Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


NHÃ CA LỄ NỬA ĐÊM

Xưa, đã có Nhã ca trong Cựu ước, với hình tượng bồ câu nép trong khe núi, gọi là bạn tình tôi ơi. Nay cũng có Nhã ca mới đây, hãy đọc và cảm nhận thơ của Lê Đình Bảng trong cảm xúc ấy.
NHÃ CA LỄ NỬA ĐÊM


NHÃ CA LỄ NỬA ĐÊM

Francis Assisi Lê Đình Bảng

Em cứ đến buổi đầu ngày chim hót
Để dung dăng dung dẻ tuổi năm, mười
Ra cánh đồng, thăm mùa gặt đương phơi
Rồng rắn lên mây có cây ngũ sắc

Bởi em hát lời lúa ngô dào dạt
Và thiêng liêng, ngây ngất đến nao lòng
Nghe như lời ai gọi trước hừng đông
Em có thấy Chúa nằm trong máng cỏ?

Kìa đôi mắt long lanh như hạt đỗ
Nhìn đăm đăm sâu tận đáy linh hồn
Chúa làm người, sao bé bỏng, cỏn con
Bữa đói bữa no, nhọc nhằn, rách rưới?

Ở bến trần gian ba chìm bảy nổi
Người cũng lớn lên như lúa, như khoai
Cũng kéo cưa lừa xẻ, cũng nơm chài
Con cá lá rau, từng ngày đắp đổi

Mau chân nhé, làng quê đang vào hội
Còn ngây ngây rơm rạ mới đầu mùa
Mỗi chiều về, sau lễ muộn, chiều mưa
Cây đèn bão sáng đủ vừa hai đứa

Em khẽ bảo, ở bên kia vòm cửa
Có đôi chim ươn ướt cánh, bay chuyền
Nép vào nhau để hơi ấm gần thêm
Để yêu lấy những đời sông, đời cát

Lòng chúng ta nhà quê, nên rất thật
Như cái cổng làng râm mát, lao xao
Cái giếng gạch xây đời nảo đời nào
Cứ yên ả soi bóng mình trong ấy

Bởi cuộc sống vẫn miệt mài sông chảy
Mỗi bằng lăng tim tím, mỗi chia lìa
Em, ngô đồng lạc diệp giữa vườn khuya
Ta khuất lấp mấy tràng giang dâu bể

Đêm nay, nhớ đốt trầm, chờ nhau nhé
Lễ nửa đêm, theo kiệu Chúa Hài Đồng
Con đường vòng, hai đứa bước song song
Hai ngọn nến, một đức tin ngời sáng.

(Trích trong tập thơ Lời Tự Tình Của Bến Trần Gian)


25/12 - Đại lễ Giáng Sinh.

Tác giả bài viết: Lê Đình Bảng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây