Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHÂU SƠN MIỀN ĐẤT TÔI YÊU

Cảm tạ Chúa Bảy mươi năm hồng phúcTạ ơn Mẹ con vang lên ca khúcQuê tôi yêu dấu sáng ngời Niềm Tin.
CHÂU SƠN MIỀN ĐẤT TÔI YÊU


CHÂU SƠN MIỀN ĐẤT TÔI YÊU

 

Từ phương Bắc, tổ tiên ông bà ta
Bỏ quê hương xứ sở đất yêu dấu
Thắt nhói tim, quặn lòng suốt canh thâu
Giã từ Quê Mẹ rưng rưng dòng lệ
Cập bến phương Nam, ngược lên Ban Mê

 

Qúy chức cao niên như nhà địa lý
Mảnh đất đây rồi – Nhà Dòng “bố thí”
Mừng vui khôn tả rực cháy cõi lòng
Mỗi người mỗi việc thỏa lòng ước mong

 

Đo lô cắm mốc, mở ấp lập làng
Nhớ các vị tiền nhân lòng rộn ràng
Cầm thước giăng dây chia vườn dân ở
Làng ngoài làng trong đẹp như bàn cờ

 

Người xa phương đến, ai ai cũng khen
Đường êm cảnh đẹp như vào cõi tiên
Nhờ các ngài mồ hôi và máu đổ
Thuở sơ khai bao nhọc nhằn cực khổ

 

Cho con cháu niềm vui dâng ngập tràn
Tất cả là hồng ân nhờ Chúa ban
Ngài ban no nê, của dư lòng đầy
Người sống kẻ chết an bề ngủ say

 

Châu Sơn ơi! Diễm phúc yêu thương quá
Có xứ nào đẹp bằng quê hương ta
Mẹ yêu đầu làng là lá thép chắn
Bảo vệ đoàn con, sá gì bom đạn

 

Trung tâm giáo xứ Thánh đường nguy nga
Thánh thót chuông ngân, lòng người rộn rã
Cùng sống “hiệp nhất, hiệp hành, hiệp thông”
Đoàn kết xây đắp nhà Chúa một lòng

 

Trên đồi cao, cuối làng Chúa giang tay
Ban muôn ơn “phúc, lộc thọ” tràn đầy
Đẹp lắm thay bốn mùa ngập hồng ân
Ơn Chúa bao la ngàn trăm triệu lần

 

Hoa trái trổ sinh đỏ rực trời Châu
Giáo phận tung bay, Châu Sơn gương mẫu
Hai đấng Giám mục thánh thiện đạo đức
Xứ tự hào nhiều Đức cha, Linh mục

 

Nhiều tu sĩ hiến dâng trọn cuộc đời
Toàn xứ hân hoan lòng dâng phơi phới
Công đức cha ông, bao vị mục tử
Đoàn chiên ngoan đạo nhiệt huyết nhân từ

 

Châu Sơn quê tôi có Mẹ Vô Nhiễm
Bổn mạng Xứ yêu khắc ghi trọn niềm
Bản tình ca Châu Sơn muôn thuở ấy...
Ngàn năm con cháu khang an vui vầy

 

Cảm tạ Chúa Bảy mươi năm hồng phúc
Tạ ơn Mẹ con vang lên ca khúc
Quê tôi yêu dấu sáng ngời Niềm Tin. 

 

Phạm Quang Dy (Dy Quang)

(Người con bé nhỏ xứ Châu) 05.2026

Tác giả bài viết: Phạm Quang Dy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây