Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CÂU CHUYỆN MÙA CHAY

..........học làm người trở lại, và học nhân cách sống mỗi ngày, dù ai, dù ở đâu, hãy giúp nhau hoàn thiện cuộc sống, đừng coi thường cái nhỏ mà đánh mất cái lớn hơn............
CÂU CHUYỆN MÙA CHAY

Câu chuyện Mùa Chay

- Alo, chào Cha, Cha khoẻ không ?

- Cám ơn Anh, Cha vẫn khoẻ, còn Anh và gia đình thế nào ?

- Cũng tạm ổn Cha ơi, sáng nay đi lễ Chúa nhật về, bực mình ghê.

- Sao vậy Anh ? có gì từ từ nói xem nào.

- Con nghe nói mang khẩu trang có thể phòng được cúm Tàu, con đi lễ cũng mang, thế là Ông Cha nói giữa nhà thờ, cầm đèn đi trước oto. Bực cả mình.

- Hahaha, chuyện nhỏ như con thỏ mà, có gì mà bực thế, Cha cũng dính rồi, có việc, Cha mang khẩu trang đi, có người bảo chưa gì đã hù thiên hạ, ai sợ chết thì mang. Haha, có người còn bảo chảnh nữa. dzui như tết con ơi

- Chuyện có gì mà cứ làm to như bầu trời, phòng bệnh phải hơn chữa bệnh chứ, nghe nói hôm nay, cũng nhà thờ đó, ai không mang thì bị chê là vô ý thức, cũng cái khẩu trang, cũng ông Cha đó, nhà thờ đó, sao cứ như bàn tay lật bên này, lật bên kia vậy nhỉ ?

- bệnh dịch nguy hiểm, con đọc thông tin thấy, nó lây lan nhiều đường, mang khẩu trang, ngăn chặn được tí nào, hay tí đó, sao con lại bực mình chuyện đó

- Bệnh dịch đến, mình chuẩn bị trước an tâm và chủ động, đừng đợi nước tới chân mới nhảy, không ổn đâu con. Thôi kệ họ nói sao thì nói.

- Mấy hôm con đi giúp giáo lý cũng vậy, người này người kia cứ nói là mình phục vụ mà không ai hiểu mình hết, làm gì cũng chẳng chịu, con thấy sao sao Cha ơi.

- Con ở Ban mê thuột, trong đám tang, người ta đánh trống và chiêng, cái nào đánh trước, cái nào đánh sau ?

- Dạ, trống trước, chiêng sau phải không Cha ?

- Đúng rồi, nhưng con xuống Nha trang mà đánh vậy, người ta đuổi con chạy mất dép đó nha, để ý vào.

- Con đi du lịch Thái lan chưa ?

- Dạ chưa, nhưng con nghe nói bên đó người ta lái xe chạy ngược mình phải không Cha ?

- Đúng rồi, bên đó luật giao thông khác mình, ai sang đó lái xe theo luật mình thì chết chắc luôn, nhập gia tuỳ tục chứ con.

- Hihi, giống như lái xe bên Thái lan hay đám tang ở Nha trang đó con, phục vụ mà đi ngược chiều là lộn đường, lộn line, sao chấp nhận được, mình phục vụ trong việc nào cũng vậy, cứ theo cộng đoàn, ok liền, đàng này . . .

- Nhưng ai cũng có cá tính, mình không chiều họ được hả Cha ?

- Sao chiều được con, lợi ích cộng đoàn phải hơn cá nhân chứ, có vậy mới phát triển và đồng bộ được chứ con.

- Dạ, con hiểu, thôi tốt nhất đi đâu con mang khẩu trang, kể cả đi ăn cơm.

- Haha, đi ăn cơm mà mang khẩu trang sao ăn ?

- ấy chết, quên đó Cha, đi ăn cơm, đi ngủ không mang, còn nữa đi đâu mang tất tần tật Cha nhỉ.

- Ok. Cha cũng thế. Cùng giúp nhau phòng bệnh, giúp nhau khỏi lây nhiễm là tốt nhất lúc này.

- Alo, Anh đang ở đâu, về ăn cơm với cả nhà nè, mọi người đang đợi Anh.

- Yeah, Anh về, nãy giờ đứng ở chỗ phòng giáo lý, đang nói chuyện với Cha xứ qua điện thoại nên em gọi không được đó.

- Thôi, chào Cha con về.

- Chào Anh nhé, cho Cha gởi lời hỏi thăm sức khoẻ cả nhà nhen.

 

Đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục. Chuyện nhỏ nhưng thích xé ra to, bởi ý thức và tự mãn của con người lớn quá. Nếu ai cũng hiểu được thành ngữ trên, chắc đại dịch không đến nỗi tệ hại thế, mọi công việc không trắc trở và hiểu lầm nhau vậy. Chắc phải học làm người trở lại, và học nhân cách sống mỗi ngày, dù ai, dù ở đâu, hãy giúp nhau hoàn thiện cuộc sống, đừng coi thường cái nhỏ mà đánh mất cái lớn hơn.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây