Giáo Xứ Châu Sơn

https://giaoxuchauson.com


70 NĂM! THẮM MÃI HỒNG ÂN

Chuyên mục 70 NĂM GIÁO XỨ xin giới thiệu bài viết của cha Phan Sa Trần Huy Huề
70 NĂM! THẮM MÃI HỒNG ÂN



70 năm! Thắm Mãi Hồng Ân


Thời gian này, Giáo hội Việt Nam đang hướng đến sự kiện trọng đại: Lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, được cử hành vào ngày 02 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Bạc Liêu - GP Cần Thơ). Bởi vậy (mặc dù không thuận tiện đường sá…), nhưng Đan viện Phước Vĩnh (Trà Vinh - GP Vĩnh Long) được tiếp đón rất nhiều đoàn hành hương về Tắc Sậy, đặc biệt giáo dân từ các giáo phận Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt và Ban Mê Thuột… Rất thú vị là được gặp gỡ những phái đoàn đa số bà con giáo dân gốc Nghệ - Tĩnh - Giáo phận Vinh.

Dù ở xa quê nhà, nhưng dịp này con nhận được rất nhiều thiệp mời của gia đình tu sĩ giáo xứ: mừng Tân Linh mục, Khấn trọn, mừng Ngân khánh khấn dòng; lễ tạ ơn Hồng Ân Giám mục… Con cảm thấy chạnh lòng nhớ về giáo xứ Châu Sơn thân thương! Nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ các buổi sinh hoạt thuở xưa trong các đoàn thể…; bao nhiêu kỷ niệm ùa về dọc suốt hành trình cuộc đời.


Nhớ về nguồn cội cũng như sống tâm tình Tạ ơn với giáo xứ nhân dịp kỷ niệm mừng 70 năm hình thành và phát triển (1956-2026). Cho nên con cảm nhận một điều: giáo xứ Châu Sơn luôn Thắm Mãi Hồng Ân.


+ TỪ THUỞ BAN ĐẦU….


Ngược dòng lịch sử của giáo xứ…; sau khi giáo xứ định cư tại đây (lúc đó gọi là Thọ Trường), con được sinh ra (1963) và lớn lên trong giáo xứ, cho nên được xếp vào thế hệ 6x.

Con nhớ mãi kỷ niệm: Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực vào kinh lý mục vụ giáo xứ (khoảng năm 1983). Ngài hỏi con: "Ai rửa tội?" Không ngần ngại, con trả lời: "Dạ! Thưa Đức Cha!" Vì dựa theo lịch sử của giáo xứ thì thời gian từ 1960-1966, Đức Cha Giuse là cha quản xứ Châu Sơn. Một vị mục tử nhân lành, đạo đức bình dân. Một cha xứ có biệt tài "nhìn xa" trong mọi lãnh vực: đời sống đức tin, dân trí, an sinh xã hội… Bởi đó, qua sự chăm sóc của ngài, giáo xứ từng bước phát triển trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Giuse đã để lại những dấu ấn thiêng liêng lịch sử: tượng đài Đức Mẹ (đầu làng) và Núi Chúa Kitô Vua…


* 70 năm thắm mãi hồng ân! Suốt chiều dài của lịch sử giáo xứ, Thiên Chúa đã ưu ái thương ban cho giáo xứ các vị chủ chiên "nồng thắm mùi chiên", tràn đầy nhiệt huyết. Một kỷ niệm tuổi thơ mà con khắc ghi: khi chuẩn bị khánh thành nhà thờ (1971), cha xứ Phêrô Lê Hùng Tâm và HĐGX đã cho đoàn HTDC giáo xứ ăn mừng trước (bánh mì thịt, kẹo bánh…). Lúc đó con mới 8 tuổi. Tạ ơn Chúa! Các cha nguyên quản xứ là những vị mục tử nhân lành "vừa có tâm vừa có tầm"; hy sinh thầm lặng, khổ công gầy dựng, bảo dưỡng kho tàng đức tin, hướng dẫn giáo dân cùng nhau thăng tiến và xây dựng giáo xứ ngày thêm tươi đẹp.


* 70 năm thắm mãi Hồng Ân! Với kho tàng đức tin và những truyền thống đạo đức mà: "tai chúng con đã từng được nghe, chuyện cha ông vẫn thường kể lại…" (Tv 43,2). Qua bao thế hệ, con cháu của giáo xứ không những được nghe, mà còn được nhìn thấy mọi điều tốt lành, thánh thiện trong giáo xứ. Bởi vậy, 70 năm không chỉ đo bằng thời gian, mà được đong đầy bằng sự cống hiến nhiệt tình, bằng gương sáng sống đạo đức của các bậc tiền nhân trong giáo xứ.


* 70 năm thắm mãi hồng ân! Là thời điểm cảm nhận tình yêu Chúa quan phòng trong đức tin. Nhớ thuở xưa tổ phụ Abraham băn khoăn, lo lắng ra đi… mà không biết đi về đâu… vì lệnh truyền của Chúa: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi…." (St 12,1). Cho đến hôm nay, giáo xứ chúng ta đã "nghiệm" lại lời hứa giao ước của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham: "Dòng dõi ngươi sẽ như sao trên trời… không đếm nổi." (St 15,5). Vì theo thống kê thì giáo xứ chúng ta có khoảng 8.000 giáo dân (trong đó bà con giáo dân sắc tộc nơi các giáo điểm có khoảng 1.660 người). Bởi vậy, Châu Sơn là một trong số giáo xứ lớn có giáo dân đông trong Giáo phận Ban Mê Thuột.


+ ĐẾN NIỀM VUI HÔM NAY


* 70 năm thắm mãi hồng ân! Lời hứa của Thiên Chúa đã hiện thực hóa trong suốt chiều dài của lịch sử giáo xứ: năm 1956 cùng nhau định cư nơi đây tựa như "những khách hành hương…" với những thăng trầm cuộc sống. Cho đến thời điểm hiện tại, dù khó khăn thử thách, giáo xứ đã và đang nỗ lực biến "đất lạ năm xưa thành Núi Ngọc"! Mỗi người con trong giáo xứ luôn nhiệt tình quyết tâm một lòng một ý đối "quê nghèo thuở ấy thành Rừng Châu". Suốt 70 năm qua với biết bao ân phúc, trang sử của giáo xứ chuẩn bị được lật sang trang mới trong ân sủng và cùng nhau tiếp bước cuộc phiêu lưu mới trong đức tin.


* 70 năm chuỗi hồng ân không chỉ là dấu mốc của thời gian, mà còn mời gọi cộng đoàn giáo xứ "chiêm niệm" và "chiêm ngưỡng" việc Chúa làm cho giáo xứ thật kỳ diệu! Từ mảnh đất nghèo hoang sơ thuở nào, nay đã trổ sinh nhiều bông hoa trong đời dâng hiến phục vụ Giáo hội: 2 Giám mục; 43 Linh mục (dòng - triều), gần 100 tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng với những nét phong phú của nhiều đặc sủng: hoạt động, chiêm niệm, bác ái, giáo dục… đang phục vụ khắp mọi miền đất nước và hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Giáo xứ Châu Sơn cũng là quê ngoại của Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn - GM Phụ tá GP Atlanta (Mỹ).

** Nhìn lại thời gian 70 năm ân phúc…, giáo xứ chúng ta cũng có một chút tự hào. Nhưng điều quan trọng là "hãy tự hào trong Chúa" (1 Cr 1,31). Tự hào vì quyền năng và tình yêu Chúa làm được tất cả, vì "đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (Lc 1,37), miễn là chúng ta yêu mến, cậy trông và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Trong niềm vui chung của giáo xứ, ai cũng có thể hoài niệm quá khứ để sống tâm tình tạ ơn. Mọi người cùng giúp nhau sống niềm tín thác trong hiện tại và cùng nhau hướng về tương lai trong hy vọng. Dĩ nhiên vẫn còn đó những trăn trở, nhiều thao thức chung cho tương lai giáo xứ thân yêu.


Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Chúa chúc lành cho giáo xứ chúng con luôn Thắm Mãi Hồng Ân, được bình an, luôn yêu thương nhau để phát huy truyền thống đạo đức. Xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn quảng đại hiến dâng những người con dám dấn thân, tiếp bước cha anh trong đời dâng hiến để trở nên cánh tay nối dài và là khí cụ tình yêu của Chúa. Trong niềm vui hiệp thông với Giáo hội trong năm mục vụ, cầu chúc cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn thân thương luôn xứng đáng là "những môn đệ thừa sai của Chúa" và là "ánh sáng cho trần gian" (Mt 5,14) trong thế giới hôm nay.

Đan viện Phước Vĩnh
TUẦN TĨNH TÂM tháng 6 năm 2026.


Đan sĩ linh mục M. Phan Sa Trần Huy Huề

Tác giả bài viết: Đan sĩ linh mục M. Phan Sa Trần Huy Huề

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây