Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN VÀ THANH NIÊN NĂM 2026

Giáo xứ Châu Sơn đã long trọng tổ chức Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý cho hai Đoàn thể Thanh Tráng niên và Thanh niên năm học 2026.
KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN VÀ THANH NIÊN NĂM 2026

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Giáo Lý Đoàn Thanh Tráng Niên và Thanh Niên năm 2026

 

64c22373 a3a8 47b1 905b 4268c5d70327


Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su, trở thành niềm vui trong bầu không khí vui tươi tràn đầy sức trẻ và hồng ân Thiên Chúa, Giáo xứ Châu Sơn đã long trọng tổ chức Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý cho hai Đoàn thể Thanh Tráng niên và Thanh niên năm học 2026.

Trước thánh lễ cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cử hành nghi thức làm phép tượng thánh Martinô de Porres.

Lúc 18g ngày 6-6-2026, đoàn rước hân hoan tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc du dương.

Thánh lễ do cha Giuse Đỗ Minh Hiển chủ sự, với sự hiện diện quý anh chị Giáo lý viên và đông đủ các em học viên và cộng đoàn tham dự.

 

35ba56c1 718b 4383 a5b9 318aa972c061


 

e0df218d e3e7 4978 b983 ad0a5f04a357


 

e50337a4 899e 4f4b 990e e6b67603b483


 

ee1965d2 7995 4d7a 8dda 017f5df47735
 
7157e925 1ef0 40c0 ba18 95b2251d07ee

 

Sau phần công bố Lời Chúa, cha Quản xứ Giuse quảng diễn: ... Dựa trên Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, được liên kết trong năm hồng ân của Giáo xứ hướng tới 70 năm hình thành và phát triển, đặt vào trong ngày khai giảng năm học Giáo lý của các bạn trẻ Thanh Tráng niên và Thanh niên Giáo xứ. Có ba điểm chúng ta cùng khám phá từ nơi Thánh Thể Chúa. Khi chúng ta nhìn vào Logo mừng 70 năm của Giáo xứ, biểu tượng hình tròn là Thánh Thể của Chúa và ở trong đó nổi bật ba điểm chính yếu của gia đình Giáo xứ chúng ta phải làm, không phải bây giờ mới làm mà trong suốt 70 năm qua chúng ta đã làm và bây giờ tiếp tục làm và sau này vẫn mãi mãi làm với ba mục tiêu ấy. Hiệp Nhất – Hiệp Hành – Hiệp Thông vì đó chính là sứ mạng của người môn đệ thừa sai, khi mình ý thức mình là ánh sáng cho trần gian.

Thánh Thể Chính Là Sức Mạnh Của Sự Hiệp Nhất. Trong thư của thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Côrintô: chỉ có một tấm bánh duy nhất, chúng ta tuy nhiều nhưng cũng chỉ là một thân thể, bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều được đón nhận từ một tấm bánh bởi trời mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại là Đức Giê-su Ki-tô và chính Người đã cho chúng ta Mình và Máu Chúa để chúng ta có cùng một sự sống. Vì vậy tất cả chúng ta hiện diện nơi đây đều mang trong mình sự sống của Chúa và đã mang trong mình sự sống của Chúa đòi hỏi con người phải có sự hiệp nhất với nhau và với Chúa để thực thi sứ mạng của mình giữa một thế giới đen tối, đầy dẫy những bòng mờ, ảo ảnh mà nhiều khi chúng ta dấn thân vào đó không biết mình đi đâu, về đâu. Cho nên chính Đức Ki-tô là ánh sáng và nguồn sống để giúp cho chúng ta bước đi với Ngài.

Thánh Thể Là Động Lực Của Sự Hiệp Hành. Hiệp hành là bước đi, chúng ta cùng bước đi về một hướng, chứ không phải mỗi người cùng bước đi một hướng khác. Thánh Tôma nói: Thánh Thể của Chúa là nơi người lành lãnh nhận, người dữ cũng lãnh. Nhưng lãnh cái gì, thưa lãnh sự sống hay sự chết, bởi vì cuộc đời của mỗi người có sự tự do giúp chúng ta chọn lựa, phân định và dùng lý trí thực thi. Đừng vì mù quáng của những ảo ảnh, những hấp dẫn của thế gian. Bởi vì bước theo Đức Ki-tô là chúng ta bước đi trên con đường thập giá, con đường hẹp, “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình vác thập giá hằng ngày”. Cho nên để hiệp hành chúng ta cần đến sức mạnh, động lực của Chúa Thánh Thể.

Thánh Thể Là Nguồn Mạch Của Sự Hiệp Thông. Ơn Chúa vẫn ban cho mình, tình yêu của Thiên Chúa vẫn trào tràn trên mình. Và Giáo hội vẫn đang hiệp thông với nhau để bước đi trên con đường trọn lành để hướng tới sự sống đời đời.

Thánh Thể là món quà tặng lớn lao và quý giá mà Thiên Chúa trao ban cho con người với một lòng thương xót.

Vì vậy, ngày lễ khai giảng năm học Giáo lý được đặt vào bối cảnh lễ Mình và Máu thánh Chúa, giúp chúng ta ý thức được thánh lễ là chóp đỉnh của Phụng vụ là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa và đón nhận chính Chúa...."

 

12dcd2b3 243d 4869 bc63 49f465f0226c


Thánh lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan. Sau Thánh lễ, các bạn học viên đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với cha quản xứ, ngài nhắc nhở các bạn năm học giáo lý bắt đầu, chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau. Các anh chị Giáo lý viên là những người thay cha truyền đạt đức tin, để giúp các ban trưởng thành hơn trong một xã hội với nhiều cạm bẫy. Hãy biến những buổi học Giáo lý thành hành động yêu thương. Thánh lễ chiều thứ bảy phía trên những hàng ghế dành riêng, các bạn hãy mạnh dạn tiến lên để nhưỡng chỗ phía sau cho những người khác.

Sau cùng là nghi thức bàn giao, 22 bạn trẻ Thanh niên bước lên Thanh Tráng niên.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban nhiều ơn lành xuống trên quý Cha, quý Giáo lý viên cùng toàn thể các bạn học viên Thanh Tráng niên và Thanh niên, để năm học mới này gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng.

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây