THƯ NGỎ VÀ THIỆP MỜI – MỪNG 70 NĂM GIÁO XỨ CHÂU SƠN (1956–2026)
- Thứ tư - 21/10/2026 04:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
GIÁO XỨ CHÂU SƠN
THƯ NGỎ
MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ CHÂU SƠN 1956 – 2026
Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân và toàn thể những người con Giáo xứ Châu Sơn đang sinh sống gần xa trong và ngoài nước.
Có những nơi ta đi cả một đời vẫn nhớ. Với người Châu Sơn, đó là quê nhà – nơi lưu giữ những kỷ niệm thân thương, nơi nuôi dưỡng đức tin và nơi trái tim luôn hướng về, dù cuộc đời đưa ta đến bất cứ phương trời nào.
Kính thưa: Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân và toàn thể bà con Châu Sơn thân mến!
Bảy mươi năm – một hành trình dài chan chứa hồng ân Thiên Chúa!.Từ những ngày đầu gian khó năm 1956, bằng đức tin son sắt, lòng cậy trông và tình yêu quê hương, các bậc tiền nhân đã đặt những viên đá đầu tiên xây dựng nên Giáo xứ Châu Sơn hôm nay. Qua bao thăng trầm của thời cuộc, bao giọt mồ hôi, nước mắt và những hy sinh thầm lặng, các thế hệ cha ông đã gìn giữ đức tin, vun đắp tình hiệp nhất và truyền lại cho con cháu một gia sản quý báu: một mái nhà chung mang tên Giáo xứ Châu Sơn.
Bảy mươi năm ấy có niềm vui của những ngày khởi đầu, có gian nan của những tháng năm xây dựng, có bước chân của những người con lên đường lập nghiệp và có cả những cuộc chia ly khi bao người đã trở về với Chúa, nằm xuống trên mảnh đất quê hương thân yêu.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không chỉ tự hào về những gì Giáo xứ đã xây dựng được, mà trước hết, cùng cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Maria Vô Nhiễm – đồng thời tưởng nhớ, biết ơn các bậc tiền nhân, quý Cha, quý Tu sĩ và tất cả những người đã góp công, góp sức, góp lời cầu nguyện để làm nên diện mạo Châu Sơn hôm nay.
Dẫu đang sống nơi quê nhà hay phương trời xa xứ, mỗi người chúng ta vẫn là một phần của đại gia đình ấy. Khoảng cách địa lý có thể làm xa những bước chân, nhưng không thể làm phai nhạt tình làng, nghĩa xứ và mối dây hiệp thông trong cùng một đức tin.
Nhân dịp hồng ân đặc biệt này, Giáo xứ trân trọng kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ân nhân cùng toàn thể bà con Châu Sơn gần xa trở về sum họp, chung vui và hiệp thông trong ngày đại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ.
1. THÁNH LỄ TẠ ƠN – NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2026
Cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt 70 năm qua; đồng thời tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ trong Chúa và xin Ngài tiếp tục chúc lành cho Giáo xứ cùng tất cả những người con Châu Sơn ở khắp mọi nơi.
2. TIỆC MỪNG 70 NĂM – NGÀY HỘI NGỘ CỦA TÌNH THÂN
Sau Thánh lễ, Giáo xứ thân ái kính mời quý vị cùng tham dự tiệc mừng, để những người con Xứ Châu dù đã xa quê nhiều năm vẫn có cơ hội gặp lại nhau, thăm hỏi, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thân thương và nối lại những tình cảm tưởng chừng đã xa cách theo năm tháng.
Bởi hơn cả một bữa tiệc mừng, đây còn là dịp để chúng ta cùng trở về với cội nguồn, để những người đi xa tìm lại bóng mát quê nhà, để các thế hệ gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhận ra rằng: dù đi đâu, ở đâu và làm gì, chúng ta vẫn là những người con của cùng một mái nhà Châu Sơn.
3. HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI – TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Kỷ niệm 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ để tri ân, cũng không chỉ là ngày hội vui trong hiện tại, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta cùng hướng về tương lai.
Vì thế, Giáo xứ tha thiết mong toàn thể những người con Xứ Châu, dù gần hay xa, tiếp tục hướng lòng về quê hương, chung tay góp sức, nâng đỡ và cầu nguyện cho Giáo xứ trên hành trình xây dựng một cộng đoàn ngày càng vững mạnh trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành và tuôn đổ muôn phúc lành trên Giáo xứ thân yêu; xin Đức Maria Vô Nhiễm luôn chở che, dẫn dắt và quy tụ những người con của Mẹ trong tình yêu thương, hiệp nhất và bình an.
Quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân và bà con Châu Sơn thân mến!
Bảy mươi năm đã qua, biết bao người đã đến rồi đi, biết bao thế hệ đã trưởng thành và tiếp nối. Nhưng mái nhà Châu Sơn vẫn còn đó, tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân vang, và tình quê vẫn luôn tha thiết gọi mời những người con xa xứ trở về.
Giáo xứ Châu Sơn mong đợi ngày đoàn tụ!
“ Suối là suối nhớ nguồn, chim là chim nhớ tổ
Đàn chim tung cánh về nơi đâu, hay còn lưu lạc ở phương nao?
Chỉ mong, mong có ngày không xa, bay về hát hội mùa hoa ”
( Nhớ về nguồn cội - Lm Nhạc sĩ Ân Đức 2006 )
Xin hẹn gặp lại quý vị và bà con vào ngày 04 tháng 12 năm 2026, để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quá khứ, trân trọng hiện tại và chung tay vun đắp tương lai; để chúng ta được sống trọn vẹn niềm vui của những người con trở về bên mái nhà chung thân yêu.
Trân trọng và thân ái kính mời.
Giáo xứ Châu Sơn, ngày 10 tháng 10 năm 2026
LINH MỤC QUẢN XỨ

Giuse Đỗ Minh Hiển
CHỦ TỊCH HĐGX

GB. Trần Thanh Hiệp



