Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỘI KÈN GIÁO XỨ

Hướng về ngày Lễ Trọng Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời , Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2026
CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỘI KÈN GIÁO XỨ

 

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời mời gọi chiêm ngắm niềm hy vọng của người tín hữu. Mẹ Maria đã trọn đời thưa tiếng “xin vâng”, hôm nay được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang Nước Trời.

Mẹ đã đi qua những con đường rất đời thường: âm thầm, nghèo khó, đau khổ và cả dưới chân thập giá. Nhưng chính trong sự trung thành ấy, Mẹ đã trở nên mẫu gương cho mỗi người tín hữu. Mẹ cho thấy rằng: sống theo Chúa không phải là tránh khỏi đau khổ, nhưng là trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh để cuối cùng được chia sẻ vinh quang với Người.

Mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời còn xác tín rằng quê hương đích thực của chúng ta là Nước Trời. Cuộc đời hôm nay, dù còn nhiều vất vả, hy sinh và thử thách, vẫn đang trên hành trình hướng về quê hương ấy.

Xin Mẹ Maria nâng đỡ để biết sống như Mẹ: tin tưởng khi không hiểu, khiêm nhường khi được trao phó, trung thành khi gặp thử thách và luôn biết thưa “xin vâng” với Thiên Chúa. Để rồi, sau cuộc hành trình trần thế, sẽ cũng được cùng Mẹ bước vào niềm vui và vinh quang bất diệt của Thiên Chúa.

Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cũng là ngày bổn mạng của Đội Kèn Giáo xứ Châu Sơn, xin cùng tạ ơn Chúa và tri ân những người đã góp phần làm nên hành trình 21 năm của Đội Kèn.

Được thành lập vào tháng 7 năm 2005, trong thời gian chuẩn bị mừng 50 năm Giáo xứ, từ hơn 60 học viên ban đầu, Đội Kèn đã từng bước trưởng thành. Đến ngày 8.12.2005, Đội Kèn chính thức ra mắt cộng đoàn và nhận lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng.

Hai mươi mốt năm qua, dù trải qua không ít thăng trầm, thiếu nhân sự, khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, Đội Kèn vẫn kiên trì duy trì và phục vụ các thánh lễ, lễ trọng, lễ an táng, lễ tạ ơn và những sinh hoạt của Giáo xứ.

Mừng lễ hôm nay, là dịp để nhận ra một ý nghĩa thật đẹp: Mẹ được đưa về trời, còn tiếng kèn của Đội Kèn cũng góp phần hướng lòng cộng đoàn về trời cao. Mỗi tiếng kèn sẽ làm cho nghi lễ thêm trang trọng, là một lời ca ngợi Thiên Chúa và một lời nhắc nhở chúng ta về quê hương đích thực của mình.

Xin tri ân các thế hệ nhạc trưởng, nhạc công và những người đã âm thầm hy sinh cho Đội Kèn, cách riêng anh Vinh Sơn Liêm Trần Đức Huyên (+19.01.2025), người đã góp công lớn trong những ngày đầu thành lập.

Xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Đội Kèn, luôn gìn giữ và nâng đỡ quý anh chị em nhạc công, để tiếng kèn giáo xứ Châu Sơn luôn vang lên trong niềm tin, phục vụ bằng tình yêu và hướng mọi tâm hồn về quê trời.
 

“Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang” (Tv 46)

 

HƯỚNG VỀ NGÀY LỄ TRỌNG MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
THỨ BẢYSÁU, NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2025


QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ NỮ TU CĐ THÁNH GIA & BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN


HÂN HOAN CHÚC MỪNG
LỄ BỔN MẠNG CỦA ĐỘI KÈN GIÁO XỨ


 

z5732089159121 cf75b405f70ed7df03d29257354ff283

 

Mừng kính Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời,
Nhân dịp Đội Kèn mừng lễ bổn mạng

Kính chúc các Nhạc công tràn đầy ơn Chúa,
để mỗi nhạc cụ trên tay anh chị em
ngân vang những thanh âm rộn rã,
làm sáng Danh Chúa
và quảng đại phục vụ trong các Thánh lễ,
cũng như những dịp hiếu–hỷ của cộng đoàn.

Nguyện xin Đức Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ
và khơi lên nơi các Nhạc công lòng nhiệt thành phục vụ,
để mỗi tiếng kèn là lời cầu nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa.


 

1

 

Xin cho quý Nữ tu, quý Mẹ, quý Chị Em và các Nhóm–Toán đã nhận Mẹ làm Bổn Mạng,
luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu bao la của Chúa,
mà kiên trì tìm kiếm điều thiện hảo,
góp phần thánh hóa bản thân và xây dựng Nước Chúa
ngay trong môi trường sống hằng ngày.


 

z5732089219767 1c4bb1e82b7bc8eafbc755651f7632fe


 

 

Tác giả bài viết: Quang Đồng - BBT Trang Tin GX

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây