THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN BOSCO
- Thứ bảy - 31/01/2026 08:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN BOSCO
Bổn mạng Cộng đoàn Trưởng – Giáo lý viên Giáo xứ Châu Sơn
Hôm nay, ngày 31 tháng 01 năm 2026, Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Gioan Bosco, linh mục – lễ nhớ. Trong niềm vui ấy, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn long trọng cử hành Thánh lễ mừng bổn mạng Cộng đoàn Trưởng và các anh chị Giáo lý viên giáo xứ.

Vào lúc 4g45, Thánh lễ được khai mạc với đoàn rước trang nghiêm của quý Cha và các anh chị Giáo lý viên tiến vào Thánh đường.
Thánh lễ do cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ tế, đồng tế với cha Giuse Đỗ Minh Hiển và cha Phêrô Cao Vĩnh Phúc.

Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại Becchi. Năm 20 tuổi, ngài gia nhập Chủng viện và sau 6 năm được thụ phong linh mục. Suốt cuộc đời, Cha Thánh đã tận tụy hy sinh cho việc giáo dục và nâng đỡ các thiếu niên nghèo khổ, đặc biệt là những em nhỏ bị bỏ rơi. Sau một đời hiến dâng không mệt mỏi, ngài qua đời ngày 31 tháng 01 năm 1888. Năm 1934, Đức Thánh Cha Piô XI đã tôn phong ngài lên bậc Hiển Thánh. Hằng năm, Giáo Hội mừng kính Thánh Gioan Bosco vào ngày 31 tháng Giêng.

Noi gương Cha Thánh Don Bosco, Cộng đoàn Giáo lý viên Giáo xứ Châu Sơn nhận ngài làm bổn mạng, để học hỏi và thực hành các nhân đức của ngài, không ngừng hoàn thiện bản thân, và cộng tác cách hữu hiệu trong việc giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.
NGHE BÀI GIẢNG LỄ
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với nghi thức Tuyên xưng Đức Tin và tuyên hứa. Trong bầu khí sốt sắng, 16 anh chị đã long trọng đọc lời tuyên hứa, chính thức trở thành Huynh Trưởng, cộng tác với Ban Điều Hành trong việc phục vụ Cộng đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ, với tâm tình phó thác:


“Xin giữ con để con phụng sự Chúa,
con phụng sự Chúa trong suốt đời con…”
Nhân dịp này, toàn thể cộng đoàn cũng hân hoan chúc mừng và tri ân ba anh chị đã quảng đại dấn thân phục vụ lâu năm trong Cộng đoàn Gioan Bosco:

-Chị Anna Trần Thị Khẩn: 50 năm phục vụ (1976 – 2026)
-Anh Nguyễn Quốc Hùng: 40 năm phục vụ (1986 – 2026)
-Anh Nguyễn Đình Quang: 40 năm phục vụ (1986 – 2026)
Suốt bao năm qua, các anh chị đã xem giáo xứ như ngôi nhà thứ hai, âm thầm hy sinh, bền bỉ giữ lửa và truyền lửa cho biết bao thế hệ. Xin chân thành cảm ơn các anh chị vì sự hiện diện, đồng hành và gương sáng phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các anh chị dồi dào hồng ân và sức khỏe, để tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho các anh chị trẻ trên hành trình dấn thân.

Trong lời ca kết lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lên Cha Thánh Don Bosco tâm tình yêu mến và tín thác:
“Như biển cả mênh mông là trái tim của người,
Như mặt trời chân lý, như đóa hoa tình thương.
Cho tuổi trẻ noi gương, cùng sống đời cao thượng,
Cùng hướng về Thiên Đường – ôi đẹp đời yêu thương.
Don Bosco ánh sao ngời sáng chân trời xuân,
Don Bosco đuốc thiêng rạng chiếu soi đường trần.
Don Bosco hãy thương dìu dắt ban hồng ân thật nhiều,
Don Bosco – biết bao tình xin dâng về Cha thân yêu.”
XEM HÌNH ẢNH




