Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


CHUYẾN DU NGOẠN HỒ LĂK

Chỉ cách giáo xứ chúng ta khoảng 60 km. Có lẽ vì ít để ý nên nhiều người chưa biết nơi đây đã được nâng cấp, phát triển một cách mau chóng và ngoạn mục. Mong rằng bà con ta thử đi một chuyến cho biết – phải không quý vị?
CHUYẾN DU NGOẠN HỒ LĂK

DU LỊCH HỒ LĂK – BIỆT ĐIỆN BẢO ĐẠI TRÊN ĐỒI,
TÂM ĐIỂM DU LỊCH BUÔN JUN

Nhóm bạn già U80 chúng tôi gồm: ông Kính, ông Hồng, ông Du, ông Hy và tôi – ông Hoàn – đến huyện Lăk lúc 9 giờ. Điểm tham quan đầu tiên là lên ngay Biệt điện vua Bảo Đại, đã hơn 70 năm tuổi, tọa lạc trên đỉnh đồi “Độc Thân”, nằm nhô ra hồ Lăk như một… bán đảo.
 

zalo 4150035688070015


Biệt điện này cao ráo, bề thế hơn hẳn biệt điện Bảo Đại ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ Lăk rộng thứ hai của Việt Nam (chỉ sau hồ Ba Bể). Ngọn đồi được bao bọc ba phía là hồ, nên gió luôn mang cái lạnh của nước, làm chúng tôi tưởng như đang ở trên núi Langbiang – Đà Lạt vậy.

Mặt hồ rộng và dài khoảng 2 cây số, nên mỗi khi có gió to là nổi từng đợt làn nước trắng trông như sóng biển. Hồ có ba bốn “đảo” di động; cái lớn rộng độ nửa sào tây, toàn là cỏ chiếu, có cả cây cao 4–5 m. Những đảo cỏ này di động êm ả từ hướng đông qua tây và ngược lại theo chiều gió mùa thổi. Tôi đã từng lên đó và bắt được rùa vào năm 1978.
 

zalo 4150372489089351


Có hai đường du lịch bắc ngang triền đồi và một đường vòng chạy sát mặt nước, ôm quanh chân đồi. Dọc các tuyến đường đều có công trình trang trí đẹp, luôn mát mẻ, tạo cảnh quan đẹp mắt cho khách nghỉ ngơi, ăn uống và chụp hình.

Ngoài cảnh hồ và biệt điện, khi đến Lăk, một ấn tượng dễ thấy – không thể bỏ sót – khi nhìn về phía đông là dãy núi Chư Yang Sin luôn có màu xanh thẫm, hùng vĩ. Trong đó có một ngọn núi cao (1.650 m), nhô ra như cái u của con bò đực, nên dân Liên Sơn nơi đây gọi là núi U Bò. Chỉ những lúc trời quang mây tạnh mới thấy rõ đỉnh. Hiện nay, hằng tuần đang có hai tour du lịch để du khách chinh phục đỉnh núi này.
 

zalo 4156543975221283


Trung tâm thị trấn Liên Sơn nay phát triển như một phường “Tân An” của thành phố Buôn Ma Thuột: buôn bán đầy đủ mọi mặt hàng, có khu chợ rất lớn.

Từ trung tâm đi khoảng hơn 1 km thì đến buôn Jun. Buôn này có vị thế như một bán đảo, nên tỉnh Đắk Lắk kết hợp với huyện kiến tạo thành trung tâm du lịch – lễ hội – thể thao. Ở đây có thuyền chở khách thưởng ngoạn hồ, ăn uống trên thuyền. Đặc biệt, vào dịp Lễ hội Cà phê của tỉnh, cứ hai năm một lần nơi đây tổ chức đua thuyền độc mộc quy mô lớn.

Có hai đường nhựa: một là từ đầu buôn Yang Lah, hai là từ buôn Jun, để đi đến sông Krông Ana ở phía bên kia hồ, cách bờ hồ khoảng 1 km. Nơi đây có một buôn người Thượng và một làng dân tộc Tày. Thường có khách Tây ba lô đến trọ đêm để tắm sông, vì đoạn sông này vừa cạn vừa rộng (tôi đã ở đây gần hai năm).

Ở hướng tây của huyện, trên đường vào buôn Triết, bạn có cảm giác như đang ở miền Nam với những cánh đồng lúa ruộng rộng cò bay thẳng cánh. Dọc đường, gặp xã Quảng Trạch có quần thể ngôi chùa nằm trên đồi, cũng là một thắng cảnh đẹp.

Chúng tôi đi vào mồng 10 Tết nên gặp ít khách du lịch; nếu đi sớm hơn chắc hẳn sẽ vui hơn nhiều, bởi có rất đông khách đến vui chơi, thưởng ngoạn nhân dịp Tết ở nơi đây.
 

zalo 4149985164406513


Cũng xin kể thêm: trên đường vào huyện Lăk, khi đã qua đồi Đức Mẹ Giang Sơn khoảng 10 km, rẽ tay trái vào chừng 500 m là Đá Voi Mẹ to sừng sững. Hằng ngày đều có khách đến leo lên “lưng voi” ngắm cảnh, chụp hình; nếu thích ở lại cũng có các dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi.

Hay muốn tham quan thác Bìm Bịp? Khi xuống đèo đến xã Yang Tao – xã đầu của huyện Lăk – bạn sẽ gặp tấm pano của ngành du lịch giới thiệu và dẫn đường vào thác.

Gần đó, nằm giữa cánh ruộng bao la phía tay phải, cũng gần đường, là Đá Voi Cha đang hướng đầu về hồ Lăk. Tuy nhiên, Voi Cha nhỏ hơn Voi Mẹ nhiều, nhưng du khách vẫn có thể vào tham quan.
 

zalo 4150199692996475


Thiết nghĩ: “Gần nhà mà xa ngõ!”. Chỉ cách giáo xứ chúng ta khoảng 60 km. Có lẽ vì ít để ý nên nhiều người chưa biết nơi đây đã được nâng cấp, phát triển một cách mau chóng và ngoạn mục. Mong rằng bà con ta thử đi một chuyến cho biết – phải không quý vị?

Xuân Bính Ngọ 2026
Thanh Hoàn

Tác giả bài viết: Thanh Hoàn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây