MỪNG KÍNH THÁNH GIA THẤT – NIỀM VUI HIỆP THÔNG BỔN MẠNG QUÝ SOEURS CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA CHÂU SƠN
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, ngày 28.12.2025, gia đình giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ lúc 5g00 mừng kính Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đồng thời hiệp thông cùng toàn thể giáo phận cử hành bế mạc năm thánh 2025 tại nhà thờ chánh tòa giáo phận và mừng lễ bổn mạng Cộng đoàn Thánh Gia của quý Soeurs Dòng Nữ Vương Hòa Bình đang phục vụ tại giáo xứ. Thánh lễ do cha Phó xứ Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân chủ sự, cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cùng đồng tế và giảng lễ, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng hiệp thông. Phần phụng vụ do quý Soeurs phụ trách, góp phần tôn lên nét đơn sơ và thánh thiện của ngày lễ.

Trong bài giảng, cha chánh xứ nhắc nhở: “….Hôm nay, cùng với Giáo phận bế mạc Năm Thánh 2025, các sinh hoạt mục vụ của năm thánh cũng khép lại. Tuy nhiên, đối với gia đình giáo xứ chúng ta, một hành trình mới đang mở ra: năm thánh mừng 70 năm hình thành và phát triển của giáo xứ. lễ Thánh Gia hôm nay là lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình. Từ quý cha, quý tu sĩ đến mọi thành phần Dân Chúa, tất cả chúng ta đều đang sống trong những gia đình khác nhau: gia đình huyết thống, gia đình cộng đoàn, gia đình giáo xứ. vậy nên đây là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống gia đình của mình và hướng lên mẫu gương Gia đình Thánh Gia Nazareth….”
Gia đình Thánh Gia, tuy rất đơn sơ với cha, mẹ và con, nhưng lại trở thành khuôn mẫu cho mọi gia đình. Công đồng Vaticanô II khẳng định: Gia đình là nền tảng của Giáo Hội và Xã hội, là “trường học đầu tiên” của đời sống con người. Từ đó, mỗi gia đình được mời gọi nên thánh để góp phần xây dựng cộng đoàn và Giáo Hội.

Từ hình ảnh Gia đình Thánh Gia, cha đúc kết ra bốn điểm căn bản cho đời sống gia đình hôm nay:
Cha mời gọi cộng đoàn: “…Những điểm căn bản ấy mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình và gia đình mình, nhất là trong thời gian chuẩn bị mừng 70 năm giáo xứ. Sự đổi mới và bền vững của gia đình bắt đầu từ từng cá nhân. Vâng theo thánh ý Chúa, biết lắng nghe nhau, cầu nguyện với nhau và cho nhau, sống liên kết và yêu thương nhau chính là hành trang giúp các gia đình trở nên vững mạnh, góp phần xây dựng Giáo Hội và xã hội hôm nay.”

Gắn liền với linh đạo Thánh Gia, đời sống thánh hiến của quý Soeurs Dòng Nữ Vương Hòa Bình như một chứng tá sống động của tình yêu hiến dâng. Trải qua 50 năm dòng Dòng Nữ Vương Hòa Bình hiện diện và phục vụ tại giáo xứ, quý Soeurs đã cùng đồng hành với cộng đoàn qua nhiều thời kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Nơi ngôi trường mầm non Thỏ Ngọc, quý Soeurs chăm sóc, dạy dỗ các cháu bằng kiến thức và kỹ năng, gieo mầm nhân bản và đức tin bằng tình mẫu tử, sự kiên nhẫn và lòng yêu thương. Từng cử chỉ ân cần, từng bài học đầu đời, từng giờ sinh hoạt nơi mái trường ấy như những hạt giống Tin Mừng được gieo vào tâm hồn trẻ thơ.



Thánh lễ hôm nay cộng đoàn giáo xứ đặc biệt hiệp ý cầu nguyện cho quý Soeurs trên con đường thánh hiến và phục vụ. Xin Thánh Gia Nazareth luôn chở che nâng đỡ, luôn là nguồn cảm hứng và là điểm tựa thiêng liêng, để giữa những vất vả của sứ vụ, quý Soeurs luôn giữ được bình an, niềm vui dâng hiến và lòng nhiệt thành tông đồ, có trái tim hiền mẫu phản chiếu hình ảnh yêu thương của Thánh Gia Nazareth.
Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria – Nữ Vương Hòa Bình, chúc lành cho quý Soeurs và cho các gia đình trong giáo xứ, để tất cả cùng tiến bước trong ánh sáng Tin Mừng, trở nên những gia đình và cộng đoàn “sống theo lòng Chúa ước mong”.

Tác giả bài viết: Quang Đồng; hình ảnh Quang Hưởng
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ