ĐÊM NAY

Thứ bảy - 20/11/2021 05:40
Hiệp ý trong đêm trăng cầu nguyện cho hơn hai mươi ba ngàn nạn nhân chết vì Côvid, trong đó có những tình nguyện viên là Linh mục, Tu sĩ, là anh em đồng loại phục vụ bệnh nhân, chia sẻ lương thực thực phẩm
ĐÊM NAY
258486072 325353986070441 4083289902052558354 n


ĐÊM NAY

(Việt Nam cầu nguyện cho những người dã mất vì đại dịch, 20g ngày 19.11.2021)

 

Đêm tưởng niệm những người nằm xuống
Đau quặn lòng, trong nước mắt đau thương
Ôi, giây phút đất trời hòa cùng một nhịp
23.476 linh hồn đã anh dũng hy sinh!

 

Đêm nay trăng sáng cả đất trời
Trăng nhỏ lệ, nhìn con người chơi vơi
Trăng khóc thương đời người thật ngắn ngủi
Bất lực, bất tài, trăng nói “thật hay mơ”?

 

Đại dịch ơi!, đêm nay, trần gian đẫm lệ!
Nhờ ánh trăng soi tìm những em trẻ
Không cha không mẹ không mái nhà
Đêm nay em cứ khóc, cho thỏa lòng nhớ thương!

 

Trăng đi tìm những trái tim đang rỉ máu
Mảnh đời, cay đắng, đang ở đâu?
Xa vời vô vọng, biết đâu đường về
Bạn hỡi! Hãy lau nước mắt, những giọt sầu

 

Đêm nay, đêm hồng ân lịch sử
Xin tiễn đưa những người con về với Chúa
Và tưởng niệm những mất mát đau thương
Ôi đại dịch, ta đã làm chi nên tội???

 

Maria, Giuse con khấn nguyện đêm ngày
Xin Thiên Chúa, giàu lòng từ bi, con cúi lạy!
Con người yếu đuối, xin Ngài chở che,
Toàn dân kêu cầu, Chúa ơi!, xin đừng ngoảnh mặt!
 

Giang tay cất đại dịch, trăm điều khốn khổ
Tạ ơn Chúa, Muôn ngàn đời con vẫn xin Tạ ơn

 

                                                      Phạm Thị Kim Dung

 

258503779 1100202567452047 7836651912510862793 n
 
258116163 412125700394597 4397680302639478882 n
 

Tác giả bài viết: Phạm Thị Kim Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây