Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


ƠN GỌI – CON ĐƯỜNG KIÊN TRÌ DÂNG HIẾN

Tâm tình kính tặng cha FX Nguyễn Thanh Tùng (MSV), ngày lãnh nhận hồng ân thánh chức Linh mục 26.11.2025.
cha FX Nguyễn Thanh Tùng (MSV)

 

ƠN GỌI – CON ĐƯỜNG KIÊN TRÌ DÂNG HIẾN
 

Có những hành trình ơn gọi như một khúc ca êm đềm, nhưng cũng có những hành trình ơn gọi lại như con thuyền chòng chành giữa sóng cả mênh mông. Trong vườn nho của Chúa, mỗi ơn gọi là một mầm non lớn lên giữa những mùa nắng gió. Có mầm vươn cao sớm, có mầm âm thầm chậm rãi nhưng càng chậm, càng bén rễ sâu bền vững. Ơn gọi của cha Phanxico Xavie – người tu sĩ hiền hòa của giáo xứ Núi Ngọc – là một mầm non như thế: không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ, lặng lẽ và trung thành đến tận cùng, là một minh chứng sống động cho tình yêu sắt son của Thiên Chúa và lòng kiên định của con người.

Ngay từ tuổi niên thiếu, khi còn là một cậu thiếu niên ngoan hiền trong xứ đạo, đã sớm ươm mầm ơn gọi nơi những buổi giáo lý và sinh hoạt thiếu nhi. Lớn lên một chút, tuổi thanh xuân của anh lại gắn với cộng đoàn huynh trưởng Don Bosco dạy giáo lý cho các em. Những năm tháng hăng say phục vụ, nhiệt thành dấn thân, vừa rèn luyện vừa nuôi dưỡng đời sống Đức Tin. Chính nơi đó, hạt giống ơn gọi đã được nảy nở, bén rễ và lớn lên trong tâm hồn.

Tiếng Chúa gọi đến không ồn ào mà thầm lặng như làn gió thoảng, nhưng lại mãnh liệt và thôi thúc. Anh rời bỏ những lối đi quen thuộc ở xứ Châu để đi tìm hiểu ơn gọi ở dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang (1992) cùng với hai người bạn (mà nay cũng đã là linh mục), rồi sau đó bước vào chủng viện tu học và chọn con đường hiến dâng, mang theo hành trang là lòng yêu mến Chúa và một niềm tín thác chân thành. Thế nhưng, ơn gọi tu trì đâu phải lúc nào cũng thẳng tắp như con đường trải đầy hoa. Có những thử thách tưởng chừng làm anh gục ngã: khi thì sức khỏe, khi thì nghịch cảnh xã hội, khi thì những biến chuyển của thời cuộc, và cả những lần phải đổi hướng từ Chủng Viện sang Tu Hội, từ môi trường này sang nếp sống khác.
 

0EE61C6F 1CF4 4116 8D40 2292E2C3095D
hình chụp năm 1992, với Đức Ông Giuse Maria Nguyễn Thế Thoại -nguyên TĐD Gp Nha Trang và Cha Phê rô Cao Vĩnh Phúc, Cha Phê rô Nguyễn Thái Hải.

Suốt hơn ba mươi năm trường theo đuổi ơn gọi: một quãng đường dài gian nan nhiều trắc trở. Có lúc nhìn lại, anh thấy bạn bè cùng lớp Tu năm xưa – họ đã chịu chức Linh Mục từ mười tám năm trước – nay đang mục vụ nơi này nơi nọ, rạng rỡ trong Thánh Chức và miệt mài trong sứ vụ. Còn anh, vẫn âm thầm, miệt mài tiếp tục bước đi trên hành trình ơn gọi của mình, như người gieo hạt giữa cánh đồng nắng gió, nhưng không biết mùa gặt sẽ đến khi nào!. Nhưng anh không nản lòng. Anh tin rằng Chúa có chương trình kế hoạch riêng cho mỗi người, và thời của Chúa luôn là “thời tốt đẹp nhất”.

Người ta vẫn thấy nơi anh hình ảnh của một thầy tu giản dị, đôi khi về thăm nhà sống giữa xóm làng thân quen, vẫn gần gũi thân ái với mọi người. Thầy hay ghé thăm những cụ già neo đơn, gặp gỡ bạn hữu, đến với xóm giềng ngày xưa thật thân tình!. Chính nơi đời thường giản dị ấy, ơn gọi của Thầy được tiếp tục nuôi dưỡng bằng tình thân, bằng lời động viên chân tình, được đắp bồi bởi tình người, bởi sự kiên trì cầu nguyện của bản thân Thầy, của người thân cũng như của mọi người yêu mến dành cho.

Hơn ba mươi năm ấy, Thầy vẫn âm thầm bước đi: có khi với những giọt nước mắt dâng trong âm thầm, có khi trong niềm vui được phục vụ tha nhân, có khi trong sự lặng lẽ chấp nhận những hiểu lầm hay nhìn cánh cửa khép lại. Nhưng cũng chính trong những năm tháng ấy, như hạt giống vùi sâu trong lòng đất, ơn gọi của Thầy được tôi luyện và trưởng thành.

Và hôm nay, khi mái tóc đã điểm sương, khi cuộc đời đã qua tuổi ngũ tuần, Thầy được Thiên Chúa gọi bước lên bàn thánh, lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục. Có lẽ nhiều người ngỡ ngàng: “Tuổi này mới chịu chức, liệu có muộn chăng?” Nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là muộn cả. Tất cả đều nằm trong chương trình quan phòng yêu thương của Ngài. Chính ở độ tuổi này, sau bao tháng năm kiên trì và trung tín, vị Linh Mục mới có một tâm hồn chín chắn, một trái tim từng trải, một cái nhìn bao dung. Chính lúc này, Thầy đã đủ sức để trở nên mục tử hiền hòa, đồng cảm với nỗi đau của tha nhân và khiêm nhường trong phục vụ.
 

Gemini Generated Image 8qbaby8qbaby8qba
Thánh lễ TPLM 26.11.2025

Ơn gọi là một mầu nhiệm. Ơn gọi không hệ tại ở sự nhanh chóng thành công hay những bước đường bằng phẳng. Ơn gọi là hành trình sống trung thành với tiếng gọi đầu tiên, bất chấp chông gai, để cuối cùng có thể thưa lên cùng Chúa: “Này con đây, xin hãy sai con.” Và con sẽ là: “Trở nên tất cả, cho mọi người” (1Cr 9,22b) như câu châm ngôn mục vụ thầy đã chọn.

Người tu sĩ ấy giờ đây là một tân Linh Mục. Ngài chính là chứng nhân cho lời hứa của Thiên Chúa: “Ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ.” (Mt 24,13). Cuộc đời của tân Linh mục là một thông điệp gởi đến cho mọi thế hệ: rằng đừng bao giờ nản lòng khi đi tìm và bước theo ơn gọi. Vì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi, nâng đỡ và hoàn tất công trình của Người đúng thời Người định.

Nhìn theo chiều kích ấy, Hồng Ân Linh Mục hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của vị Tân Linh Mục, mà còn là niềm khích lệ cho những tâm hồn đang mỏi mệt trên hành trình theo Chúa. Quả thật, “Ơn gọi là một kỳ công của ân sủng, được xây dựng nên bởi tình yêu và sự kiên trì.” Và hành trình trên ba mươi năm miệt mài theo đuổi ơn gọi dâng hiến của vị Linh mục này là một bài ca trung tín, một chứng từ sống động về Tình Yêu không bao giờ bỏ rơi của Thiên Chúa.
 

z7263650734993 616e098d16b3dba3cc40e5f11475be85

 

Tôi thầm nghĩ rằng, nếu trong giây phút linh thiêng này được ngỏ lời, vị tân linh mục có lẽ sẽ thầm thưa: “Nhìn lại quãng hành trình bước theo ơn gọi, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa. Có những lúc con tưởng chừng không còn đủ sức đi tiếp, nhưng chính Chúa đã nắm tay con, dìu con bước qua bao gian nan. Con xin cảm ơn các vị Ân sư, gia đình, anh em bạn hữu và cộng đoàn đã nâng đỡ con bằng lời cầu nguyện và tình thương. Con hiểu rằng Thiên Chức Linh Mục không phải là phần thưởng, nhưng là hồng ân nhưng không. Ở tuổi này, con càng cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết, để mọi sự con làm, mọi lời con nói, chỉ mong phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con, để con luôn trung thành phục vụ Chúa và Hội Thánh cho đến hơi thở cuối cùng.”

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây