Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


THÁNH LỄ TẠ ƠN 70 NĂM GIÁO XỨ VINH HÒA

lúc 9g00 thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, Giáo xứ Vinh Hòa, Hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, long trọng tổ chức Thánh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ (1956–2026)
THÁNH LỄ TẠ ƠN 70 NĂM GIÁO XỨ VINH HÒA

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ VINH HÒA (1956–2026)
 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 9g00 thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2026, Giáo xứ Vinh Hòa, Hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, long trọng tổ chức Thánh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ (1956–2026) và mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria – bổn mạng Giáo xứ.
 

1
 
2
 

Ngay từ sáng sớm, đoàn chào đón của Giáo xứ đã tề tựu đông đủ, sẵn sàng đón tiếp quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý khách và cộng đoàn dân Chúa về chung vui trong ngày hồng ân của Giáo xứ.
 

3


Thánh lễ được Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Đồng tế với ngài có hơn 100 linh mục gồm Cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha quản xứ và phó xứ tiền nhiệm, cùng quý cha, quý tu sĩ là những người con quê hương Vinh Hòa. Hiện diện trong Thánh lễ còn có đại diệnchính quyền, đại diện các Hội đồng Giáo xứ bạn, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước giờ cử hành Thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng lòng về hành trình 70 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ Vinh Hòa qua bản lược sử hình thành giáo xứ do vị đại diện trình bày: “ …..Năm 1956, cha GB Phan Xuân Bang cùng một số gia đình di cư từ Phan Thiết lên cao nguyên tìm nơi định cư mới. Sau thời gian khảo sát, nhận thấy vùng đất màu mỡ, bằng phẳng, có nguồn nước dồi dào, cộng đoàn chọn nơi đây làm quê hương.

Ngày 27/9/1956, Giáo xứ Vinh Hòa chính thức được thành lập, lúc đầu có 98 gia đình. Dưới sự hướng dẫn của cha GB, cộng đoàn khai hoang, dựng nhà nguyện, mở trường và từng bước ổn định đời sống. Ban Định cư được thành lập, đồng thời xây dựng các công trình hành chính, trường học, trạm y tế, chợ và nghĩa trang.

Năm 1957, giáo xứ đón thêm nhiều gia đình từ Cầu Rầm, Yên Lĩnh, Thọ Ninh và Đông Tràng, nâng tổng số lên 184 gia đình với 744 giáo dân. Ngày 24/5/1959, giáo xứ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên, cùng nhà xứ và trường tiểu học.

Từ năm 1966, nhiều cha xứ lần lượt được cử đến coi sóc, chú trọng đời sống đức tin, giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển các hội đoàn. Qua 70 năm hình thành và phát triển, cộng đoàn từng bước lớn mạnh.

Đến năm 2026, từ 98 gia đình ban đầu, hiện nay giáo xứ có 11 giáo họ, 5 đoàn thể, nhiều ban ngành và hội đoàn, với 2350 gia đình có 12.700 nhân danh, trong đó, đồng bào sắc tộc có 980 gia đình,  với 4.890 giáo dân. Mặt hoa trái ơn gọi dâng hiến, giáo xứ có 68 linh mục và 180 tu sĩ nam nữ, tổng cộng 248 ơn gọi đã và đang phục vụ Giáo hội.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân các cha tiền nhiệm, các bậc tiền nhân, ân nhân, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã chung tay xây dựng Giáo xứ Vinh Hòa ngày càng phát triển.”

 

4

 

5


Đoàn rước long trọng khởi đi từ nhà xứ tiến vào Thánh đường trong tiếng kèn vang, tạo nên bầu khí trang nghiêm và vui tươi của ngày hội mừng hồng ân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân 70 năm hình thành và phát triển Giáo xứ, đồng thời nhìn lại chặng đường đã qua với tâm tình tri ân các bậc tiền nhân, quý cha, quý tu sĩ và tất cả những người đã góp phần xây dựng Giáo xứ qua các thời kỳ.

 

6


Bảy mươi năm là một chặng đường đủ dài để cộng đoàn nhận ra biết bao hồng ân Thiên Chúa đã thương ban. Trong hành trình ấy có những niềm vui, những thử thách và cả những hy sinh âm thầm. Tất cả đã trở thành những viên đá góp phần xây dựng nên diện mạo Giáo xứ Vinh Hòa hôm nay.
 

14
 
17


Đặc biệt, trong ngày mừng lễ bổn mạng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria, cộng đoàn được mời gọi noi gương Đức Maria: luôn tin tưởng, phó thác và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, để đời sống của mỗi người và toàn thể cộng đoàn ngày càng trở nên chứng tá Tin Mừng giữa lòng xã hội.
 

11


Trong phần phụng vụ Lời Chúa, qua bài giảng, Đức Cha Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình và định hướng cho Giáo xứ trong hành trình mới sau 70 năm. Đức cha mời gọi cộng đoàn dừng lại trước hành trình 70 năm của Giáo xứ Vinh Hòa để nhìn về quá khứ với tâm tình tạ ơn, sống hiện tại với trách nhiệm và hướng về tương lai để tiếp nối sứ mạng.

Trước hết là tạ ơn Thiên Chúa. Từ 98 gia đình với 404 người trong những ngày đầu, sau 70 năm Giáo xứ Vinh Hòa đã phát triển thành 2.350 gia đình với 12.700 nhân danh, trong đó có 980 gia đình anh chị em sắc tộc với 4.890 nhân danh. Giáo xứ cũng đã dâng cho Giáo hội 68 linh mục và 180 tu sĩ. Những con số ấy không phải để tự hào, nhưng là những dấu chứng của hồng ân Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành và làm cho cộng đoàn không ngừng lớn lên trong dòng chảy lịch sử.

Thứ hai là tri ân tiền nhân. Để có được Vinh Hòa hôm nay là biết bao hy sinh, âm thầm sẻ chia và công lao của các vị mục tử, những người đã mở đầu, tiếp nối, xây dựng, mở rộng và hoàn thiện cộng đoàn. Bên cạnh đó là sự đóng góp của các vị chức việc, ân nhân và những gia đình âm thầm sống đức tin. Tất cả đều là hồng ân, mời gọi cộng đoàn ghi nhớ và tri ân.

Thứ ba là tiếp nối sứ mạng. Lòng biết ơn không dừng lại ở việc nhìn về quá khứ, nhưng phải được biến thành hành động cụ thể. Giáo xứ Vinh Hòa không khép mình trong bốn bức tường, nhưng được mời gọi lên đường, mang ánh sáng Tin Mừng đến mọi nơi bằng chính đời sống, bằng việc giữ vững đức tin, sống tinh thần bác ái và tiếp tục làm chứng cho Chúa.

 

12


Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: không ngồi lại để tự hào về quá khứ, nhưng hãy lên đường để tiếp nối sứ mạng. Từ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, mỗi người được mời gọi tiếp tục viết nên những trang sử mới cho Giáo xứ Vinh Hòa.

Đức cha kết thúc bài giảng bằng vần thơ:
Vinh Hòa bảy chục năm nay,
Tạ ơn Chúa đổ tháng ngày hồng ân.
Tri ân các bậc tiền nhân,
Ngày nay tiếp nối tinh thần dấn thân.

 

20


Những lời nhắn nhủ của Đức Cha trở thành lời mời gọi mỗi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua các thế hệ, đồng thời mở lòng trước những đòi hỏi của đời sống Kitô hữu trong hoàn cảnh mới.

Sau phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng sốt sắng lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, hiệp nhất trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ Vinh Hòa luôn được Chúa gìn giữ, hướng dẫn và chúc lành.

 

21


Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch HĐGX, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân và cảm tạ nhân dịp Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ và 35 năm cung hiến Thánh đường.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, cộng đoàn nhận ra biết bao hồng ân của Thiên Chúa, cùng những công lao, hy sinh của các thế hệ tiền nhân. Trải qua những niềm vui, thành quả cũng như thử thách, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, gìn giữ và đồng hành với Giáo xứ. Vì thế, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và cảm tạ.

Ông cũng chân thành cảm ơn Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý cấp chính quyền, quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ, chung vui và cầu nguyện cho Giáo xứ. Đồng thời, tri ân các cha cố, quý cha tiền nhiệm, các bậc tiền nhân, quý tu sĩ và tất cả những người đã góp phần xây dựng Giáo xứ Vinh Hòa trong suốt 70 năm qua. Lời tri ân cũng được gửi đến toàn thể cộng đoàn đã góp phần bằng lời cầu nguyện, công sức, vật chất và những hy sinh âm thầm, giúp ngày đại lễ được diễn ra tốt đẹp.

Khép lại lời cảm ơn, ông chủ tịch HĐGX nhấn mạnh: “70 năm, một hành trình tri ân. 35 năm, một dấu mốc tri ân. Và hôm nay, một ngày để chúng ta cùng nhau tạ ơn.” Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, tuôn đổ muôn phúc lành trên Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn.

 

22


Trong lời huấn từ, Đức cha Giáo phận chia sẻ niềm vui đặc biệt của Giáo xứ Vinh Hòa, cách riêng khi vẫn còn những vị mục tử từng gắn bó với Giáo xứ nay vẫn còn hiện diện, trong đó có cha Antôn Vũ Thanh Lịch, 91 tuổi, vẫn nhiệt thành phục vụ. Đức cha cũng nhắc đến các cha GB Nguyễn Minh Hảo, Giuse Trịnh Văn Hân và GB Nguyễn Minh Tâm, những vị mục tử đã để lại nhiều dấu ấn trong hành trình của Giáo xứ.

Từ niềm vui kỷ niệm 70 năm, Đức cha mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở niềm tự hào về chặng đường đã qua, nhưng tiếp tục làm cho truyền thống ấy trở thành hiện thực trong đời sống hôm nay. Đức cha đặc biệt hướng cộng đoàn đến cộng đoàn anh em Sắc tộc Giáo họ Ea Tiêu, nơi vẫn chưa có nhà thờ. Ngài kêu gọi Giáo xứ quan tâm và chung tay về nhân lực, tài lực và vật lực, để sớm xây dựng nhà thờ cho Giáo họ.

Khép lại, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn tiếp tục sống sứ mạng của các thế hệ cha ông: “Giữ lửa đức tin, truyền lửa đức tin và trao lửa đức tin cho cuộc đời.”

 

24


Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách cùng chung vui trong bữa tiệc mừng hồng ân 70 năm với cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hòa.
 

13


Bảy mươi năm đã qua là một hành trình của hồng ân. Từ những bước chân đầu tiên của các thế hệ tiền nhân, Giáo xứ Vinh Hòa hôm nay tiếp tục được mời gọi bước đi trong đức tin, hiệp nhất trong tình huynh đệ và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria – Mẹ bổn mạng, tiếp tục đồng hành và chúc lành cho Giáo xứ Vinh Hòa, để từ những hồng ân đã lãnh nhận trong 70 năm qua, cộng đoàn ngày càng trở nên một gia đình đức tin sống động, hiệp nhất và luôn hướng về tương lai với niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

HÌNH ẢNH

Bản tin: Quang Đồng
Hình Ảnh: Tiến Hùng
Video: Media Truyền thông BMT thực hiện



 

23
 
25

 

 

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây