Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


NHỚ CHA

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày của Cha hay còn gọi là ngày Father’s Day. Xin viết lên những vần thơ nho nhỏ gửi tặng tất cả các bậc làm CHA để thể hiện tấm lòng hiếu kính đối với đấng sinh thành dưỡng dục, tảo tần hôm sớm vì con…
NHỚ CHA

NHỚ CHA

 

Tìm về cổ tích gặp cha  
Giấc mơ trưa ấy hiên nhà nắng xiên  
Bóng cha mờ tỏ dịu hiền  
Khoan thai như thể cõi tiên trở về.

 

Cha về thăm lại chốn quê  
Làng xưa xóm cũ vỗ về gió reo  
Liếp tranh phiên dậu nhà nghèo
Bữa rau bữa cháo mãi theo một thời.  

 

Quê nhà ta sống thảnh thơi
Bon chen nặng gánh cuộc đời mà chi
Mai sau nhắm mắt ra đi  
Có đem theo được mũ ni bạc tiền ?

 

Cha về in dấu chân tiên  
CHÂU SƠN xứ mẹ thành miền ca dao
Làng quê thanh vắng thuở nào
Lúa chiêm phơi gió hanh hao mỗi ngày.  

 

Thời gian theo gió thoảng bay
Người giờ thiên cổ bóng mây nhạt nhòa  
Bao nhiêu mùa nắng đã qua
Người về cùng Chúa giao hòa xác thân.

 

Hôm nay ở dưới mộ phần
Khói hương trầm tỏa vạn lần nhớ Cha.
 

Nguyễn Khải
 

200120532 505948744052291 5293158908387919701 n

Tác giả bài viết: Nguyễn Khải

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây