Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


BAN GIÁO LÝ MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Sáng thứ tư 01/10/2025, Giáo hội long trọng mừng kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giê su, hòa vào niềm vui chung Ban Giáo Lý giáo xứ hân hoan mừng lễ bổn mạng.
BAN GIÁO LÝ MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Ban Giáo Lý Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su
 

ĐTC Phan-xi-cô nói: “Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi công việc bình thường để dành nhiều thời gian cầu nguyện. Điều đó không đúng. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống” (Th. GE số 14).
 

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Vị Thánh đã để lại cho hậu thế: “Con đường thơ ấu thiêng liêng”, mà Thánh Nữ đã khám phá trong Tin Mừng, để minh chứng cho thế giới biết:“Sự thánh thiện không lệ thuộc vào những việc vĩ đại, nhưng hệ tại thái độ tâm hồn, biết sống bé nhỏ, hoàn toàn khiêm tốn, tín thác vào Chúa”
 

1


 

Sáng thứ tư 01/10/2025, Giáo hội long trọng mừng kính Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giê su, hòa vào niềm vui chung Ban Giáo Lý giáo xứ hân hoan mừng lễ bổn mạng.
 

Vào lúc 4g45, Lời ca nhập lễ: Mừng Têrêsa, Mừng Têrêsa trên trời cao sáng huy hoàng. Người là làn hương thơm ngát bay tỏa muôn phương… . Đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ. Cùng hiện diện trong thánh lễ Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế Cha phó Phanxicô Têrêsa Phạm Diệu Ân, cha đồng hương Phanxicô Salesio Trần Huy Huề.
 

2


 

Lời dẫn lễ:“Trong trái tim Giáo hội, con sẽ là tình yêu.” Đó là con đường nhỏ mà Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã đi suốt cuộc đời thánh thiện đặc biệt của Ngài. Thánh nữ sinh tại Alençon, nước Pháp ngày 02 tháng 01 năm 1873 trong một gia đình đạo đức với 9 người con. Thánh nữ là con út trong nhà, ngài đã được Đức Thánh Cha Lêô XIII miễn chuẩn, gia nhập dòng Kín năm 15 tuổi để cầu nguyện cách riêng cho các linh mục truyền giáo.
 

Châm ngôn sống của Thánh nữ là: “Tình yêu, yêu Chúa, yêu người với tất cả tấm lòng phó thác.” Chính đường lối này đã dẫn đưa Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu tới tuyệt đỉnh trọn lành, và hoàn tất cuộc đời trong tình yêu và thánh thiện.
 

3


 

Các anh chị Giáo lý viên Giáo xứ thật diễm phúc khi được chọn Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm Quan thầy. Với ước mong được học theo con đường nên thánh của ngài, “Con đường thơ ấu thiêng liêng”, để đem Tin Mừng của Chúa đến mọi ngõ ngách của từng tâm hồn các em thiếu nhi, giới trẻ và những tân tòng. Nhưng, chúng con ý thức với thân phận con người hữu hạn, trong cuộc sống còn nhiều lo toan và bổn phận. Xin quý cha và Cộng đoàn cùng đồng hành, nâng đỡ, động viên khích lệ và hướng dẫn để chúng con nhận ra vai trò Giáo lý viên là một ơn gọi, một sứ mạng được Chúa Giê-su ủy thác qua Giáo hội. Luôn có một trái tim biết thổn thức, trong một xã hội đầy biến động đang nhào nặn con người dưới nhiều hình thức. Đặc biệt đang làm lung lay niềm tin nơi giới trẻ. Xin cho chúng con biết hành động đem Chúa đến với các bạn, để các bạn thực sự nhạy bén nhận ra tiếng Chúa qua những người hữu trách và hướng dẫn về đời sống đức tin.
 

4


 

Qua ý lực của các bài đọc, cha phó Phanxico đã triển khai. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã bước vào đời sống thánh hiến và chỉ sống vỏn vẹn 24 năm nơi trần thế. Ngắn ngủi, âm thầm, nhưng lại mang một sức mạnh phi thường làm rung động cả Giáo Hội. Bí quyết nào đã làm cho một thiếu nữ nhỏ bé như thế trở thành Tiến sĩ Hội Thánh và bổn mạng các xứ truyền giáo? - Câu trả lời nằm trong điều mà chính chị gọi là “con đường thơ ấu thiêng liêng”: Con đường nên thánh bằng sự đơn sơ, khiêm nhường và tín thác hoàn toàn vào tình yêu Thiên Chúa, như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ vậy.
 

5


 

- Trong “nhật ký thiêng liêng” của mình, chị thánh Têrêsa đã khám phá ra rằng chỉ cần tín thác trọn vẹn, thì Chúa sẽ bồng ẵm, đưa mình đạt tới đàng trọn lành.

- “Lòng tín thác” đó cũng chính là tựa đề của Tông huấn đặc biệt viết về chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mà ĐTC Phanxicô đã ban hành vào ngày15/10/2023, để kỷ niệm 150 năm ngày sinh của chị. Ngay trong những số mở đầu Tông huấn, ĐTC nhấn mạnh rằng chỉ có lòng tín thác, và không có gì khác, không có con đường nào khác dẫn chúng ta đến với Tình Yêu Thiên Chúa. Tín thác là đỉnh cao của niềm hy vọng Kitô giáo.
 

- Lòng tín thác vào Chúa cũng là chủ đề xoay quanh các bài đọc Sách Thánh của phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Lòng tín thác ấy được diễn tả qua một hình ảnh rất đẹp dựa trên tình mẫu tử mà ngôn sứ Isaia và tác giả Thánh vịnh 130 nói tới: Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ; trong con, hồn lặng lẽ an vui Chị thánh Têrêsa đã chọn cho mình con đường thơ ấu thiêng liêng, nghĩa là sống tín thác tuyệt đối vào Chúa, như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ. Chị thánh hiểu rằng sức riêng con người thì bé nhỏ, nhưng sống trong lòng thương xót của Thiên Chúa, thì tất cả đều được nâng đỡ và ủi an, như lời ngôn sứ Isaia: “Ta sẽ vỗ về các ngươi như mẹ hiền an ủi con thơ.” Khi chiêm ngắm thánh Têrêsa, chúng ta có thể liên tưởng đến hình mẫu lý tưởng của một giáo lý viên. Giáo lý viên có thể không cần là những nhà sư phạm tài ba, không nhất thiết phải hiểu biết hết mọi khía cạnh Kinh Thánh, thần học, giáo lý, mà điều quan trọng nhất là có một con tim biết tín thác và yêu thương, để từ đó có thể gieo vào lòng các em thiếu nhi và thanh niên, một đức tin sống động. Giáo lý viên không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin: kinh nghiệm bản thân mình được Chúa yêu thương và ôm ấp như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ. Một giáo lý viên thấm nhuần tinh thần “con đường thơ ấu” sẽ giúp các em bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng, bằng gương sáng hơn là bằng lời nói. Đôi khi, chỉ cần một cử chỉ yêu thương, một ánh mắt quan tâm, một lời cầu nguyện chân thành cho các em cũng đã là một bài giáo lý sống động rồi.
 

6


 

- Chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nên thánh bằng “con đường thơ ấu thiêng liêng” với lòng tín thác vào tình yêu của Chúa, như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ. Mỗi người tín hữu chúng ta cũng hãy bước vào hành trình nên thánh ấy, để rồi trong đời sống đạo, trong mọi công việc phục vụ nói chung, cũng như trong việc thông truyền và giáo dục đức tin nói riêng, sau khi đã sống tín thác vào tình yêu của Chúa, chúng ta có thể thốt lên như chị thánh Têrêsa: Lạy Chúa Giêsu Tình Yêu của con, con đã tìm ra ơn gọi của con: ơn gọi của con chính là tình yêu.
 

Thánh lễ tiếp tục qua phần nghi thức: Hơn 120 Giáo lý viên, Thanh Tráng Niên, Thanh Niên, Thiếu Nhi, Cộng đoàn Sắc Tộc, Hôn nhân-Dự tòng tuyên xưng đức tin và lập lại lời tuyên hứa.
 

13


 

Trước khi ban phép lành cha chánh xứ thay mặt cộng đoàn, chúc mừng Ban Giáo lý và các anh chi em Giáo lý viên. Cầu chúc anh chị luôn khiêm tốn, quảng đại và nhiệt thành với sứ mạng các anh chị đã tự nguyện lãnh nhận. Tôi cũng rất mong quý phụ huynh và những người bạn đường của các anh chị rộng lượng cho phép và cảm thông giúp đỡ các anh chị cống hiến thời giờ và khả năng cho công việc cao quý này.
 

Thánh lễ tạ ơn kết thúc khi những tia nắng vàng trải dài trên lối đi, mọi người hân hoan đón nhận phép lành. Nguyện chúc cộng đoàn ra đi sống lời mời gọi của thánh nữ, với tâm tình khiêm tốn và nhỏ bé.
 

10
 
9
 
BIA
 
11

XEM HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Thanh Hải; Hình ảnh Cao Thiên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây