BAN LỄ SINH MỪNG LỄ BỔN MẠNG TỔNG LÃNH CÁC THIÊN THẦN
- Thứ hai - 29/09/2025 06:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Ban Lễ Sinh Mừng lễ Bổn Mạng Tổng Lãnh Các Thiên Thần
Do ảnh hưởng cơn bão số10 Bualoi, những ngày qua bầu trời ảm đạm mây đen, những cơn mưa đêm chợt đến, chợt đi, gió se se lạnh.
Vào lúc 4g30 ngày 29 tháng 9 năm 2025, trời quang mây tạnh. Tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ ấm áp bởi những bước chân đạo đức và lòng mộ mến, cộng đoàn hân hoan tham dự thánh lễ Mừng Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen, Gaprien, Raphaen. Bổn Mạng Ban Lễ Sinh.


Hiện diện trong thánh lễ Cha chủ tế Giuse Đỗ Minh Hiển, cùng đồng tế cha phó Phanxicô Têrêsa Phạm Diệu Ân.
Thiên Chúa đã tạo dựng các Thiên Thần và sai các Ngài đến với những người cần được cứu giúp. Mỗi Thiên Thần đều có một chức vị khác nhau và các Ngài đều có vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta. Mỗi ngày chúng ta nhận được rất nhiều ơn từ các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần Bản mệnh mà ít khi chúng ta để ý tới. Từ nhỏ chúng ta thường được ông bà cha mẹ nhắc nhở phải nhớ đến các Thiên Thần, vì chúng ta không thể sống tốt lành mà không có sự phù trợ của các Ngài.

Chia sẻ Lời Chúa, cha phó Phanxicô Têrêsa Phạm Diệu Ân. Hôm nay Giáo hội hân hoan mừng kính 3 vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Trước hết chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội thánh những vị thiên thần để bảo vệ, hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trong đời sống đức tin. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các lễ sinh lớn nhỏ, những con người đang âm thầm phục vụ bàn thờ và phục vụ dân Chúa, được trở nên nhiệt thành và thánh thiện giống như các thiên thần vậy. Các ngài là thụ tạo thiêng liêng vô hình và được dựng nên để phụng thờ và phục vụ Chúa, đồng thời thi hành sứ mạng được Chúa sai đi. Đặc biệt các Tổng lãnh thiên thần được Chúa trao những phận vụ lớn lao và chúng ta có thể thấy ở trong Thánh Kinh, khi nói về tên thì tên chính là trao sứ mạng một cách cụ thể. Đối với Tổng lãnh thiên thần Micaen, ai bằng Thiên Chúa, ngài là thủ lãnh các thiên thần dẫn dắt các thiên thần chiến đấu để chống lại âm mưu và quyền lực ác thần sa tan, còn Tổng lãnh thiên thần Gaphien, sức mạnh của Thiên Chúa, ngài là sứ giả mang tin vui đến cho Đức trinh nữ Maria và ngài cũng tượng trưng cho niềm vui khi mang sứ điệp quan trọng của Thiên Chúa đến cho con người, và Tổng lãnh thiên thần Raphaen, Thiên Chúa chữa lành, hay linh dược của Chúa, thì ngài xuất hiện ở trong sách Tôbia và ngài đã đồng hành và chữa lành cho Tôbia và gia đình của ông, ngài đại diện cho sự an ủi, nâng đỡ, chữa lành vết thương thể xác cũng như tâm hồn.

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta để ý đến 2 động từ: Phụng sự Thiên Chúa và túc trực bên tòa Chúa. Phụng sự: có nghĩa là hiến thân trọn đời mình để phục vụ và làm theo thánh ý của Chúa.
Túc trực: là hiện diện, sẵn sàng ở bên Chúa tỉnh thức để chờ lệnh truyền của Thiên Chúa và thi hành ngay.
Các thành viên của Ban Lễ Sinh thân mến, mỗi lần chúng ta bước lên cung thánh để phục vụ trong thánh lễ hay trong các cử hành Bí tích là chúng ta đang sống 2 tâm tình phụng sự Chúa và túc trực bên tòa Chúa. Mỗi khi chúng ta chuẩn bị bàn thờ, giúp lễ, dâng lễ vật, rung chuông, xông hương, bái chào.vv…, thì tất những cử chỉ ấy nó không hoàn toàn là thao tác bề ngoài, mà thực sự là những hành vi phụng sự Thiên Chúa. Khi ấy lễ sinh chúng ta đang dâng cho Chúa tinh thần chăm chỉ, sự nghiêm trang và công việc trong phục vụ bàn thánh, với những việc làm nhỏ bé bao giờ cũng có giá trị trước mặt Chúa.
Túc trực bên tòa Chúa nói lên rằng phận vụ của lễ sinh đòi hỏi tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng, lễ sinh chúng ta có mặt từ sớm, chuẩn bị kỹ càng, tập trung quan sát và luôn sẵn sàng đáp ứng phận vụ trong thánh lễ đó chính là thái độ của các thiên thần luôn túc trực bên ngai tòa Chúa. Mỗi khi chúng ta chu toàn 2 phận vụ ấy thì chúng ta góp phần giúp cho chính mình và cho cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện sốt sắng hơn và cho thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm và sốt mến.

Sau thánh lễ quý Cha, quý Sr, quý chức và cộng đoàn cùng với Ban Lễ Sinh tham dự giờ kinh tạ ơn nơi khuôn viên Tổng Lãnh các Thiên Thần.
Mừng lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần, chúng ta khẩn khoản nài xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa để chúng ta cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Micaen oai dũng làm chứng cho sự thật, cho công bình và bác ái, để cùng với Tổng Lãnh Thiên Thần Gaprien tung hô mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa mỗi khi đọc kinh “kính mừng”, để chúng ta cùng với Tổng lãnh Thiên Thần Raphaen cứu chữa phần xác và phần hồn mọi người.





XEM HÌNH ẢNH