CHÚA NHẬT LỄ LÁ: HY VỌNG BỪNG NỞ GIỮA BÓNG TỐI THẬP GIÁ
Khởi vào Tuần Thánh với Chúa Nhật Lễ Lá – một ngày có hai sắc thái tưởng như đối lập: tiếng hoan hô "Hosanna!" vang dậy trong nghi lễ rước lá, rồi liền sau đó là trình thuật cuộc Thương Khó. Từ ánh sáng của vinh quang đến bóng tối của Thập Giá, Hội Thánh mời gọi chúng ta không chỉ đồng hành với Đức Kitô trong biến cố lịch sử, mà còn đi sâu vào mầu nhiệm cứu độ, nơi hy vọng bừng sáng từ chính nơi dường như tuyệt vọng nhất.
Năm Thánh 2025 mang chủ đề "Những người Hành hương của Hy vọng", như lời mời gọi toàn thể Dân Chúa cùng nhau bước đi trong đức tin, giữa thế giới đầy thử thách hôm nay. Nhưng chính hành trình của Chúa Giêsu vào Giêrusalem – khởi đầu Tuần Thánh – là lữ hành đích thực của Hy vọng. Không phải một hy vọng hời hợt, dễ vỡ tan theo kỳ vọng trần thế, nhưng là hy vọng kiên cường, được luyện lọc qua đau khổ, vâng phục và trao ban trọn vẹn.
-Chúa Giêsu – Đấng Lữ Hành Vượt Qua
Chúa không vào Giêrusalem như một vị vua trần thế, nhưng như một Tôi Tớ Đau Khổ (Is 50,4-7). Ngài chọn cưỡi lừa – biểu tượng của sự hiền lành và khiêm tốn. Dân chúng reo hò, rải áo, cầm cành lá... nhưng chính những người ấy vài ngày sau sẽ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”
Hy vọng của Chúa không xây trên sự tung hô, mà trên sự tín thác trọn vẹn nơi Chúa Cha. Ngài biết rõ con đường mình đi – con đường dẫn đến Thập Giá, nhưng cũng là con đường dẫn tới Vinh Quang Phục Sinh.
-Chúng ta – Lữ hành với Thập Giá
Tuần Thánh không chỉ là tưởng niệm, mà là mời gọi bước vào hành trình nội tâm. Trong Năm Thánh này, Hội Thánh nhấn mạnh đến cuộc "lữ hành hy vọng" – nhưng hy vọng không xa rời thực tại đau khổ, bất công, chiến tranh, cô đơn, bệnh tật, v.v.
Chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu – không phải như một vị cứu tinh giải quyết mọi khó khăn ngay lập tức – nhưng như Đấng đồng hành, chịu khổ cùng chúng ta, và biến khổ đau thành mầu nhiệm cứu độ.
Lá vạn tuế hôm nay không chỉ để vẫy mừng, nhưng là để nhắc chúng ta chuẩn bị lòng mình bước theo Chúa – với lòng tin, không sợ bóng tối, vì biết rằng ánh sáng đã có lời hứa chiến thắng.
-Hội Thánh – Lữ hành trong Đức Ái và Hy Vọng.
Năm Thánh là thời gian của hành hương – nhưng hành hương không chỉ là di chuyển thể lý, mà là bước đi trong đức ái và hiệp thông. Trong Tuần Thánh này, chúng ta hãy trở nên Hội Thánh đang bước đi: biết nâng đỡ nhau, tha thứ, phục vụ, trao ban. Khi chúng ta vác đỡ thập giá cho nhau, như ông Simon thành Kyrênê, chúng ta đang trở thành người gieo hy vọng giữa đời.
Lễ Lá mở đầu hành trình vượt qua: từ thành phố Giêrusalem trần thế đến Giêrusalem Thiên quốc. Chúa Kitô đã đi trước chúng ta. Ngài không rút ngắn con đường đau khổ, nhưng làm cho con đường ấy tràn đầy ý nghĩa và kết thúc trong vinh quang.
Trong Năm Thánh 2025 này, ước chi mỗi người chúng ta cùng bước đi với Chúa Giêsu – để hy vọng không chỉ là lời nói, mà là sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ ta sống, yêu thương, và vững tin giữa mọi thử thách.
"Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, không sợ bóng tối, vì biết rằng tình yêu Ngài là Ánh Sáng dẫn đường. Amen."
BBT. Trang tin GX
Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn