THÁNH LỄ TẠ ƠN THÀNH LẬP GIÁO XỨ HÒA TÂN
- Thứ sáu - 28/08/2026 05:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
ngày 28.8.2026, lúc 9g00, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà thờ, Cung hiến Bàn thờ và Công bố thành lập Giáo xứ Hòa Tân, thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm.
THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ, CUNG HIẾN BÀN THỜ VÀ CÔNG BỐ THÀNH LẬP GIÁO XỨ HÒA TÂN
Sáng thứ Sáu, ngày 28.8.2026, lúc 9g00, trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về ngôi thánh đường mới để hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Nhà thờ, Cung hiến Bàn thờ và Công bố thành lập Giáo xứ Hòa Tân, thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm.
Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái, Tổng Đại diện Giáo phận; Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, Chưởng ấn Giáo phận; Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm, cùng quý Cha tiền nhiệm, quý Cha trong Giáo hạt và Giáo phận.
Hiện diện trong ngày vui còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, đại diện chính quyền các cấp, quý Tôn giáo bạn, quý Ân nhân, Thân nhân, khách mời và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Đây thực sự là một ngày hồng phúc, ghi dấu một chặng đường mới trong hành trình đức tin của cộng đoàn từng mang tên Giáo họ Tân Hòa, nay chính thức trở thành Giáo xứ Hòa Tân.
Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đoàn Hòa Tân hôm nay không khỏi bồi hồi xúc động. Ngày 15.3.1977, một số hộ dân từ phường Tân Tiến, thị xã Ban Mê Thuột đến vùng đất mới xây dựng kinh tế. Giữa vùng đất còn nhiều hoang sơ và khó khăn, có 41 gia đình Công giáo, gồm 35 gia đình thuộc Giáo xứ Thánh Linh và 6 gia đình thuộc Giáo xứ Chính Nghĩa, đã mang theo hạt giống đức tin để gieo vào mảnh đất mới.
Từ năm 1977 đến 1989, đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì. Nhưng chính trong những gian khó ấy, đức tin vẫn được gìn giữ và nuôi dưỡng.
Ngày 26.3.1989, lễ Phục Sinh, Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự đã cử hành Thánh lễ đầu tiên cho cộng đoàn. Những năm đầu, Thánh lễ được cử hành tại nhà các gia đình, rồi chuyển về nhiều địa điểm khác nhau. Từ năm 1994, cộng đoàn nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Quan thầy.
Từ tháng 8 năm 1999, Giáo họ được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ của quý Cha Giáo xứ Châu Sơn. Qua từng thời kỳ, các linh mục đã tận tâm phục vụ, giúp cộng đoàn ngày một trưởng thành và phát triển.
Ngày 20.10.2002, Giáo họ dời Nhà nguyện vào nền mới; và ngày 27.10.2002, Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Nhà nguyện mới. Sau khi giáo xứ Tân Lợi được thành lập, giáo họ được chuyển về trực thuộc giáo xứ Tân Lợi. Trải qua bao năm tháng với biết bao khó khăn và vất vả, cộng đoàn từng bước lớn lên trong đời sống đức tin. Các vị mục tử đã nối tiếp nhau chăm sóc, đồng hành và vun đắp cho cộng đoàn.
Hạt giống được gieo năm xưa, qua bao tháng năm chăm bón bằng mồ hôi, lời cầu nguyện và sự hy sinh của biết bao người, hôm nay đã dần trổ sinh hoa trái. Và ngày 28.8.2026 đã trở thành một dấu mốc lịch sử: Giáo họ Tân Hòa chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Hòa Tân.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Thánh lễ được khởi đầu với đoàn rước kiệu linh hài Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan. Tiến đến tiền đường ngôi thánh đường mới, Đức Giám mục cùng Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Mẫu Tâm, Cha Quản xứ và ông chủ tịch HĐGX cử hành nghi thức cắt băng khánh thành Nhà thờ.
Sau khi Đức cha cất khăn phủ bảng lưu niệm, đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến vào ngôi Nhà Chúa trong niềm hân hoan tạ ơn. Sau lời chào mừng của ông chủ tịch HĐGX đại diện cộng đoàn, Cha Chưởng ấn Giáo phận long trọng công bố hai văn thư do Đức Giám mục Giáo phận ký ngày 30.7.2026: Văn thư thành lập Giáo xứ Hòa Tân và Văn thư bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang làm Quản xứ tiên khởi. Trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn, một trang sử mới của Giáo xứ Hòa Tân chính thức được mở ra.
Tiếp đó, Cha tân Quản xứ long trọng tuyên xưng đức tin. Quỳ trước cung thánh, Cha đọc lời tuyên xưng đức tin, đặt tay trên sách Tin Mừng và tuyên thệ trung thành theo giáo luật và huấn quyền Giáo Hội quy định. Sau đó, trước Đức Giám mục, Cha lập lại lời hứa đã tuyên khi lãnh nhận chức thánh Linh mục và đặt tay trong tay Đức Cha để tuyên hứa vâng phục. Những cử chỉ ý nghĩa ấy nhắc nhớ rằng: người mục tử được trao phó một sứ vụ không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng để phục vụ Dân Chúa trong sự hiệp thông, vâng phục và yêu thương.
Tiếp đến, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm, dẫn Cha tân Quản xứ đến những nơi gắn liền với sứ vụ mục tử trong ngôi thánh đường. Ghế chủ tọa nhắc Cha về trách nhiệm quy tụ, hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn. Tòa giải tội nhắc người mục tử trở nên khí cụ của lòng thương xót, đón nhận và giúp những tâm hồn trở về với Thiên Chúa. Chìa khóa Nhà tạm được trao để Cha mở cửa Nhà tạm, xông hương và tôn thờ Thánh Thể, nhắc rằng trung tâm của đời sống Giáo xứ chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi được trao dây chuông và kéo hồi chuông đầu tiên với tư cách Quản xứ, tiếng chuông ngân vang như một lời mời gọi mọi người quy tụ, cầu nguyện và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn mới trong tình yêu của Chúa.
Sau các nghi thức nhậm chức Quản xứ, Đức Giám mục làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn. Trong dấu chỉ của nước thánh, mọi người được nhắc lại hồng ân Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó tất cả trở nên con cái Thiên Chúa và là những viên đá sống động xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của Người.
Thánh lễ chính thức được cử hành. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan Baotixita gọi ngày hôm nay là niềm vui “ba trong một”: Giáo xứ được thành lập – Cha Quản xứ tiên khởi lãnh nhận sứ vụ và Bàn thờ được cung hiến.
Theo Đức Cha, đây không chỉ là một sự kiện mang tính tổ chức hay một ngày lễ trọng đại của riêng cộng đoàn, nhưng là dấu mốc mở ra một chặng đường mới trong hành trình đức tin của Giáo xứ. Đức Cha cũng dí dỏm nói đến tên gọi Hòa Tân, được đảo từ tên cũ Tân Hòa.
Trong lịch sử cứu độ, một tên gọi mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về danh xưng, nhưng còn gợi lên một định hướng mới, một lời mời gọi mới và một trang sử mới. Và với Giáo xứ Hòa Tân hôm nay, Đức Cha mong ước cộng đoàn luôn biết sống: Hòa bình trong ân sủng, hòa thuận trong tình thương, và hài hòa trong sự khiêm nhu.
Dựa vào Lời Chúa và ý nghĩa của ngày lễ, Đức Cha đã gợi lên cho cộng đoàn suy niệm qua ba chữ “N”: Nhà Thiên Chúa – Nơi cầu nguyện – Nguồn ân sủng.
Trước hết, ngôi thánh đường là Nhà Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người và gặp gỡ dân Người. Nhưng đây cũng là nơi những người con của Chúa gặp gỡ nhau.
Nhắc lại lời Thánh Phaolô: “Anh em không còn là khách lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn luôn biết trân trọng ngôi thánh đường, ý thức rằng đây là nơi thánh, nơi dành cho việc phụng thờ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong tình thân của những người cùng chung một gia đình đức tin.
Thứ đến, nhà thờ là Nơi cầu nguyện. Đến nhà thờ không chỉ là có mặt, nhưng mỗi người hãy mang theo một tâm tình, một ý nguyện, một thao thức để thưa với Chúa. Đó có thể là lời cầu nguyện cho gia đình, cho con cái, cho công việc, cho những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nhà thờ còn là nơi con người mang những ưu phiền và hy vọng của mình đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Cuối cùng, nhà thờ là Nguồn ân sủng : Điểm cao nhất của ngày lễ chính là bàn thờ được cung hiến. Qua nghi thức này, Đức Cha nhấn mạnh: Bàn thờ chính là Đức Kitô, nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ. Tham dự Thánh lễ không chỉ là “đi lễ”, nhưng là thực sự dự phần vào Thánh lễ, gặp gỡ Đức Kitô và kín múc nguồn ân sủng cho hành trình đức tin.
Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn về việc đón nhận Thánh Thể. Nếu tâm hồn còn những ngăn trở, hãy biết tìm đến Bí tích Hòa giải để được chữa lành và mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha một lần nữa nhắn nhủ cộng đoàn: “Nơi đây là Nhà của Thiên Chúa. Nơi đây là Nơi cầu nguyện. Và từ nơi đây, chúng ta kín múc Nguồn ân sủng, nguồn sức mạnh cho hành trình đức tin và cuộc sống của mình.”
Sau kinh Tin Kính, cộng đoàn bước vào phần đặc biệt trang trọng của Thánh lễ: Nghi thức Cung hiến Bàn thờ. Đức cha, quý cha cùng cộng đoàn long trọng hát kinh cầu các Thánh. Tiếp đến, Cha Chưởng ấn Giáo phận công bố Chứng thư Cung hiến Bàn thờ Giáo xứ Hòa Tân, tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do Đức Giám mục Giáo phận ký ngày 18.8.2026, và Cộng đoàn được nghe đôi nét về cuộc đời của Thánh Phao lô Khoan được đặt linh hài nơi bàn thờ.
Sau đó, Đức Giám mục và Cha Quản xứ long trọng kiệu linh hài Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan để đặt vào bàn thờ, gợi lại truyền thống lâu đời của Giáo Hội: bàn thờ, nơi cử hành Hy tế Thánh Thể, được liên kết với chứng tá đức tin của các vị tử đạo, những người đã hiến dâng chính mạng sống mình vì Đức Kitô.
Đức Giám mục đọc lời nguyện cung hiến. Bàn thờ được xức Dầu Thánh, được xông hương, rồi được thắp sáng và phủ khăn. Từng cử chỉ phụng vụ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, đưa cộng đoàn vào chiều sâu của mầu nhiệm: Bàn thờ không chỉ là một công trình bằng đá, nhưng là dấu chỉ của chính Đức Kitô – Đấng hiến mình làm lễ tế cứu độ nhân loại. Từ giây phút được cung hiến, nơi đây sẽ là trung tâm quy tụ cộng đoàn mỗi khi cử hành Thánh lễ, là nơi của Hy tế, của Bàn tiệc Thánh Thể và của nguồn mạch ân sủng.
Nghi thức cung hiến bàn thờ kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha tân Quản xứ Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang thay lời cộng đoàn dâng lên tâm tình tri ân. Mượn lời Thánh vịnh: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám mục đã yêu thương, quan tâm, nâng Giáo họ Tân Hòa lên hàng Giáo xứ và tín nhiệm trao cho Cha sứ vụ chăm sóc cộng đoàn Hòa Tân. Cha cũng chân thành cảm ơn Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn, quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Cha tiền nhiệm, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, các Giáo xứ và Giáo họ bạn, chính quyền các cấp, quý Tôn giáo bạn, quý Ân nhân, Thân nhân và tất cả những người đã âm thầm giúp đỡ cộng đoàn. Cách riêng, Cha bày tỏ lòng tri ân đối với các vị mục tử tiền nhiệm và biết bao người đã hy sinh, vun đắp cho cộng đoàn qua nhiều thời kỳ để hôm nay có được Giáo xứ Hòa Tân.
Với cộng đoàn giáo xứ, Cha tâm sự: “Hãy đón nhận con như người con của gia đình Giáo xứ, với biết bao yếu đuối, bất toàn. Chúng ta cùng hãy hiệp nhất, yêu thương để xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến trong tình yêu của Chúa Kitô.” Một lời tâm sự chân thành, đơn sơ nhưng chất chứa ước nguyện của người mục tử trong ngày đầu tiên chính thức nhận lãnh trách nhiệm mới. Cha mong muốn được trở thành một người con trong đại gia đình Hòa Tân, cùng với mọi thành phần Dân Chúa hiệp nhất, yêu thương và chung tay xây dựng Giáo xứ ngày càng trưởng thành trên hành trình đức tin.
Trong huấn từ cuối lễ, Đức Cha tiếp tục mang đến cho cộng đoàn những lời chia sẻ gần gũi, thân tình và đầy niềm vui. Ngài chúc mừng Giáo xứ Hòa Tân trong ngày trọng đại hôm nay và nhắc lại ý nghĩa của tên gọi mới. Từ Tân Hòa đến Hòa Tân, không chỉ là sự thay đổi vị trí của hai chữ, nhưng còn là một lời mời gọi cộng đoàn bước vào một chặng đường mới. Đức Cha cầu chúc Cha Quản xứ và cộng đoàn luôn biết: hòa thuận với nhau, đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, để cùng nhau xây dựng Giáo xứ.
Đức Cha cũng thân tình chúc mừng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang, người được trao trách nhiệm làm Quản xứ tiên khởi. Với lối nói hóm hỉnh, Đức Cha nhắc đến tên của Cha: “Đã Sang rồi còn Ngọc nữa!” Nhưng đằng sau lời nói vui ấy là một lời nhắn nhủ thật sâu sắc: hãy để “viên ngọc” ấy không chỉ lấp lánh cho riêng mình, nhưng còn đem lại vẻ đẹp và niềm vui cho các giáo điểm giáo họ chung quanh và tất cả mọi người.
Đức Cha mong Cha Quản xứ đem hết kinh nghiệm, khả năng và tình yêu của mình để phục vụ cộng đoàn; chăm sóc Giáo xứ Hòa Tân, đồng thời không quên những giáo điểm, giáo họ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giáo điểm Buôn Đôn. Và Đức Cha kết lại bằng một lời nhắn nhủ đầy thân tình: “Xin Cha cố gắng chạy đi đúng như thương hiệu của Cha: vừa Ngọc và vừa Sang.”
Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Hội đồng Giáo xứ cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh nhà thờ. Niềm vui ngày trọng đại tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc thân tình nơi khuôn viên nhà thờ. Cộng đoàn cùng chung vui trong ba niềm vui lớn: mừng Giáo xứ Hòa Tân được thành lập, Mừng khánh thành và cung hiến bàn thờ nhà thờ Hòa Tân và mừng Cha GB Nguyễn Ngọc Sang nhận sứ vụ Quản xứ tiên khởi.
Thánh lễ Tạ ơn khép lại, nhưng hành trình mới của Giáo xứ Hòa Tân lại chính thức bắt đầu. Từ những ngày đầu chỉ có 41 gia đình Công giáo đến vùng đất mới lập nghiệp; từ những Thánh lễ được cử hành đơn sơ tại nhà giáo dân; từ một cộng đoàn nhỏ bé với biết bao thiếu thốn, hôm nay Hòa Tân đã có một ngôi thánh đường mới, một bàn thờ được cung hiến và chính thức trở thành một Giáo xứ trong lòng Giáo phận Ban Mê Thuột. Từ hôm nay, dưới mái Nhà Chúa thân thương, bên bàn thờ đã được thánh hiến, một cộng đoàn mới tiếp tục viết nên trang sử của mình.
Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan thầy Giáo xứ, cùng Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan chuyển cầu cho Giáo xứ Hòa Tân luôn sống hiệp nhất, yêu thương và vững vàng trong đức tin. Để từ ngôi Nhà Thiên Chúa này, mỗi người biết tìm đến Nơi cầu nguyện, và kín múc Nguồn ân sủng cho hành trình cuộc đời.

Thánh lễ do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái, Tổng Đại diện Giáo phận; Cha Giuse Nguyễn Quang Diệu, Chưởng ấn Giáo phận; Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm, cùng quý Cha tiền nhiệm, quý Cha trong Giáo hạt và Giáo phận.

Hiện diện trong ngày vui còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, đại diện chính quyền các cấp, quý Tôn giáo bạn, quý Ân nhân, Thân nhân, khách mời và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Đây thực sự là một ngày hồng phúc, ghi dấu một chặng đường mới trong hành trình đức tin của cộng đoàn từng mang tên Giáo họ Tân Hòa, nay chính thức trở thành Giáo xứ Hòa Tân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cộng đoàn Hòa Tân hôm nay không khỏi bồi hồi xúc động. Ngày 15.3.1977, một số hộ dân từ phường Tân Tiến, thị xã Ban Mê Thuột đến vùng đất mới xây dựng kinh tế. Giữa vùng đất còn nhiều hoang sơ và khó khăn, có 41 gia đình Công giáo, gồm 35 gia đình thuộc Giáo xứ Thánh Linh và 6 gia đình thuộc Giáo xứ Chính Nghĩa, đã mang theo hạt giống đức tin để gieo vào mảnh đất mới.
Từ năm 1977 đến 1989, đời sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì. Nhưng chính trong những gian khó ấy, đức tin vẫn được gìn giữ và nuôi dưỡng.
Ngày 26.3.1989, lễ Phục Sinh, Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự đã cử hành Thánh lễ đầu tiên cho cộng đoàn. Những năm đầu, Thánh lễ được cử hành tại nhà các gia đình, rồi chuyển về nhiều địa điểm khác nhau. Từ năm 1994, cộng đoàn nhận Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm Quan thầy.
Từ tháng 8 năm 1999, Giáo họ được đặt dưới sự chăm sóc mục vụ của quý Cha Giáo xứ Châu Sơn. Qua từng thời kỳ, các linh mục đã tận tâm phục vụ, giúp cộng đoàn ngày một trưởng thành và phát triển.

Ngày 20.10.2002, Giáo họ dời Nhà nguyện vào nền mới; và ngày 27.10.2002, Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Nhà nguyện mới. Sau khi giáo xứ Tân Lợi được thành lập, giáo họ được chuyển về trực thuộc giáo xứ Tân Lợi. Trải qua bao năm tháng với biết bao khó khăn và vất vả, cộng đoàn từng bước lớn lên trong đời sống đức tin. Các vị mục tử đã nối tiếp nhau chăm sóc, đồng hành và vun đắp cho cộng đoàn.
Hạt giống được gieo năm xưa, qua bao tháng năm chăm bón bằng mồ hôi, lời cầu nguyện và sự hy sinh của biết bao người, hôm nay đã dần trổ sinh hoa trái. Và ngày 28.8.2026 đã trở thành một dấu mốc lịch sử: Giáo họ Tân Hòa chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Hòa Tân.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Thánh lễ được khởi đầu với đoàn rước kiệu linh hài Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan. Tiến đến tiền đường ngôi thánh đường mới, Đức Giám mục cùng Cha Tổng Đại diện, Cha Quản hạt Mẫu Tâm, Cha Quản xứ và ông chủ tịch HĐGX cử hành nghi thức cắt băng khánh thành Nhà thờ.

Sau khi Đức cha cất khăn phủ bảng lưu niệm, đoàn đồng tế và cộng đoàn tiến vào ngôi Nhà Chúa trong niềm hân hoan tạ ơn. Sau lời chào mừng của ông chủ tịch HĐGX đại diện cộng đoàn, Cha Chưởng ấn Giáo phận long trọng công bố hai văn thư do Đức Giám mục Giáo phận ký ngày 30.7.2026: Văn thư thành lập Giáo xứ Hòa Tân và Văn thư bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang làm Quản xứ tiên khởi. Trong tiếng vỗ tay vui mừng của cộng đoàn, một trang sử mới của Giáo xứ Hòa Tân chính thức được mở ra.


Tiếp đó, Cha tân Quản xứ long trọng tuyên xưng đức tin. Quỳ trước cung thánh, Cha đọc lời tuyên xưng đức tin, đặt tay trên sách Tin Mừng và tuyên thệ trung thành theo giáo luật và huấn quyền Giáo Hội quy định. Sau đó, trước Đức Giám mục, Cha lập lại lời hứa đã tuyên khi lãnh nhận chức thánh Linh mục và đặt tay trong tay Đức Cha để tuyên hứa vâng phục. Những cử chỉ ý nghĩa ấy nhắc nhớ rằng: người mục tử được trao phó một sứ vụ không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng để phục vụ Dân Chúa trong sự hiệp thông, vâng phục và yêu thương.


Tiếp đến, Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm, dẫn Cha tân Quản xứ đến những nơi gắn liền với sứ vụ mục tử trong ngôi thánh đường. Ghế chủ tọa nhắc Cha về trách nhiệm quy tụ, hướng dẫn và phục vụ cộng đoàn. Tòa giải tội nhắc người mục tử trở nên khí cụ của lòng thương xót, đón nhận và giúp những tâm hồn trở về với Thiên Chúa. Chìa khóa Nhà tạm được trao để Cha mở cửa Nhà tạm, xông hương và tôn thờ Thánh Thể, nhắc rằng trung tâm của đời sống Giáo xứ chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi được trao dây chuông và kéo hồi chuông đầu tiên với tư cách Quản xứ, tiếng chuông ngân vang như một lời mời gọi mọi người quy tụ, cầu nguyện và cùng nhau xây dựng một cộng đoàn mới trong tình yêu của Chúa.





Sau các nghi thức nhậm chức Quản xứ, Đức Giám mục làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn. Trong dấu chỉ của nước thánh, mọi người được nhắc lại hồng ân Bí tích Thánh Tẩy, nhờ đó tất cả trở nên con cái Thiên Chúa và là những viên đá sống động xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của Người.
Thánh lễ chính thức được cử hành. Trong bài giảng lễ, Đức cha Gioan Baotixita gọi ngày hôm nay là niềm vui “ba trong một”: Giáo xứ được thành lập – Cha Quản xứ tiên khởi lãnh nhận sứ vụ và Bàn thờ được cung hiến.

Theo Đức Cha, đây không chỉ là một sự kiện mang tính tổ chức hay một ngày lễ trọng đại của riêng cộng đoàn, nhưng là dấu mốc mở ra một chặng đường mới trong hành trình đức tin của Giáo xứ. Đức Cha cũng dí dỏm nói đến tên gọi Hòa Tân, được đảo từ tên cũ Tân Hòa.
Trong lịch sử cứu độ, một tên gọi mới không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về danh xưng, nhưng còn gợi lên một định hướng mới, một lời mời gọi mới và một trang sử mới. Và với Giáo xứ Hòa Tân hôm nay, Đức Cha mong ước cộng đoàn luôn biết sống: Hòa bình trong ân sủng, hòa thuận trong tình thương, và hài hòa trong sự khiêm nhu.
Dựa vào Lời Chúa và ý nghĩa của ngày lễ, Đức Cha đã gợi lên cho cộng đoàn suy niệm qua ba chữ “N”: Nhà Thiên Chúa – Nơi cầu nguyện – Nguồn ân sủng.

Trước hết, ngôi thánh đường là Nhà Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Người và gặp gỡ dân Người. Nhưng đây cũng là nơi những người con của Chúa gặp gỡ nhau.
Nhắc lại lời Thánh Phaolô: “Anh em không còn là khách lạ, nhưng là người nhà của Thiên Chúa”, Đức Cha mời gọi cộng đoàn luôn biết trân trọng ngôi thánh đường, ý thức rằng đây là nơi thánh, nơi dành cho việc phụng thờ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong tình thân của những người cùng chung một gia đình đức tin.
Thứ đến, nhà thờ là Nơi cầu nguyện. Đến nhà thờ không chỉ là có mặt, nhưng mỗi người hãy mang theo một tâm tình, một ý nguyện, một thao thức để thưa với Chúa. Đó có thể là lời cầu nguyện cho gia đình, cho con cái, cho công việc, cho những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nhà thờ còn là nơi con người mang những ưu phiền và hy vọng của mình đến gặp gỡ Thiên Chúa.
Cuối cùng, nhà thờ là Nguồn ân sủng : Điểm cao nhất của ngày lễ chính là bàn thờ được cung hiến. Qua nghi thức này, Đức Cha nhấn mạnh: Bàn thờ chính là Đức Kitô, nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ. Tham dự Thánh lễ không chỉ là “đi lễ”, nhưng là thực sự dự phần vào Thánh lễ, gặp gỡ Đức Kitô và kín múc nguồn ân sủng cho hành trình đức tin.
Đức Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn về việc đón nhận Thánh Thể. Nếu tâm hồn còn những ngăn trở, hãy biết tìm đến Bí tích Hòa giải để được chữa lành và mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha một lần nữa nhắn nhủ cộng đoàn: “Nơi đây là Nhà của Thiên Chúa. Nơi đây là Nơi cầu nguyện. Và từ nơi đây, chúng ta kín múc Nguồn ân sủng, nguồn sức mạnh cho hành trình đức tin và cuộc sống của mình.”

Sau kinh Tin Kính, cộng đoàn bước vào phần đặc biệt trang trọng của Thánh lễ: Nghi thức Cung hiến Bàn thờ. Đức cha, quý cha cùng cộng đoàn long trọng hát kinh cầu các Thánh. Tiếp đến, Cha Chưởng ấn Giáo phận công bố Chứng thư Cung hiến Bàn thờ Giáo xứ Hòa Tân, tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, do Đức Giám mục Giáo phận ký ngày 18.8.2026, và Cộng đoàn được nghe đôi nét về cuộc đời của Thánh Phao lô Khoan được đặt linh hài nơi bàn thờ.

Sau đó, Đức Giám mục và Cha Quản xứ long trọng kiệu linh hài Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan để đặt vào bàn thờ, gợi lại truyền thống lâu đời của Giáo Hội: bàn thờ, nơi cử hành Hy tế Thánh Thể, được liên kết với chứng tá đức tin của các vị tử đạo, những người đã hiến dâng chính mạng sống mình vì Đức Kitô.



Đức Giám mục đọc lời nguyện cung hiến. Bàn thờ được xức Dầu Thánh, được xông hương, rồi được thắp sáng và phủ khăn. Từng cử chỉ phụng vụ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, đưa cộng đoàn vào chiều sâu của mầu nhiệm: Bàn thờ không chỉ là một công trình bằng đá, nhưng là dấu chỉ của chính Đức Kitô – Đấng hiến mình làm lễ tế cứu độ nhân loại. Từ giây phút được cung hiến, nơi đây sẽ là trung tâm quy tụ cộng đoàn mỗi khi cử hành Thánh lễ, là nơi của Hy tế, của Bàn tiệc Thánh Thể và của nguồn mạch ân sủng.
Nghi thức cung hiến bàn thờ kết thúc, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha tân Quản xứ Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang thay lời cộng đoàn dâng lên tâm tình tri ân. Mượn lời Thánh vịnh: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Cha bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám mục đã yêu thương, quan tâm, nâng Giáo họ Tân Hòa lên hàng Giáo xứ và tín nhiệm trao cho Cha sứ vụ chăm sóc cộng đoàn Hòa Tân. Cha cũng chân thành cảm ơn Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn, quý Cha Quản hạt, quý Cha đồng tế, quý Cha tiền nhiệm, quý Tu sĩ nam nữ, quý Thầy Chủng sinh, các Giáo xứ và Giáo họ bạn, chính quyền các cấp, quý Tôn giáo bạn, quý Ân nhân, Thân nhân và tất cả những người đã âm thầm giúp đỡ cộng đoàn. Cách riêng, Cha bày tỏ lòng tri ân đối với các vị mục tử tiền nhiệm và biết bao người đã hy sinh, vun đắp cho cộng đoàn qua nhiều thời kỳ để hôm nay có được Giáo xứ Hòa Tân.
Với cộng đoàn giáo xứ, Cha tâm sự: “Hãy đón nhận con như người con của gia đình Giáo xứ, với biết bao yếu đuối, bất toàn. Chúng ta cùng hãy hiệp nhất, yêu thương để xây dựng Giáo xứ ngày càng thăng tiến trong tình yêu của Chúa Kitô.” Một lời tâm sự chân thành, đơn sơ nhưng chất chứa ước nguyện của người mục tử trong ngày đầu tiên chính thức nhận lãnh trách nhiệm mới. Cha mong muốn được trở thành một người con trong đại gia đình Hòa Tân, cùng với mọi thành phần Dân Chúa hiệp nhất, yêu thương và chung tay xây dựng Giáo xứ ngày càng trưởng thành trên hành trình đức tin.

Trong huấn từ cuối lễ, Đức Cha tiếp tục mang đến cho cộng đoàn những lời chia sẻ gần gũi, thân tình và đầy niềm vui. Ngài chúc mừng Giáo xứ Hòa Tân trong ngày trọng đại hôm nay và nhắc lại ý nghĩa của tên gọi mới. Từ Tân Hòa đến Hòa Tân, không chỉ là sự thay đổi vị trí của hai chữ, nhưng còn là một lời mời gọi cộng đoàn bước vào một chặng đường mới. Đức Cha cầu chúc Cha Quản xứ và cộng đoàn luôn biết: hòa thuận với nhau, đồng tâm nhất trí, trên dưới một lòng, để cùng nhau xây dựng Giáo xứ.
Đức Cha cũng thân tình chúc mừng Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang, người được trao trách nhiệm làm Quản xứ tiên khởi. Với lối nói hóm hỉnh, Đức Cha nhắc đến tên của Cha: “Đã Sang rồi còn Ngọc nữa!” Nhưng đằng sau lời nói vui ấy là một lời nhắn nhủ thật sâu sắc: hãy để “viên ngọc” ấy không chỉ lấp lánh cho riêng mình, nhưng còn đem lại vẻ đẹp và niềm vui cho các giáo điểm giáo họ chung quanh và tất cả mọi người.
Đức Cha mong Cha Quản xứ đem hết kinh nghiệm, khả năng và tình yêu của mình để phục vụ cộng đoàn; chăm sóc Giáo xứ Hòa Tân, đồng thời không quên những giáo điểm, giáo họ còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giáo điểm Buôn Đôn. Và Đức Cha kết lại bằng một lời nhắn nhủ đầy thân tình: “Xin Cha cố gắng chạy đi đúng như thương hiệu của Cha: vừa Ngọc và vừa Sang.”
Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Hội đồng Giáo xứ cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh nhà thờ. Niềm vui ngày trọng đại tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc thân tình nơi khuôn viên nhà thờ. Cộng đoàn cùng chung vui trong ba niềm vui lớn: mừng Giáo xứ Hòa Tân được thành lập, Mừng khánh thành và cung hiến bàn thờ nhà thờ Hòa Tân và mừng Cha GB Nguyễn Ngọc Sang nhận sứ vụ Quản xứ tiên khởi.



Thánh lễ Tạ ơn khép lại, nhưng hành trình mới của Giáo xứ Hòa Tân lại chính thức bắt đầu. Từ những ngày đầu chỉ có 41 gia đình Công giáo đến vùng đất mới lập nghiệp; từ những Thánh lễ được cử hành đơn sơ tại nhà giáo dân; từ một cộng đoàn nhỏ bé với biết bao thiếu thốn, hôm nay Hòa Tân đã có một ngôi thánh đường mới, một bàn thờ được cung hiến và chính thức trở thành một Giáo xứ trong lòng Giáo phận Ban Mê Thuột. Từ hôm nay, dưới mái Nhà Chúa thân thương, bên bàn thờ đã được thánh hiến, một cộng đoàn mới tiếp tục viết nên trang sử của mình.
Nguyện xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quan thầy Giáo xứ, cùng Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan chuyển cầu cho Giáo xứ Hòa Tân luôn sống hiệp nhất, yêu thương và vững vàng trong đức tin. Để từ ngôi Nhà Thiên Chúa này, mỗi người biết tìm đến Nơi cầu nguyện, và kín múc Nguồn ân sủng cho hành trình cuộc đời.
XEM HÌNH ẢNH
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Ban Truyền thông GP BMT
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Ban Truyền thông GP BMT





