồng ân hôn phối hôm nay, để mỗi gia đình không chỉ là nơi chung sống, nhưng thật sự trở thành mái ấm yêu thương, thánh thiện, có Chúa hiện diện, chúc lành và thánh hóa.
 

3


Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng mà vui tươi, đặc biệt nhờ sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi - nhi đồng, sự hồn nhiên của các em làm cho không gian thánh đường thêm sống động, nhắc nhớ rằng con cái chính là hồng ân và là tương lai của gia đình cũng như của Giáo Hội.
 

16


Điểm nhấn ý nghĩa của thánh lễ Gia Thất hôm nay là sự kiện kỷ niệm 25 năm hôn phối của 23 gia đình.  Các đôi vợ chồng cùng con cái tay trong tay, cùng nhau tạ ơn Chúa về chặng đường hôn nhân 25 năm đã qua, với những vui buồn, thử thách và cả ân sủng. Thánh lễ được cử hành như lời chúc mừng dành cho các gia đình mừng kỷ niệm, và là lời mời gọi sống chứng tá cho lòng trung tín, cho tình yêu qua nhiều năm tháng và trở thành nguồn khích lệ quý giá cho các gia đình trẻ hôm nay khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

Sau Thánh lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 1.700 phần quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi, do liên Đoàn Tráng niên - Phụ nữ chung tay chuẩn bị và thực hiện. Những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần phục vụ của Ttráng niên và Phụ nữ đang gìn giữ truyền thống tốt đẹp này suốt hơn hai thập niên qua.

Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của niềm vui, của sự hiệp nhất và của lời mời gọi từ Thánh Gia Nazareth vẫn còn đọng lại. Ước mong rằng, từ mỗi gia đình hôm nay, ánh sáng đức tin sẽ tiếp tục được thắp lên, để mỗi mái ấm trở thành nơi Chúa hiện diện, nơi yêu thương được nuôi dưỡng, và nơi hy vọng được trao truyền cho thế hệ mai sau.

XEM HÌNH ẢNH

 

6
 
7
 
8
 
9
 
12
 
13
 
11


(BBT trang tin đăng lại bài thơ anh Nguyên Đoàn Trưởng Tráng niên NK 2000-2004; Nhiệm kỳ khai sinh “Thánh lễ Gia đình trẻ” viêt Tặng các Gia đình Tráng niên.)
 

Lễ Hội Thánh Gia

 

Cơm áo cuộn tròn, gạo tiền xếp lại
Vui một ngày mừng lễ hội Thánh gia
Hạnh phúc cao quang, vinh hiển chói loà
Khắp vũ trụ năm châu và bốn biển.

 

Giông bão đi qua, nỗi buồn tan biến
Người muôn người hương nến với sắc hoa
Tay trong tay bao thân thiết mặn mà
Cha cùng mẹ dắt con lên Đền thánh.

 

Quỳ bên nhau, cuộc đời thôi cô quạnh
Lòng nhủ lòng đây khoảnh khắc thiêng liêng
Cha một bên và mẹ cũng một bên
Con đứng giữa nối hai bên thành một
Bản tình ca cuộc đời thêm thanh thót
Như đôi bờ làm nên một giòng sông
Cỏ xanh tươi tạo ra những cánh đồng
Ôi bát ngát mênh mông đời huyền diệu!
Gương Thánh gia, nhìn lên ta mới hiểu
Mới thấy mình còn thiếu cả Tin yêu
Thiếu nhân đức và thiếu đủ mọi điều
Lòng công chính, xin vâng, đời tín thác.

 

Chiều cuối năm mùa đông qua bàng bạc
Muôn sắc màu theo áo lụa tung bay
Gió heo may bên những dáng thu gầy
Anh với chị nhìn nhau, như là lạ …
Vợ liếc chồng, hôm nay mình đẹp quá!
Tưởng như là thuở ấy của năm xưa
Việc của trời thì cứ đổ nắng mưa
Chuyện đôi lứa thời trăm năm duyên nợ.

 

Có phải ai với ai như ngờ ngợ?
Hay với mình nghe một thoáng phân vân
Ngọn cỏ hồng nương bóng mát tùng quân
Tình với nghĩa cho vườn trần đẹp mãi
Gánh buồn vui dâng đời thêm hoa trái
Trái ngọt ngào, hoa lộng lẫy hương thơm

 

Tình người Núi Ngọc, nét đẹp Châu Sơn
Cám ơn em, những thiên thần tuổi dại
Cám ơn anh, chàng A-dam hăng hái
Cám ơn chị, nàng E-và đáng yêu
Trong mắt anh, em hiền thục diễm kiều
Trái tim chị, anh đại ngàn sâu thẳm.

 

Chiều qua mau theo những cồn mây xám
Ngày lại ngày, ước hẹn đến mùa sau.

 

Tác giả: Jos Trần Ngọc Hạnh

Tác giả bài viết: Quang Đồng; hình ảnh Cao Thiên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây