Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


KINH CẦU MẸ MĂNG ĐEN

Đức Mẹ Măng Đen hay là một điểm hành hương Công giáo của giáo phận Kontum, tọa lạc tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kontum. Năm 2002, huyện Kon Plông mới được hình thành từ việc chia tách huyện Kon Plông cũ thành huyện Kon Plông mới và huyện Kon Rẫy. Huyện lỵ Kon Plông mới được đặt tại Măng Đen. Tuyến quốc lộ 24 cũng được dự định mở rộng kéo dài để dùng làm tuyến giao thông chính băng qua địa bàn huyện và nối đến tận huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 9/12/2007, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận cùng các linh mục, tu sĩ, và hơn 2.000 giáo dân đã tổ chức dâng thánh lễ long trọng kính Đức Mẹ tại đây. Từ đó, nơi đây trở thành một nơi hành hương của các giáo dân vùng Tây nguyên và ngày 9 tháng 12 hàng năm trở thành ngày Ngày Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen của giáo phận Kontum. (Joseph Lê)
KINH CẦU MẸ MĂNG ĐEN

KINH CẦU MẸ MĂNG ĐEN

Francis Assisi Lê Đình Bảng

Con vừa ở dưới xuôi lên
Rét run chờ nhóm lửa đêm ngủ rừng
Nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng
Lệ vui hay giọt lệ mừng, lệ thương

Vào ngày bông bắp đưa hương
Gió thơm, thơm mấy nẻo đường về thôn
Đầu mùa cơm mới, măng non
Thoảng hơi nương rẫy vẫn còn nguyên sinh

Con thầm làm dấu, thưa kinh
Chắp tay xin rủ thương tình, Mẹ ơi
Lúa ngô vào vụ xanh tươi
Ngọt ngon là của đất trời cho không

Mẹ về ngự giữa mênh mông
Cỏ hoa, sông suối nước ròng nước lên
Lạy ơn Đức Mẹ Măng Đen
Mẹ là Mẹ của Tây nguyên đại ngàn

Phận người còn lắm gian nan
Mẹ thương cứu giúp, bảo ban, độ trì
Một mai, trăm bến chia ly
Trong mơ, rực những dã quỳ vàng tươi

Lòng tin, miệng mới mở lời
Một câu hạnh nguyện, một đời sắt son
Mẹ về hoá đá trên non
Là đi gieo hạt, chờ con xanh chồi

Gùi con lên dốc trăng soi
Mẹ ơi, phố núi-quê trời là đây.

 

Măng Đen, 13.10.2008
(Trích trong tập thơ Quỳ Trước Đền Vàng)

 

1200px Ducmemang den

Tác giả bài viết: Lê Đình Bảng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây