Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


GP BMT: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025

vào lúc 09g00 ngày Chúa nhật 28 tháng 12 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng cử hành lễ Bế mạc Năm Thánh 2025.

Giáo phận Ban Mê Thuột: THÁNH LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025

BMT 281225a

Nghi thức bế mạc Năm Thánh cử hành trước linh đài Đức Mẹ

Năm Thánh 2025, còn được gọi là Năm Thánh Hồng Ân, là thời gian đặc biệt của ân sủng và sự đổi mới thiêng liêng trong Giáo hội Công giáo. Năm Thánh 2025 được tổ chức với chủ đề "Những người hành hương của hy vọng", nhằm tạo cơ hội cho tất cả các tín hữu đào sâu mối quan hệ của mình với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, sám hối, hành hương và thực hành lòng thương xót. Năm Thánh 2025 được khai mạc vào ngày 29.12.2024 Lễ Thánh Gia và kết thúc cũng vào Lễ Thánh Gia trong tuần Bát nhật Giáng sinh 2025.

Hôm nay, vào lúc 09g00 ngày Chúa nhật 28 tháng 12 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa; cùng với các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới, Giáo phận Ban Mê Thuột long trọng cử hành lễ Bế mạc Năm Thánh 2025. Nghi thức bế mạc do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái, Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu, Cha Quản Lý Tòa Giám Mục GB. Nguyễn Công Phi, Cha Giám đốc Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh GB. Nguyễn Quốc Hưng, Cha Quản hạt Chính tòa GB. Nguyễn Đình Lượng, và gần 40 Cha trong Giáo phận. Có đông đảo Quý Tu sĩ nam nữ các Hội dòng; Quý thầy phó tế, Quý chủng sinh; Quý chức trong Hội đồng Giáo xứ, bà con giáo dân từ các nơi trong Giáo phận đã tụ tập về Nhà thờ Chính Tòa -Ngôi thánh đường Mẹ, để cùng với mục tử và đoàn chiên cử hành nghi thức trọng đại này.

Nghi thức bế mạc Năm Thánh cử hành trước linh đài Đức Mẹ Lộ Đức với lời mở đầu của Đức Giám mục Giáo phận: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua Năm Thánh, với cao điểm là cuộc hành hương của giáo phận đến các điểm hành hương đã chỉ định... Chúng ta đã dâng lên Thiên Chúa những lời ca tụng, tạ ơn và cầu xin... Với nguồn Ân xá trong Năm Thánh, Chúa đã cho tuôn chảy cả một dòng sông ân sủng và phúc lành, đã trao cho tất cả mọi người niềm hy vọng và bình an; Ngài ban sức mạnh cho những bàn tay rã rời, làm vững lại những đầu gối yếu nhược; Ngài nói với mỗi người chúng ta: hãy can đảm lên, đừng sợ!...”

 

Đoàn rước tiến vào Nhà Thờ

Sau đó đoàn hành hương cùng tiến vào nhà thờ qua cửa đền thánh để đón nhận ơn toàn xá. Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất. Cả 3 bài đọc đều qui hướng về đời sống gia đình. Mẹ Giáo hội mong toàn thể Dân Chúa liên kết từ gia đình nhỏ bé như là một tế bào của xã hội đến gia đình Hội Thánh và trên hết là gia đình Thiên Chúa.

Đức Cha Giáo Phận giảng lễ

Trong bài giảng lễ Đức Cha Gioan Baotixita nhắc lại lời nói của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Tương lai của Giáo Hội bắt đầu từ gia đình; Gia đình là hy vọng của Hội Thánh và thế giới”. Ngài kêu gọi cộng đoàn Phụng vụ không dừng lại ở Năm Thánh Ân Sủng; nhưng tiếp tục sống niềm hy vọng với 3 thái độ sống căn bản: Thực thi thánh ý Chúa – sống Tình thương  và tha thứ - và trên hết là biết Tin tưởng cậy trông.

Gia đình Thánh Gia vẫn là một gia đình hạnh phúc nhất trần gian, gia đình ấy vẫn trở nên thước ngọc khuôn vàng cho mọi gia đình trong nhân loại. Bởi lẽ, gia đình đó là một gia đình kính sợ Chúa, một gia đình cầu nguyện, một gia đình mà con cái là tất cả của cha mẹ và cha mẹ là tất cả của con cái. Ở đó, cha mẹ là cả một bầu trời cho con cái và con cái là cả một bầu trời của cha mẹ.

Ở đó, có một người cha chăm chỉ làm việc, một người mẹ ít nói nhưng cầu nguyện nhiều và cả hai cùng ra sức làm gương tốt để nuôi dạy và giáo dục trẻ Giêsu nên người, nên thánh. Một gia đình sống trong tình thương và sự tha thứ. Ở đó, người con Giêsu hằng vâng lời tùng phục cha mẹ mình.

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia thất để múc lấy bí quyết hạnh phúc gia đình. Cũng như bao gia đình khác. Thánh gia cũng đã trải qua nhiều sóng gió, thử thách. Chúng ta hãy nhìn lại cảnh bối rối mà có lẽ ít có đôi vợ chồng trẻ nào phải trải qua: vợ sắp sinh đi tìm một quán trọ để qua đêm nhưng không có, cuối cùng phải vào một chuồng súc vật và sinh con ở đó, và rồi sau đó đã phải vội vã đi lánh nạn trong một cuộc hành trình cam go và sống giữa những người xa lạ. Bí quyết đã giúp Đức Maria và thánh Giuse vượt qua khó khăn thử thách, đó là có Chúa Giêsu bên cạnh. Sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là nền tảng của gia đình Nagiarét.

Cũng như Thánh gia thất, ngày nay các gia đình Việt Nam cũng đang trải qua bao khó khăn thử thách. Trước tiên là cái nghèo và rồi từ nghèo khổ sinh ra dốt nát, dốt nát kéo theo bao hệ lụy khác. Tuy nhiên, nhìn vào gương Thánh gia thất, chúng ta thấy rằng nghèo khổ không đương nhiên gây nên bất hạnh và đổ vỡ cho gia đình. Tỷ lệ những đổ vỡ của các gia đình tại các nước công nghiệp tiên tiến là bằng chứng cho thấy giầu có chưa hẳn đã là một bảo đảm cho hạnh phúc gia đình.

Không những trải qua cảnh nghèo. Thánh gia thất còn phải đương đầu với bạo chúa Hêrôđê nữa. Ngày nay, các gia đình cũng phải đương đầu với nhiều thứ bạo chúa, như các phương tiện truyền thông quảng bá lối sống đồi phong bại tục nhằm lung lạc và đầu độc giới trẻ, hoặc những luật pháp áp đặt những luật lệ nhằm phá đổ chính nền tảng thánh thiêng của gia đình, chẳng hạn luật cho phép phá thai, ly dị…

Thánh gia thất đã vượt qua được sóng gió nhờ niềm tin vững chắc vào sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Đó cũng là bí quyết mà Giáo Hội đề ra cho chúng ta khi mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh gia thất. Lấy sự hiện diện của Chúa Giêsu làm nền tảng vững chắc cho gia đình chính là mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, tha thứ cho nhau; lấy sự hiện diện của Chúa Giêsu làm nền tảng vững chắc cho gia đình chính là lấy sự cầu nguyện trong gia đình làm mối giây liên kết mọi người: một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững, và đó là điều chúng ta phải cầu xin cho nhau.

Thánh lễ kết thúc với phần chúc lành trọng thể và lời chúc bình an. Cộng đồng Dân Chúa ra về trong niềm vui ân sủng và bình an.

Đức Cha Giáo Phận xông hương Bàn Thờ
 

Lời khởi đầu Thánh Lễ của Đức Cha Giáo Phận 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Cộng đoàn phụng vụ
 

Cộng đoàn phụng vụ
 


Cộng đoàn phụng vụ bên ngoài nhà thờ
 

Dâng lễ
 

Phụng vụ Thánh Thể
 

Phụng vụ Thánh Thể
 

Ca đoàn Phụng vụ Thánh lễ
 

Ca đoàn Phụng vụ Thánh lễ
 

Kết lễ

HÌNH ẢNH

Bản tin: Hồng Long
Hình ảnh: Vũ Đình Bình
Video: Nhóm Media


BÀI GIẢNG LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 2025
của Đức Cha Giáo Phận


Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng: Tương lai của nhân loại và của Hội Thánh được hình thành từ gia đình. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã triển khai và đúc kết lời khẳng định của vị tiền nhiệm bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy súc tích: “Gia đình là hy vọng của Hội Thánh và thế giới.”

Có lẽ vì sự ấy mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn ngày khai mạc của Năm Thánh Hy Vọng vào lễ Thánh Gia, rồi hôm nay kết thúc Năm Thánh Hy Vọng cũng vào ngày lễ Thánh Gia Thất. Khi chọn như thế, Mẹ Hội Thánh muốn nhắn gửi chúng ta điều gì? Vâng, có lẽ nhắn gửi chúng ta rất nhiều điều.

Trước hết, chúng ta phải đặt vấn đề thế này: Nghi lễ hay nghi thức bế mạc Năm Thánh không phải là dừng lại Năm Thánh của ân sủng. Vì thế, câu hỏi được đặt lên không phải là chúng ta đã lãnh nhận được những ơn gì hay đã làm gì trong Năm Thánh ân sủng vừa qua, mà đúng hơn, chúng ta phải đặt một vấn đề rộng hơn và xa hơn cho tương lai: Chúng ta sẽ sống và tiếp tục sống niềm hy vọng như thế nào trong những ngày tháng tới?

Đó là câu hỏi thiết thân mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong lúc này, giữa ánh sáng của Lời Chúa và nhất là trong bầu khí thánh thiêng, đầm ấm của lễ Thánh Gia Thất. Chúng ta có nhiều điều để suy ngắm, để rút ra cho mình những bài học thiết thực cho hành trình nuôi dưỡng và lan tỏa niềm hy vọng cho tương lai. Ở đây, tôi xin được dừng lại ba thái độ căn bản để chúng ta cùng suy niệm:

1. Thực thi Thánh ý.
2. Tình thương và tha thứ.
3. Tin tưởng cậy trông.

 
1. Thực thi Thánh ý

Trong bài sách Huấn Ca mà chúng ta nghe ở Bài đọc 1 (chương 3), tác giả khẳng định dứt khoát: “Ai kính sợ Chúa thì thảo kính cha mẹ.” Một câu rất ngắn nhưng chứa đựng cả một ý tưởng thần học. Đó là sự kết nối giữa giới răn Thiên Chúa và việc thực thi giới răn thảo kính cha mẹ. Như vậy, rõ ràng thảo kính cha mẹ chính là thước đo lòng kính sợ Chúa. Ai nói kính sợ Chúa mà không thảo kính cha mẹ thì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Nghĩa là khi chúng ta thảo hiếu với cha mẹ, chúng ta đang bày tỏ lòng hiếu kính với Thiên Chúa – Đấng mà cha mẹ đang đại diện.

Một gia đình hạnh phúc là gia đình có người con hiếu kính. Sự hiếu kính không chỉ dành cho cha mẹ mà còn là sự thực thi Thánh ý của Thiên Chúa. Hy vọng được khởi đầu từ chính trong gia đình. Nhìn vào gia đình Thánh Gia Thất – một gia đình kiểu mẫu. Nơi đây có ba thành phần khác biệt nhau rất lớn về địa vị: Chúa Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, Đức Maria là Trinh nữ, Thánh Giuse là người công chính. Tại sao cả ba vị có thể sống hòa bình và tốt đẹp với nhau? Thưa, vì cả ba đều có chung một mẫu số: Tìm kiếm Thánh ý của Thiên Chúa.

 
Đức Maria: Sau khi hiểu về chương trình của Chúa, Mẹ đã thưa “Xin Vâng” trọn vẹn cả cuộc đời.
Thánh Giuse: Ngài không nói một lời nào, nhưng luôn “chỗi dậy và thực hiện điều Thiên thần Chúa truyền”, đặt ý Chúa lên trên ý mình.
Chúa Giêsu: Ngài khẳng định “Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy” và đỉnh cao là lời nguyện trong vườn Cây Dầu: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”.

Gia đình chúng ta cũng có nhiều khác biệt. Nếu muốn có bình an và hy vọng, chúng ta phải mặc lấy thái độ của gia đình Thánh Gia: Gạt bỏ ý riêng để tìm kiếm Thánh ý Thiên Chúa.

 

2. Tình thương và tha thứ

Trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-lô-sê (chương 3), Ngài xác tín: “Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương.” Đây là nhân đức nền tảng. Gia đình sẽ rạn nứt và đổ vỡ khi không còn tình thương. Thánh nhân còn dặn: “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau.” Gia đình không chỉ là mái ấm, mà còn là nơi con người dễ bị tổn thương nhất. Hy vọng không phát xuất từ một cuộc sống luôn bình yên, mà nảy nở ngay giữa những bất an. Nếu gia đình nào còn tình thương và sự tha thứ, gia đình ấy còn nuôi dưỡng được hy vọng cho tương lai.

3. Tin tưởng và cậy trông

Tôi từng hỏi một em thiếu nhi người H'Mông: “Gia đình Thánh Gia có sóng gió không?”. Em trả lời: “Thưa cha có, vì gia đình đó phải chạy đi chạy lại rất nhiều”. Từ Nazaret đến Bê-lem, rồi trốn sang Ai Cập, rồi lại quay về... Một hành trình đầy biến động và bất ổn dưới sự truy sát của Hêrôđê.

Thánh Giuse đã đưa Hài Nhi và Mẹ Người ra đi trong đêm tối, dù tương lai mịt mù nhưng ngài vẫn can đảm vì tin vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Hy vọng chính là dám tiến bước ngay cả trong thời gian bất ổn. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy bất ổn về xã hội, luân lý và đức tin. Nhưng ngay giữa những khó khăn đó, chúng ta được mời gọi sống hy vọng bằng cách không ngừng tin tưởng nơi Chúa. Dẫu cho Năm Thánh Hy Vọng khép lại, nhưng hy vọng của Kitô giáo không bao giờ khép lại, vì đó là hy vọng vào sự trường tồn vĩnh cửu.

Trong những giây phút cuối cùng của Năm Thánh này, xin cho mỗi chúng ta biết chiêm ngưỡng gia đình Thánh Gia để học cách thực thi Thánh ý Chúa, dùng tình thương và sự tha thứ để chữa lành những rạn nứt, và luôn tin tưởng cậy trông vào Chúa. Vì chúng ta sác tín rằng: Đức Kitô là hy vọng duy nhất, và niềm hy vọng nơi Ngài không bao giờ làm chúng ta thất vọng.

Tác giả bài viết: Ban Truyền thông GP.BMT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây