Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

Cuộc đời của THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO-LÔ II không chỉ là câu chuyện về một vị Giáo hoàng vĩ đại, nhưng còn là một hành trình đức tin, một lời chứng sống động về sức mạnh của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO-LÔ II

Vị mục tử của lòng thương xót, chứng nhân của niềm hy vọng và con người thuộc trọn về Thiên Chúa.

Có những con người đi qua cuộc đời như một ánh sao, để khi khuất bóng, ánh sáng của họ vẫn còn soi đường cho biết bao thế hệ. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã sống một cuộc đời đầy biến động, trải qua đau thương, mất mát, bệnh tật và những thử thách của thời đại, nhưng luôn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, lòng yêu mến Đức Kitô và tình thương dành cho con người.

Cuộc đời của ngài không chỉ là câu chuyện về một vị Giáo hoàng vĩ đại, nhưng còn là một hành trình đức tin, một lời chứng sống động về sức mạnh của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

1. Đau khổ không dập tắt được niềm hy vọng
 

0 31


Thánh Gioan Phaolô II sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Ba Lan, trong một gia đình bình dị. Ngay từ thuở thiếu thời, ngài đã phải đối diện với những mất mát lớn lao: mẹ qua đời khi ngài còn nhỏ, người anh mất sớm, rồi người cha cũng qua đời khi ngài mới 20 tuổi.

Chiến tranh thế giới thứ hai tiếp tục đẩy quê hương ngài vào cảnh tang thương. Ngài từng phải lao động nặng nhọc, âm thầm nuôi dưỡng ơn gọi linh mục giữa một xã hội đầy bất ổn.

Nhìn lại cuộc đời ấy, chúng ta nhận ra rằng: đau khổ không nhất thiết làm con người gục ngã; nếu biết kết hợp với Thiên Chúa, đau khổ có thể trở thành con đường dẫn đến trưởng thành và hy vọng.

Ngài không để những mất mát biến trái tim mình thành cay đắng. Trái lại, chính trong những năm tháng gian nan, ngài học cách tín thác vào Chúa, yêu thương con người và khám phá giá trị thiêng liêng của từng cuộc đời.

Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng không thiếu những đau khổ: bệnh tật, gia đình bất hòa, con cái xa rời đức tin, công việc thất bại, tuổi già cô đơn. Có những lúc chúng ta tự hỏi: Tại sao Chúa lại để những điều ấy xảy đến với mình?

Gương Thánh Gioan Phaolô II nhắc chúng ta đừng vội kết luận rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Có khi Chúa không cất khỏi chúng ta thập giá, nhưng ban sức mạnh để chúng ta vác thập giá với lòng tin tưởng và tình yêu.

2. “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!”
 

1


Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng ngày 22 tháng 10 năm 1978, Thánh Gioan Phaolô II đã cất lên lời mời gọi nổi tiếng:

“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!”

Đó không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là linh đạo sống của ngài.

Ngài mời gọi con người đừng sợ mở cửa tâm hồn cho Chúa Giêsu; đừng sợ để Chúa bước vào những nơi sâu kín nhất của lòng mình, nơi có những yếu đuối, tội lỗi, mặc cảm và những vết thương chưa lành.

Bởi vì khi Đức Kitô bước vào, Người không đến để tước mất tự do của chúng ta, nhưng để giải phóng chúng ta khỏi những gì đang trói buộc tâm hồn.

Có những người sợ đến với Chúa vì nghĩ mình chưa đủ tốt. Có những người ngại đi xưng tội vì xấu hổ về quá khứ. Có những gia đình vẫn giữ đạo bên ngoài, nhưng chưa để Lời Chúa hướng dẫn cách cư xử với nhau. Có những người mang danh Kitô hữu, nhưng lại để tiền bạc, danh vọng và những ham muốn trần thế chi phối cuộc đời.

Lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II vẫn vang lên hôm nay: Đừng sợ bắt đầu lại! Đừng sợ trở về với Chúa! Đừng sợ sống thật với Tin Mừng, ngay cả khi phải đi ngược dòng đời!

Một tâm hồn mở cửa cho Đức Kitô là một tâm hồn dám hoán cải, dám yêu thương và dám sống sự thật.

3. Lòng thương xót mạnh hơn hận thù
 

Picture4


Một trong những chứng từ cảm động nhất trong cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II là cuộc gặp gỡ người đã ám sát ngài ngày 13 tháng 5 năm 1981.

Sau khi hồi phục, ngày 27 tháng 12 năm 1983, ngài đến nhà tù thăm Mehmet Ali Ağca, người đã bắn ngài, và dành thời gian trò chuyện riêng với ông. Qua hành động ấy, ngài thể hiện tinh thần tha thứ của người môn đệ Đức Kitô.

Đứng trước một người đã tìm cách cướp đi mạng sống mình, ngài không chọn nuôi dưỡng lòng thù hận. Ngài chọn con đường tha thứ.

Đó là điều dễ nói nhưng vô cùng khó thực hiện. Bởi khi bị xúc phạm, chúng ta thường muốn người khác phải nhận lỗi; khi bị tổn thương, chúng ta dễ muốn đáp trả; khi bị hiểu lầm, chúng ta muốn chứng minh mình đúng bằng mọi giá.

Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta đi xa hơn những phản ứng tự nhiên ấy.

Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều sai trái, dung túng sự bất công hay buộc mình phải tiếp tục ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Tha thứ là không để hận thù làm chủ tâm hồn; là trao phó công lý cho Thiên Chúa, đồng thời tìm kiếm con đường chữa lành và hòa giải trong sự thật.

Thánh Gioan Phaolô II giúp chúng ta hiểu rằng lòng thương xót không làm con người yếu đuối. Trái lại, tha thứ đòi hỏi một sức mạnh nội tâm lớn lao, sức mạnh phát xuất từ tình yêu Đức Kitô.

Có lẽ điều khó nhất trong đời sống Kitô hữu không phải là đọc nhiều kinh, tham dự nhiều Thánh lễ, nhưng là biết tha thứ cho người đã làm mình đau khổ, biết nói lời xin lỗi khi mình sai và biết mở lòng để tình yêu có cơ hội chữa lành những đổ vỡ.

4. Yêu mến Đức Mẹ, gắn bó với Đức Kitô
 

Picture5


Khẩu hiệu Giám mục và Giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô II là Totus Tuus — “Tất cả là của Mẹ”, diễn tả lòng tận hiến sâu xa của ngài cho Đức Maria.

Lòng yêu mến Đức Mẹ của ngài được nuôi dưỡng từ linh đạo Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort. Ngài xác tín rằng nhờ Đức Maria, người Kitô hữu được dẫn đến sự kết hiệp sâu xa hơn với Đức Giêsu Kitô.

Tuy nhiên, yêu mến Đức Mẹ không dừng lại ở những lời kinh hay những cuộc hành hương. Đức Maria luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và dạy chúng ta sống theo lời Người.

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ nói với những người phục vụ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).

Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: hãy lắng nghe Chúa và đem Lời Người vào cuộc sống.

Một người yêu mến Đức Mẹ thật sự phải học nơi Mẹ sự khiêm nhường, lòng vâng phục, tinh thần phục vụ và sự trung thành với Thiên Chúa, ngay cả khi phải đứng dưới chân thập giá.

Trong những lúc gia đình gặp thử thách, khi con cái xa nhà thờ, khi lòng mình chao đảo trước những biến cố, chúng ta có thể chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ và dạy chúng ta biết thưa tiếng “xin vâng” như Mẹ.

5. Tuổi già và bệnh tật vẫn có thể trở thành một lời chứng Tin Mừng
 

Picture6


Những năm cuối đời, Thánh Gioan Phaolô II phải chịu đựng căn bệnh Parkinson cùng nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vị Giáo hoàng từng đi khắp thế giới, mạnh mẽ giảng dạy và gặp gỡ hàng triệu người, dần dần không còn có thể nói năng và cử động như trước.

Thế nhưng, ngài vẫn tiếp tục thi hành sứ vụ trong khả năng của mình. Những ngày cuối đời, khi không còn đủ sức nói với đám đông, sự hiện diện yếu đau của ngài cũng trở thành một chứng từ âm thầm về phẩm giá con người và giá trị của đau khổ được kết hợp với Đức Kitô.

Ngài qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên thánh cho ngài ngày 27 tháng 4 năm 2014.

Cuộc đời cuối cùng của ngài đặt ra cho chúng ta một câu hỏi quan trọng: Chúng ta nhìn tuổi già, bệnh tật và sự yếu đuối của con người bằng ánh mắt nào?

Trong một xã hội thường đề cao sức khỏe, thành công, vẻ đẹp và năng suất, người già và người bệnh đôi khi có cảm giác mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng Tin Mừng khẳng định phẩm giá con người không tùy thuộc vào khả năng làm việc, sức khỏe hay sự hữu ích trước mắt.

Một cụ già không còn làm được nhiều việc vẫn có thể trao cho con cháu kho tàng kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Một người bệnh nằm trên giường vẫn có thể làm chứng cho đức tin bằng sự kiên nhẫn, phó thác và tình yêu. Một người không còn nói được nhiều vẫn có thể giảng một bài giảng sâu sắc bằng chính cách họ đón nhận đau khổ.

Đời người không mất đi giá trị khi sức lực cạn dần; đôi khi, chính trong sự yếu đuối, ánh sáng của đức tin lại tỏa sáng rõ ràng hơn.

Hãy trở thành chứng nhân của niềm hy vọng

Suy niệm về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta không chỉ ngưỡng mộ một vị Giáo hoàng có tầm ảnh hưởng lớn lao, nhưng được mời gọi nhìn lại chính đời sống đức tin của mình.

Ngài đã sống giữa một thế giới đầy chiến tranh và biến động, nhưng không đánh mất niềm hy vọng. Ngài đã chịu đau khổ, nhưng không để đau khổ biến mình thành người cay đắng. Ngài đã đối diện với hận thù, nhưng chọn tha thứ. Ngài đã đi qua tuổi già và bệnh tật, nhưng vẫn trung thành với sứ vụ cho đến cuối đời.

Những điều ấy nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không nhất thiết bắt đầu từ những việc lớn lao. Sự thánh thiện bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ mỗi ngày: dành thời gian cầu nguyện, sống trung thực, biết nhường nhịn trong gia đình, tha thứ cho người xúc phạm mình, nâng đỡ người yếu đau và kiên trì làm điều thiện ngay cả khi không được ai ghi nhận.

Ước gì lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta:

Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!

Mở cửa cho Chúa bước vào gia đình chúng ta. Mở cửa cho Lời Chúa hướng dẫn những quyết định của chúng ta. Mở cửa cho lòng thương xót chữa lành những vết thương. Và mở cửa cho niềm hy vọng, ngay cả khi cuộc đời đang phủ bóng thập giá.

Bởi vì người Kitô hữu không phải là người không bao giờ gặp đau khổ, nhưng là người biết mình không đơn độc trong đau khổ. Không phải là người không bao giờ vấp ngã, nhưng là người luôn biết đứng lên nhờ ơn Chúa. Không phải là người không bao giờ phải đối diện với cái chết, nhưng là người tin rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết.

Xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cầu bầu cho chúng ta, để giữa một thế giới còn nhiều bất an, mỗi người luôn biết sống đức tin bằng tình yêu, sống niềm hy vọng bằng sự kiên trì và sống lòng thương xót bằng những việc làm cụ thể.

Xin cho cuộc đời chúng ta, dù âm thầm và nhỏ bé, cũng trở thành một lời chứng rằng: Thiên Chúa vẫn đang yêu thương con người, và trong Đức Kitô, niềm hy vọng không bao giờ tắt.
 

Picture3


TRONG TÂM TÌNH NGỢI KHEN & TRI ÂN THIÊN CHÚA,

MỪNG LỄ THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II
BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

 

QUÝ CHA QUẢN XỨ & QUÝ NỮ TU
BTV. HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ


HÂN HOAN CHÚC MỪNG
BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG


 

ban LBTM 1


Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng là hơi thở sống của Giáo Hội và là niềm tự hào của cộng đoàn đức tin. Đối với Ban Loan Báo Tin Mừng giáo xứ, Sứ vụ LBTM là ơn gọi và sứ mạng được thi hành trong tinh thần yêu thương, khiêm tốn và phục vụ.

Noi gương Thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của niềm hy vọng và lòng can đảm, mỗi thành viên được mời gọi sống khẩu hiệu “Đừng sợ! Hãy mở rộng lòng cho Đức Kitô” để Chúa Thánh Thần dẫn dắt và biến đổi.

Nhờ đó, Ban Loan Báo Tin Mừng sẽ trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô, đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người, góp phần xây dựng một Hội Thánh hiệp thông, yêu thương và tràn đầy sức sống Tin Mừng.

Nguyện xin Thiên Chúa cho mọi thành viên trong Ban Loan Báo Tin Mừng học biết nơi Gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II lòng yêu mến Chúa qua việc phục vụ Hội Thánh, như “những chứng nhân không chút sợ hãi của Tin Mừng”, luôn cảm nhận niềm vui gặp gỡ Chúa và thực sự là cánh tay nối dài của Giáo xứ, đến với anh chị em Sắc tộc và hân hoan lên đường loan báo niềm vui Tin Mừng ấy đến cho mọi người.
 

a04 2
 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây