Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời - Dòng Nữ Vương Hòa Bình
- Thứ bảy - 30/05/2026 23:11
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời - Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Đây là ngày Thiên Chúa hoàn tất nơi các chị em lời mời gọi yêu thương mà Ngài đã khởi sự từ thuở ban đầu. Noi gương Đức Maria – người nữ tỳ khiêm hạ luôn xin vâng theo thánh ý Chúa – quý chị em tiến bước trong niềm tín thác, để từ đây cuộc đời trở thành lễ vật tình yêu, thuộc trọn về Chúa và phục vụ Hội Thánh theo linh đạo của Hội Dòng.


Thánh lễ do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ tế. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân của các chị lãnh nhận hồng ân tuyên khấn trọn đời cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng.


Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Đức cha chủ tế đã gửi đến các chị tuyên khấn và cộng đoàn những tâm tình sâu sắc:
“Trong Thánh lễ Tuyên khấn Trọn đời của 16 chị em Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, được cử hành vào ngày lễ Đức Maria Thăm Viếng, Đức Cha đã chia sẻ sứ điệp Tin Mừng qua ba động từ: Đáp trả – Ra đi – Mang bình an.
Trước hết, Đức Cha mời gọi các chị noi gương Đức Maria quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Như Mẹ đã thưa tiếng ‘Xin Vâng’ trong biến cố Truyền Tin, dù chưa hiểu hết chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, các chị hôm nay cũng tự do và ý thức hiến dâng trọn đời mình cho Chúa, bước theo Đức Kitô trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.

Tiếp đến, từ hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường thăm bà Êlisabét, Đức Cha nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến luôn gắn liền với sứ mạng lên đường đến những vùng ngoại biên của cuộc sống. Đó không chỉ là những nơi xa xôi về địa lý, mà còn là những vùng ngoại biên của đau khổ, cô đơn, nghèo đói, mất niềm tin và đổ vỡ trong các mối tương quan. Người nữ tu được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của mình để gặp gỡ, phục vụ và mang Chúa đến cho mọi người.


Sau cùng, ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này” (Lc 10,5). Điều quan trọng nhất mà người môn đệ phải mang theo chính là bình an của Chúa. Theo linh đạo Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, mỗi nữ tu được mời gọi trở thành khí cụ kiến tạo hòa bình qua đời sống yêu thương, phục vụ, tha thứ và cầu nguyện. Muốn trao ban bình an cho người khác, trước hết chính mình phải là người có tâm hồn bình an.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn và cách riêng 16 chị em khấn trọn đời luôn noi gương Đức Maria: quảng đại đáp trả tiếng Chúa, can đảm ra đi đến những vùng ngoại biên và trung thành mang bình an của Chúa đến cho mọi người.”
Thánh lễ được tiếp tục với Nghi thức Tuyên khấn Trọn đời. Nghi thức bắt đầu với phần xướng danh và thẩm vấn các khấn sinh; tiếp đến, Đức cha chủ tế dâng lời nguyện và cùng cộng đoàn cầu xin các Thánh trên trời chuyển cầu cho chị em trong biến cố trọng đại này.



Cao điểm của nghi thức là giây phút các khấn sinh quỳ trước bàn thờ trong tiếng Kinh Cầu Các Thánh vang lên tha thiết. Trong sự thinh lặng linh thiêng ấy, các chị như đặt trọn quá khứ, hiện tại và tương lai trong tay Thiên Chúa. Sau đó, từng chị long trọng tuyên đọc lời khấn trọn đời, dâng hiến toàn thân cho Chúa trong đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Việc ký vào sổ khấn không chỉ là một thủ tục pháp lý, nhưng còn là dấu chứng của một giao ước tình yêu được xác lập giữa Thiên Chúa và người nữ tu, mở ra một hành trình mới của sự thuộc trọn về Ngài.



Sau khi tuyên đọc lời khấn, Đức cha chủ tế trao Nhẫn Giao Ước và Triều Thiên Thánh Hiến cho các khấn sinh như dấu chỉ các chị thuộc trọn về Đức Kitô. Triều thiên ấy cũng gợi nhắc niềm hy vọng rằng, sau cuộc lữ hành trần thế, người nữ tu trung tín sẽ được Chúa trao ban triều thiên vinh quang trong Nước Trời.




Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi lãnh nhận phép lành trọng thể, Chị Tổng Phụ trách Hội Dòng đã dâng tâm tình tạ ơn và tri ân Đức cha chủ tế, Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, các ban truyền thông, âm thanh, màn hình LED cùng quý bà con xa gần đã yêu thương nâng đỡ, chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho Hội Dòng.


Sau cùng, Đức cha chủ tế gửi lời chúc mừng Hội Dòng vì hôm nay có thêm 16 thợ gặt mới trên cánh đồng truyền giáo; đồng thời bày tỏ ước mong sự phát triển về nhân sự luôn đi đôi với đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành tông đồ. Đức cha cũng khích lệ quý chị em:
• Luôn hăng say và can đảm lên đường đến những vùng ngoại biên của cuộc sống.
• Không ngừng nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt thành trong đời sống thánh hiến.
• Trở nên những chứng nhân của bình an và tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình luôn đồng hành với chị em và Hội Dòng trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho quý chị em luôn trung thành, quảng đại và chan hòa niềm vui thánh hiến, để đời sống các chị mãi là hương hoa đẹp lòng Thiên Chúa giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.




Truyền Thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
BÀI GIẢNG THÁNH LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI - DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày 30.05.2026
Trong bầu khí thánh thiêng và tràn ngập niềm vui của ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria Thăm Viếng, cùng với niềm hân hoan của Hội Dòng khi có 16 chị em sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa để hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa trong linh đạo Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, hôm nay không chỉ là dấu mốc của một chặng đường mới trong đời thánh hiến, mà còn là một cuộc viếng thăm đặc biệt của Thiên Chúa dành cho quý chị. Đồng thời, đây cũng là khởi đầu của một hành trình lớn lao trong sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ.
Qua các bài đọc và Tin Mừng của ngày lễ hôm nay, có thể tóm gọn sứ điệp Thiên Chúa gửi đến quý chị trong ba động từ: Đáp trả – Ra đi – Mang bình an.
1. Đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa
Biến cố Truyền Tin cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ, nhưng Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do của Mẹ.
Trước lời chào của sứ thần, Đức Maria ngỡ ngàng và tự hỏi về ý nghĩa của lời ấy. Sau khi được giải thích, Mẹ vẫn tiếp tục suy niệm. Thiên thần còn đưa ra dấu chỉ nơi bà Êlisabét. Và chỉ khi nghe lời khẳng định: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), Mẹ mới thưa lời xin vâng:
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Đó là lời đáp trả hoàn toàn tự do và đầy ý thức. Dù chưa hiểu hết chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, dù không biết tương lai sẽ ra sao, Mẹ vẫn tín thác và dấn thân trọn vẹn.
Hôm nay, sau những năm tháng học hỏi, cầu nguyện, phân định và gặp gỡ Chúa, 16 chị em cũng chính thức đáp lại tiếng gọi ấy bằng việc hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Đây không phải là sự lựa chọn một nghề nghiệp, nhưng là chọn bước theo một Đấng đang mời gọi mình.
Đời thánh hiến là bước theo Đức Kitô, Đấng đã đi trước. Vì thế, người tu sĩ được mời gọi sống khó nghèo như Chúa Giêsu đã sống, sống khiết tịnh như Chúa Giêsu đã sống và sống vâng phục như Chúa Giêsu đã sống. Đó chính là vẻ đẹp của đời dâng hiến.
2. Ra đi đến những vùng ngoại biên
Tin Mừng kể lại rằng, sau biến cố Truyền Tin, Đức Maria đã vội vã lên đường đến miền núi thăm bà Êlisabét.
Miền núi ở đây không chỉ là một khoảng cách địa lý, nhưng còn gợi lên hình ảnh của những vùng ngoại biên. Ngày nay, ngoại biên không chỉ là những nơi xa xôi hẻo lánh, mà còn là những vùng ngoại biên của nhân sinh và nhân linh: ngoại biên của đau khổ, cô đơn, thất vọng, mất phương hướng và mất niềm tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô luôn mời gọi Hội Thánh, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, hãy đi ra những vùng ngoại biên ấy. Đời sống thánh hiến phải trở thành “ký ức sống động” về sự hiện diện và hoạt động của Đức Giêsu giữa thế giới.
Vì thế, hôm nay, việc tuyên khấn trọn đời không chỉ là lời xác nhận thuộc trọn về Chúa, nhưng còn là khởi đầu của một cuộc ra đi khỏi vùng an toàn của chính mình để đến với những anh chị em đang cần được yêu thương.
Có những vùng ngoại biên nơi người nghèo thiếu cơm ăn áo mặc.
Có những vùng ngoại biên nơi người ta thiếu điều kiện học hành và ánh sáng tri thức.
Có những vùng ngoại biên nơi những người già sống cô đơn, không người chăm sóc.
Có những vùng ngoại biên nơi con người sống giữa đám đông nhưng tâm hồn vẫn lạnh lẽo và cô độc.
Có những vùng ngoại biên nơi người trẻ mất phương hướng và đánh mất tương lai.
Có những vùng ngoại biên nơi người ta không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, đang chờ đợi một lời an ủi, một ánh mắt cảm thông và một bàn tay nâng đỡ.
Và cũng có những vùng ngoại biên ngay trong chính gia đình mình, nơi các mối tương quan bị rạn nứt bởi nghi ngờ, bất hòa và chia rẽ.
Đó chính là những nơi mà người nữ tu được mời gọi lên đường.
Đức Maria đã không giữ niềm vui được cưu mang Con Thiên Chúa cho riêng mình tại Nazareth, nhưng vội vã lên đường đem Chúa đến cho người khác. Cũng vậy, niềm vui khấn trọn hôm nay không thể dừng lại nơi những tràng pháo tay, những vòng hoa chúc mừng hay những nghi thức long trọng, nhưng phải trở thành một cuộc lên đường để loan báo Tin Mừng.
Bởi thế, linh đạo của Tin Mừng có thể được diễn tả thật ngắn gọn: ra đi để gặp gỡ và ra đi để phục vụ.
3. Mang bình an của Chúa đến cho mọi người
Nhưng ra đi để làm gì? Và người môn đệ cần mang theo điều gì?
Tin Mừng Luca cho chúng ta câu trả lời. Khi sai các môn đệ đi truyền giáo, Chúa Giêsu căn dặn:
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này!” (Lc 10,5).
Điều đầu tiên người môn đệ phải mang theo không phải là của cải, phương tiện hay khả năng riêng, nhưng là bình an của Chúa.
Đó cũng chính là linh đạo của Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình: kiến tạo và lan tỏa bình an.
Khi Đức Maria đến thăm bà Êlisabét, em bé Gioan đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Chỉ riêng sự hiện diện của Mẹ cũng đủ mang lại niềm vui và bình an.
Người nữ tu hôm nay cũng được mời gọi trở thành sự hiện diện như thế.
Một nữ tu âm thầm chia sẻ bữa cơm cho người nghèo là đang mang bình an đến cho họ.
Một nữ tu tận tụy bên giường bệnh là đang mang bình an đến cho người đau yếu.
Một nữ tu lặng lẽ cầu nguyện trong nhà nguyện cho thế giới là đang mang bình an đến cho nhân loại.
Tuy nhiên, không ai có thể trao ban điều mình không có. Muốn mang bình an cho người khác, trước hết chính người nữ tu phải là người có một tâm hồn bình an.
Thế giới hôm nay đang đầy dẫy chiến tranh, xung đột, khủng hoảng và đổ vỡ các mối tương quan. Nhiều người giàu có, đầy đủ vật chất nhưng vẫn bất an vì thiếu vắng tình yêu và niềm hy vọng.
Chính trong bối cảnh ấy, người khấn trọn được mời gọi trở nên khí cụ bình an của Thiên Chúa bằng đời sống, bằng chứng tá và bằng sự hiện diện đầy yêu thương của mình.
Kết luận
Kính thưa cộng đoàn,
Thánh lễ khấn trọn hôm nay không chỉ dành riêng cho 16 chị em. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai của Đức Kitô.
Chúng ta được mời gọi bước ra khỏi sự khép kín của bản thân để đến với những vùng ngoại biên của cuộc sống và mang bình an của Chúa đến cho anh chị em mình.
Một nữ tu biết cầu nguyện sẽ lan tỏa bình an.
Một nữ tu biết tha thứ sẽ kiến tạo bình an.
Một nữ tu biết sống hiệp nhất sẽ trở thành dấu chỉ của bình an.
Ước gì khi chiêm ngắm Đức Maria trong ngày lễ Thăm Viếng hôm nay, mỗi người chúng ta, và cách riêng 16 chị em tuyên khấn trọn đời, biết noi gương Mẹ luôn quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, can đảm ra đi đến những vùng ngoại biên và trung thành mang bình an của Chúa đến cho mọi người.
Lạy Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con và trở thành mẫu gương sáng ngời trên hành trình dâng hiến hôm nay và mãi mãi.
Amen.