Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


THÁNH LỄ AN TÁNG CHA NHẠC SĨ ÂN ĐỨC

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2026, lúc 9g00, tại Nguyện đường Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Thiên Phước, Vũng Tàu, Thánh lễ an táng cha Maria Eduardo Trần Ngọc Hoan - nhạc sĩ Ân Đức – được cử hành
THÁNH LỄ AN TÁNG CHA NHẠC SĨ ÂN ĐỨC


THÁNH LỄ AN TÁNG CHA NHẠC SĨ ÂN ĐỨC
NGƯỜI CA CÔNG TRỞ VỀ VỚI CHÚA

 

Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2026, lúc 9g00, tại Nguyện đường Đan viện Xi-tô Thánh Mẫu Thiên Phước, Vũng Tàu, Thánh lễ an táng cha Maria Eduardo Trần Ngọc Hoan - nhạc sĩ Ân Đức – được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng và đượm buồn.
 

818941718 122149992597135215 8431587800599443798 n


Tiểu Sử Đan Sĩ Linh Mục Maria Eduardo Trần Ngọc Hoan – Nhạc Sĩ Ân Đức

Đan sĩ Linh mục Maria Eduardo Trần Ngọc Hoan, nhạc sĩ Ân Đức, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1953 tại xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình Công giáo sống đức tin và giàu truyền thống đạo đức. Ngay từ nhỏ, ngài được nuôi dưỡng trong lòng yêu mến Thiên Chúa, đời sống cầu nguyện, tinh thần hy sinh và tình yêu thương đối với mọi người. Những giá trị ấy đã trở thành nền tảng đồng hành với ngài trên suốt hành trình ơn gọi.

Ngày 13 tháng 10 năm 1953, ngài lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại nhà thờ giáo xứ Đông Tràng, Giáo phận Hà Tĩnh, do cha quản xứ Nguyễn Văn Ngọc chủ sự, và nhận thánh hiệu Eduardo. Sau đó, vì hoàn cảnh thời cuộc, gia đình di cư vào miền Nam và định cư tại Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột. Tại đây, ngài tiếp tục được nuôi dưỡng và trưởng thành trong đời sống đức tin, đồng thời lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Từ năm 1966 đến 1973, ngài theo học tại Chủng viện Thừa sai Kon Tum. Năm 1974, ngài hoàn tất chương trình phổ thông với văn bằng tú tài. Ngày 21 tháng 11 năm 1974, ngài gia nhập Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn Thủ Đức, bắt đầu hành trình bước theo Đức Kitô trong linh đạo Đan viện Xitô. Sau thời gian tìm hiểu và huấn luyện tại Tập viện, ngày 13 tháng 5 năm 1977, ngài tuyên khấn lần đầu tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn.

Từ năm 1978 đến 1992, ngài tham gia lao động và học tập tại Nông trường Lô 6 Củ Chi. Trong những năm tháng âm thầm lao động, học tập và sống đời cộng đoàn, ơn gọi đan tu của ngài tiếp tục được tôi luyện trong tinh thần kiên trì, đơn sơ và phó thác. Ngày 14 tháng 5 năm 1980, tại Nông trường Lô 6 Củ Chi, ngài tuyên khấn trọn đời, chính thức hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong nếp sống đan tu.

Năm 1993, ngài được truyền chức phó tế tại Đan viện Phước Sơn do Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật chủ sự. Ngài tiếp tục theo học chương trình thần học tại Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình từ năm 1993 đến 1995.

Ngày 6 tháng 9 năm 1997, ngài được truyền chức linh mục tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Giáo phận Sài Gòn, qua việc đặt tay của Đức Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm.

Sau khi lãnh nhận thánh chức linh mục, ngài được chuyển đến Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, Vũng Tàu. Từ năm 1997 cho đến ngày được Chúa gọi về, ngài là thành viên của cộng đoàn Đan viện Thiên Phước. Trong suốt những năm tháng sống và phục vụ tại đây, ngài tận tụy sống ơn gọi đan sĩ và linh mục, trung thành với đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và những công việc được trao phó.

Bên cạnh đời sống cầu nguyện và phục vụ cộng đoàn, ngài còn có những đóng góp đáng kể trong lãnh vực Thánh nhạc. Với khả năng và tâm huyết dành cho việc sáng tác thánh ca phụng vụ, ngài đã để lại nhiều tác phẩm được sử dụng trong đời sống cầu nguyện và phụng vụ của Giáo hội. Qua những sáng tác ấy, ngài góp phần làm phong phú kho tàng thánh ca, giúp cộng đoàn tín hữu diễn tả và nuôi dưỡng đức tin qua lời ca tiếng hát.

Từ năm 2020, sức khỏe của ngài bắt đầu suy giảm. Những năm tháng sau đó là một chặng đường nhiều thử thách. Dù sức khỏe ngày càng yếu, ngài vẫn kiên trì đón nhận thánh ý Chúa trong đức tin và tâm tình phó thác, kết hợp những đau khổ của mình với Đức Kitô chịu đóng đinh. Trong những ngày tháng đau bệnh, ngài vẫn âm thầm sống ơn gọi tận hiến, đón nhận những giới hạn và khó khăn với lòng khiêm nhường, phó thác trọn vẹn nơi tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sau một thời gian dài kiên trì chiến đấu với bệnh tật trong đức tin và phó thác, cha Ân Đức đã hoàn tất hành trình dương thế và trở về Nhà Cha lúc 18 giờ Chúa nhật, ngày 20 tháng 9 năm 2026, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hưởng thọ 73 tuổi, với 49 năm khấn dòng và 29 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Một cuộc đời khép lại trong thinh lặng, sau hành trình dài tận hiến cho Thiên Chúa trong đời sống chiêm niệm. Những năm tháng âm thầm cầu nguyện, lao động, học tập, phục vụ và đón nhận thánh giá Chúa gửi đến đã trở thành một phần chứng từ về sự trung thành với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban.
 

20


Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn phó dâng linh hồn cha Ân Đức cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa, Đấng đã gọi người anh em của chúng ta bước theo Người trong đời sống chiêm niệm, nay thương đón nhận người tôi tớ trung thành vào hưởng niềm vui và hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa.
 

22


Đức Viện phụ M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên chủ sự Thánh lễ, cùng đồng tế với ba Đức Viện phụ:  M. Vinh sơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh (Đan viện Phước  Lý), M. Vinh sơn Liêm Trần Văn Hòa ( Đan viện Phước Vĩnh), M. Gregorio Nguyễn Xuân Hoàng ( Đan viện An Phước) và 113 linh mục đến từ nhiều miền trên đất nước. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy phó tế, quý đan sĩ các đan viện thuộc Hội dòng Xi-tô Thánh Gia Việt Nam, quý tu sĩ nam nữ các hội dòng, quý thân nhân cha Ân Đức, bằng hữu, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
 

55547678539 9dd4a05e71 z


Nhưng giữa nỗi buồn của một cuộc chia ly, Nguyện đường Thiên Phước hôm nay dường như vẫn ngân lên một niềm hy vọng. Những bài thánh ca do chính cha Ân Đức sáng tác lần lượt vang lên trong các phần phụng vụ. Những giai điệu quen thuộc ấy không chỉ làm nên vẻ đẹp của Thánh lễ, nhưng còn như lời cầu nguyện của người đã khuất được cộng đoàn tiếp tục dâng lên Thiên Chúa.
 

3


Từ khi cha Ân Đức được Chúa gọi về lúc 18 giờ ngày Chúa nhật 20.9.2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, con cháu và thân nhân từ Sài Gòn, từ Ban Mê Thuột và quê hương Châu Sơn – Núi Ngọc đã lần lượt trở về Thiên Phước, túc trực bên di hài người thân. Những ngày tang chế không chỉ có nước mắt. Bên linh cữu cha là những lời kinh, những phút thinh lặng và những bài thánh ca của chính cha. Gia đình và cộng đoàn cùng cầu nguyện, như muốn trao gửi người thân yêu lần cuối vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
 

2


 

1


Buổi sáng trước giờ cử hành Thánh lễ, quý chức HĐGX Châu Sơn cùng Ban Trị sự Giáo họ Antôn – quê hương Đông Tràng xưa của cha Ân Đức – đã đến viếng di hài. Đứng trước khuôn mặt thân yêu lần cuối, mọi người cùng dâng lời cầu nguyện, tiễn biệt một người con ưu tú của giáo xứ đã đi xa nhưng vẫn luôn gắn bó với quê hương bằng những lời ca.

Trong bài giảng lễ, cha M. Thêophan Venard Phạm Hữu Ái, Giám đốc Học viện Triết học, và là người em của cha Ân Đức trong cộng đoàn, đã gợi lại những dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của người anh em mình.
 

12


Cha đặc biệt nhắc đến lời khẩn cầu cuối cùng của cha Ân Đức trước khi qua đời: xin được lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Trong những giờ phút cuối của cuộc đời, khi thân xác đã rất yếu mệt, cha Ân Đức vẫn muốn xưng thú những lỗi lầm mình còn nhớ, cách đặc biệt trong thiên chức linh mục. Ngài đã xưng tội trong sự tỉnh táo và xác tín, như một người con muốn trở về với Cha trước khi bước qua ngưỡng cửa vĩnh hằng.

Với cha M. Thêophan, đó không phải là một cảm xúc nhất thời, nhưng là một lời tuyên xưng về thân phận con người trước tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cha Ân Đức từng tâm sự rằng mình không phải là người thánh thiện đạo đức nên mới sáng tác được những bài thánh ca hay. Ngài nhận mình là người tội lỗi, nhưng xác tín rằng Thiên Chúa vẫn thương xót và sử dụng một con người yếu đuối để phục vụ Người. Chính sự thật ấy đã dẫn cha đến một đời sống khiêm nhường, cầu nguyện và phó thác.

Nhắc đến cha Ân Đức, người ta không thể không nhắc đến thánh nhạc.

Ngài yêu mến phụng vụ và luôn thao thức để thánh nhạc thực sự phục vụ việc thờ phượng Thiên Chúa. Với ngài, một bài thánh ca không chỉ cần hay về giai điệu, đẹp về ca từ, nhưng quan trọng hơn hết phải có hồn cầu nguyện.

Cha M. Thêophan nhắc lại quan niệm của cha Ân Đức: để sáng tác một bài thánh nhạc có sức lay động, cần có ba điều: hồn nhạc, hồn thơ và hồn cầu nguyện, trong đó hồn cầu nguyện là điều quan trọng nhất.

Bởi thế, những bài hát của cha không chỉ để nghe. Chúng được cất lên trong phụng vụ, trong những giờ cầu nguyện, trong những biến cố vui buồn của đời người. Qua những lời ca ấy, biết bao tâm hồn đã được nâng lên, được an ủi và được mời gọi trở về với Chúa.

Và hôm nay, những bài hát ấy lại được cất lên trong chính Thánh lễ tiễn đưa tác giả. Một nghịch lý thật đẹp của ngày tang lễ: người viết những lời ca đã nằm yên trong linh cữu, nhưng tiếng hát của ngài vẫn vang lên giữa cộng đoàn.
 

23


Đức Viện phụ Giuse Khang, trong tâm tình từ biệt người anh em trước nghi thức tiễn biệt, nhắc lại rằng cha Ân Đức, dù là một đan sĩ, linh mục và nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho Giáo hội, lại là một con người rất bình dân và giản dị. Ngài đã sống đời đan tu bằng cầu nguyện, lao động, học tập và phục vụ. Từ những năm tháng lao động tại nông trường Lô 6 Củ Chi cho đến những năm tháng phục vụ tại Đan viện Thiên Phước, hành trình của cha là một hành trình âm thầm.

Một cuộc đời không ồn ào, nhưng được dệt nên từ những điều rất nhỏ: lời kinh, Thánh lễ, đời sống cộng đoàn, công việc thường ngày và những hy sinh âm thầm. Có lẽ chính trong sự bình dị ấy mà những giai điệu của cha lại có một chiều sâu đặc biệt.
 

13


Đức Viện phụ Giuse Khang thay lời cộng đoàn Đan viện nói lời vĩnh biệt cha Ân Đức,  Đức Viện phụ nhắc rằng, dù cha Ân Đức đã lìa xa anh em về phần xác, nhưng ngài vẫn không chia lìa cộng đoàn. Bởi tất cả những người sống đời đan tu đều cùng được mời gọi đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và nơi Thiên Chúa, tình huynh đệ không còn bị giới hạn bởi sự chết. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân đến quý Đức Cha, quý Viện phụ, quý cha, quý tu sĩ, các nhạc sĩ, ca đoàn, thân hữu và cộng đoàn Dân Chúa đã hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ với Đan viện trong những ngày tang chế.
 

24
 
25


Cuối Thánh lễ, nghi thức tiễn biệt được cha bào đệ của cha Ân Đức, cha Phanxico Salesio Trần Huy Huề cử hành trong bầu khí lắng đọng.
 

27


Ông Giuse Trần Ngọc Hạnh, là người anh cả trong gia đình Tang quyến đại diện dâng lời cảm tạ quý Viện Phụ, quý cha, quý Tu sĩ và hết thảy mọi người đã yêu thương, chăm sóc và đồng hành với cha Ân Đức trong những năm tháng bệnh tật. Gia đình đặc biệt xin mọi người rộng lòng tha thứ cho những thiếu sót, lỗi lầm của cha với cộng đoàn và tha nhân, để người ra đi được thanh thản và người ở lại được bình an.

Trong giây phút ấy, hình ảnh một người con, một người anh, một người đan sĩ, một linh mục và một nhạc sĩ như hội tụ lại trong một lời cầu nguyện cuối cùng. Người ca công của Thiên Phước đã hoàn tất bài ca của mình nơi trần thế.
 

28
 
29

 

Sau nghi thức tiễn biệt, linh cữu cha Ân Đức được di quan đến Trung tâm Hỏa táng Long Hương.

Bầu trời Vũng Tàu hôm ấy ảm đạm. Những hạt mưa rả rích rơi xuống con đường tiễn đưa, khiến cuộc chia tay càng thêm buồn và sâu lắng. Dường như đất trời cũng lặng đi trước bước chân của một người con Bãi Dâu trở về với cát bụi.
 

33

 

34


Tại Trung tâm Hỏa táng Long Hương, cha Phê rô Nguyễn Thanh Vũ, người em giòng tộc của cha Ân Đức, cử hành nghi thức an táng cuối cùng.

Đức Viện phụ Giuse Khang bày tỏ tâm tình vĩnh biệt cuối cùng. Anh em đan sĩ quây quần bên người anh em lần cuối. Trong giờ phút chia tay, lời kinh Te Deum được cất lên – lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa, như một lời kinh cuối cùng của cộng đoàn dành cho người anh em đã cùng mình đi một chặng đường dài trong ơn gọi đan tu.
 

35


Không còn là tiếng hát của một người nhạc sĩ, nhưng là tiếng hát của cả cộng đoàn. Không còn là một bài thánh ca để nghe, nhưng là lời cầu nguyện tiễn một người anh em về với Chúa. Rồi đây, thân xác cha Ân Đức sẽ trở về với tro bụi. Nhưng ngài sẽ tiếp tục ở lại với cộng đoàn Thiên Phước trong tình huynh đệ, trong lời kinh và trong những nhạc phẩm đã trao tặng cho Giáo hội.

Như lời Đức Viện phụ nhắc lại tinh thần của đời sống đan tu: anh em có thể xa nhau về phần xác, nhưng không bao giờ chia lìa nhau, bởi tất cả cùng hướng về một Đấng duy nhất là Thiên Chúa. Và như lời tuyên hứa năm nào, người đan sĩ ấy nay trở về với cộng đoàn mình đã chọn, để chờ ngày cùng anh em hưởng sự sống đời đời trong Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa đón nhận cha Ân Đức vào cung lòng yêu thương của Người, nơi không còn bệnh tật, đau khổ và chia lìa; để người ca công năm xưa nay được hát lên bài ca mới, muôn đời trước tôn nhan Thiên Chúa.
 

30
 
1790223316106 1484771442605197875 8199252908907019360 3a56fbab641be0ec5b71186c7830f1fd
 
1790223295527 1484771442605197875 8199252908907019360 9822bcc937071157803b49ca294b704d
 
1790223373326 1484771442605197875 8199252908907019360 e5b3e93e912a13e00ca7a3b4ae453927

VIDEO THÁNH LỄ: Ban Truyền Thông GP Bà Rịa Thực hiện


 

Tác giả bài viết: Quang Đồng - BBT Trang Tin GX

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây