HIỆP VỚI TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
QUÝ CHA QUẢN XỨ & BTV.HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ CHÂU SƠN
HÂN HOAN CHÚC MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI 1975–2025
ÔNG PHÊ RÔ TRẦN LỤC THỦY & BÀ CATARINA TRẦN THỊ HỒNG
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành vào lúc 04 giờ 30
sáng Thứ bảy ngày 19 tháng 07 năm 2025
tại Thánh đường Giáo xứ Châu Sơn.
Nguyện xin Thiên Chúa cho NIỀM VUI TÌNH YÊU GIA ĐÌNH
luôn chiếu tỏa gương sáng Đời sống Hôn nhân Gia đình của Ông Bà.
Nguyện xin ÂN SỦNG của Tình Yêu Thiên Chúa
mang đến muôn PHÚC LÀNH trên những tháng ngày đẹp nhất
Cuộc sống Lứa đôi của Ông Bà hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
XIN HÂN HOAN
CHÚC MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI HỒNG PHÚC.
TÂM TÌNH MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI
Năm mươi năm trước, trong ân sủng của Bí tích Hôn phối, hai tâm hồn đã trao lời cam kết vĩnh hằng trước bàn thờ Chúa: “Dù thuận lợi hay gian nan, mạnh khỏe hay đau yếu, con hứa sẽ yêu thương và tôn trọng người suốt đời.” Và hôm nay, sau trọn nửa thế kỷ cùng nhau đi qua bao thăng trầm, ông bà đã trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu bền bỉ, lòng trung tín và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Đời sống hôn nhân không chỉ là câu chuyện của hai người, mà là hành trình của một gia đình. Chúa đã ban cho ông bà 8 người con như 8 nụ hoa được nuôi dưỡng bằng mồ hôi, nước mắt và tình yêu. Dẫu một người con đã sớm trở về nhà Cha, nhưng bảy người còn lại: hai Trai, năm Gái nay đã thành toàn, có gia đình riêng, tiếp nối dòng đời bằng tình yêu ông bà đã gieo. Gia đình trọn vẹn dâu rể, có 19 cháu nội ngoại và 2 chắt, như cánh rừng trổ bông từ một gốc cây kiên vững giữa đất trời.
Thánh Vịnh 128 diễn tả tròn đầy hạnh phúc hôm nay:
"Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người!
Công khó tay bạn, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái trong gia thất,
con cái bạn tựa những chồi non ôliu quanh bàn tiệc."
Kỷ niệm Kim Khánh không phải là điểm kết, nhưng là một mốc son sáng ngời để ông bà và con cháu tạ ơn Chúa và học lại bài học yêu thương. Yêu không phải lúc nào cũng dễ, nhưng ông bà đã sống tình yêu ấy không bằng lời nói suông, mà bằng sự nhẫn nại, tha thứ, hy sinh và đồng hành mỗi ngày.
Xin dâng lời tạ ơn Chúa cùng ông bà, vì hành trình 50 năm đã qua.
Xin Ngài gìn giữ ông bà luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn thiêng trong những năm tháng sắp tới.
Xin cho đại gia đình của ông bà: con cháu, chắt luôn gìn giữ “gia sản” quý báu là đức tin, lòng hiếu thảo và tinh thần gắn bó yêu thương mà ông bà đã vun đắp.
Xin gửi đến ông bà lời chúc: luôn vui trong Chúa, An lành trong tuổi già, mãi mãi là ngọn đèn soi sáng gia đình!
Tác giả bài viết: Quang Đồng-(BBT Trang tin GX)
Những tin cũ hơn