GIÁO HỌ AN TÔN MỪNG LỄ BỔN MẠNG
- Thứ tư - 10/06/2026 06:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
GIÁO HỌ AN TÔN MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Ngược dòng thời gian, để có được một Giáo họ An Tôn đầy sức sống như hôm nay là cả một hành trình dài được xây dựng bằng đức tin, lòng quảng đại và sự cộng tác của nhiều thế hệ. Chúng ta cùng nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trên hành trình ấy để cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa dành cho Giáo họ qua từng giai đoạn phát triển.

Cũng như bao người dân xứ khác, 187 gia đình Giáo xứ Đông Tràng làm đơn gửi chính quyền xin chuyển vùng làm ăn vào Nam lập nghiệp. Được chấp thuận, bà con ra đi thành nhiều đợt, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 1955, bằng nhiều phương tiện: thủy hoặc bộ. Rời quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rốn, có cả mồ hôi, máu thịt, mộ phần của cha ông, tổ tiên. Giã từ người thân, bà con lối xóm, có khi cả vợ hay chồng, cha hoặc mẹ, ngậm ngùi ra đi hẹn mai ngày tái ngộ, báo đền công ơn.
Hành trình vời vợi, các gia đình đã dừng chân tạm trú rất nhiều nơi: quận An Hòa, sân vận động Quảng Trị, Bảo Long, sông Hương, cầu Tràng Tiền (Huế), Bình Đông Ba, Sài Gòn, Chợ Lớn, Xuân Trường... Nhưng tự nơi đáy lòng, bà con muốn được ổn định, bởi có “An cư” mới “Lạc nghiệp”. Nên khi chính phủ cho định cư tại vùng Mương Mán (thuộc quận Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận), bà con rất phấn khởi, đồng lòng bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới. Bà con đã định cư nơi đây gồm giáo dân gốc: Thọ Ninh, Kẻ Tùng, Yên Phú, Nghĩa Yên, Kẻ Mui, Kẻ Mỏ, Phúc Nghĩa... do Cha Hoàng Phượng coi sóc. Sau một thời gian, bà con nhận thấy đất đai quá hẹp, người lại đông, khí hậu khắc nghiệt, khó sinh sống và phát triển nên lại ra đi tìm nơi ở mới.
Ngày 23-6-1956, 90 gia đình di chuyển về Ban Mê Thuột lập nghiệp. Đoàn xe do ông Nguyễn Quang Hòa và ông Nguyễn Văn Thục dẫn đầu. Hai ông cũng là người thay mặt cho 81 gia đình Đông Tràng (số còn lại: 2 gia đình về Trung Hòa, 7 gia đình ở Đắk Mil).
Các thành viên ban đầu gồm có 84 gia đình, trong đó gốc:
- Giáo xứ Đông Tràng: 78 gia đình, 298 người (Đông Trung: 64 gia đình, Yên Bài: 14 gia đình).
- Giáo xứ Kẻ Mui: 3 gia đình.
- Giáo xứ Nghi Lộc: 3 gia đình.
Thời kỳ phôi thai, hội có tên là Hội Tống Táng Đông Tràng, rất phù hợp với mục đích của hội và cũng là tên gọi của hầu hết các gia đình trong Giáo họ. Khoảng năm 1978-1980, Cha Quản xứ Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tâm nhận thấy vai trò tích cực của hội trong các sinh hoạt của Giáo xứ. Ngài đã nâng Hội Tống Táng Đông Tràng thành Giáo họ, đặt quan thầy là Thánh An Tôn Pađua, lễ kính vào ngày 13-6 hằng năm. Kể từ đó đến nay, hội sinh hoạt dưới danh hiệu Giáo họ An Tôn. Tính đến nay, Giáo họ có 458 hộ và 1.643 nhân danh.
Công trình của Giáo họ là tượng đài Thánh Bổn mạng An Tôn Pađua, được thực hiện năm 1998 theo bản thiết kế của kiến trúc sư Tùng Niên và được khánh thành ngày 15-8-1998. Tượng đài có tổng diện tích là 40m² (8m x 5m), nằm ngay trên trục lộ chính và trung tâm khu dân cư xóm Trong.

Bên cạnh đó, một sự kiện rất vinh dự cho Giáo họ An Tôn là được Đan viện Cát Minh Ban Mê Thuột, sau khi ổn định cơ sở tại Giáo xứ Châu Sơn, đã tự nguyện xin gia nhập cộng đoàn Giáo họ năm 1994 như một gia đình thành viên. Đan viện thật là kho tàng thiêng liêng mang đến cho Giáo họ nguồn ân sủng dồi dào của Thiên Chúa. (Nguồn: Giáo họ An Tôn).
Trong bầu khí linh thiêng, vào lúc 4 giờ 45 sáng thứ Tư ngày 10-6-2026, Giáo họ An Tôn cùng cộng đoàn Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh An Tôn Pađua, bổn mạng Giáo họ An Tôn.
Khởi đầu Thánh lễ, tiếng kèn trầm hùng vang vọng khắp thánh đường, hòa cùng đoàn rước long trọng tiến lên cung thánh. Bầu khí linh thiêng, trang nghiêm và sốt mến như mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng hiệp nhất tâm hồn để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Thánh An Tôn Pađua.

Trước giờ Thánh lễ, vị đại diện có những tâm tình dẫn lễ chia sẻ cùng cộng đoàn: “….. Thánh An Tôn Pađua sinh ngày 15-8-1195, qua đời ngày 13-6-1231. Ngài gia nhập Dòng Phanxicô và sống tinh thần khó nghèo. Thánh nhân là vị truyền giáo và là Tiến sĩ Tin Mừng. Trong niềm vui mừng bổn mạng Giáo họ An Tôn hôm nay, hòa chung tâm tình mừng 70 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ và ghi dấu ấn 69 năm thành lập Giáo họ, gần 7 thập kỷ qua, xin được cảm ơn các vị tiền nhân đã âm thầm vun đắp. Đồng thời cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nhân, ban nhiều ơn lành cho cộng đoàn. Hiệp thông trong Thánh lễ, xin cầu cho Giáo xứ và Giáo họ An Tôn, cùng các toán, các nhóm, quý ông, quý anh và các bạn trẻ nhận Thánh nhân làm quan thầy, cùng tất cả những ai kính mến Ngài cách đặc biệt. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh nhân, cầu bầu cho Giáo họ; cách riêng xin Chúa trả công bội hậu đến Ban Trị sự Giáo họ vừa mãn nhiệm và ban cho Tân Ban Trị sự được tràn đầy ơn khôn ngoan, nhiệt thành và tinh thần hiệp nhất để xây dựng Giáo họ ngày càng phát triển trong đức tin và tình bác ái….”

Thánh lễ mừng kính Thánh An Tôn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng do Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phó Phanxicô Têrêsa Phạm Diệu Ân. Cùng hiệp thông trong Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là sự hiện diện của Ban Trị sự Giáo họ An Tôn nhiệm kỳ vừa mãn nhiệm, Tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới và toàn thể quý thành viên Giáo họ An Tôn. Sự hiện diện đông đủ của cộng đoàn là dấu chỉ sống động của tinh thần hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau xây dựng Giáo họ ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó Phanxicô Têrêsa mở đầu bằng lời chúc mừng Giáo họ An Tôn và các toán, các nhóm cùng quý ông, quý anh trong gia đình Giáo xứ nhận Thánh nhân làm bổn mạng. Lịch sử Hội Thánh luôn chiêm ngắm cuộc đời của Thánh An Tôn, một vị thánh để lại nhiều dấu ấn lịch sử. Khi hành hương đến Đền thánh An Tôn Pađua năm 1985, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ về cuộc đời của Thánh nhân. Ngài là con người của Tin Mừng. Khi phong hiển thánh cho Thánh An Tôn, Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX đã gọi Ngài là kho tàng của Lời Chúa. Đức Giáo hoàng Piô XII đã tôn phong Ngài làm Tiến sĩ Hội Thánh với danh hiệu Tiến sĩ Tin Mừng. Thánh An Tôn sống ở trần gian 36 năm, trong đó có 10 năm sống trong Dòng Anh Em Hèn Mọn và 8 năm hoạt động tông đồ. Ngài đã đi rao giảng Tin Mừng với khoảng 400 chuyến hành trình truyền giáo.
Trích dẫn bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaia, Cha nhấn mạnh: “....Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Người xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Đó cũng chính là tôn chỉ sống của Thánh nhân. Ngài được Chúa Thánh Thần sai đi để bảo vệ những người nghèo khổ, bần cùng trong xã hội và trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài không chỉ nói Lời Chúa mà còn sống và làm chứng cho Lời Chúa bằng chính cuộc đời mình...."
Kết thúc phần chia sẻ, Cha Phó mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh An Tôn trong lòng yêu mến Lời Chúa và tinh thần nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân đến Ban Trị sự Giáo họ vừa mãn nhiệm vì những hy sinh và đóng góp âm thầm cho sự phát triển của Giáo họ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Cha cầu chúc Tân Ban Trị sự luôn hăng say phục vụ, quảng đại dấn thân và trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô giữa cộng đoàn dân Chúa hôm nay.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cuối Thánh lễ, Cha Quản xứ Giuse đã trao văn thư phê nhận cho Tân Ban Trị sự Giáo họ nhiệm kỳ 2026-2030 trước sự hiện diện và chứng giám của cộng đoàn. Đây là dấu mốc khởi đầu cho hành trình phục vụ mới, với ước mong các thành viên luôn nhiệt tâm dấn thân, góp phần xây dựng Giáo họ ngày một phát triển và vững mạnh trong đời sống đức tin.
Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo họ An Tôn khép lại, nhưng những ân sủng và tâm tình sốt mến của ngày hồng phúc vẫn còn đọng lại trong lòng cộng đoàn. Noi gương Thánh An Tôn Pađua, vị Tiến sĩ Hội Thánh và nhà giảng thuyết lừng danh, mỗi người được mời gọi không ngừng yêu mến, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để bằng chính đời sống của mình làm lan tỏa Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với mọi người trong thế giới hôm nay.
XEM THÊM HÌNH ẢNH






