CHÚC MỪNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ GIÁO XỨ

Thứ tư - 18/06/2025 23:43
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn tín hữu được mời gọi dừng lại, chiêm ngắm và tạ ơn về mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa hiện diện cách sống động và khiêm hạ trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thánh.
CHÚC MỪNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ GIÁO XỨ


THÁNH THỂ – SỨC SỐNG CỦA GIÁO HỘI

Mỗi năm, khi Hội Thánh long trọng cử hành Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, cộng đoàn tín hữu được mời gọi dừng lại, chiêm ngắm và tạ ơn về mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa hiện diện cách sống động và khiêm hạ trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thánh. Đây không chỉ là một tín điều trung tâm, mà còn là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu (x. Hiến chế Phụng vụ Thánh, số 10).

Trong bữa Tiệc Ly, chính Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể: “Này là Mình Thầy… này là Máu Thầy, sẽ đổ ra vì các con…” (x. Mt 26,26-28). Qua bí tích này, Chúa tiếp tục ở lại mỗi ngày nơi Nhà Tạm, nơi bàn thờ, để trở nên lương thực nuôi sống linh hồn. Thánh Gioan Maria Vianney từng nói: “Nếu chúng ta thực sự hiểu Bí tích Thánh Thể, chúng ta sẽ chết vì yêu.”

Dòng Thánh Thể, do thánh Pierre-Julien Eymard sáng lập, là một dấu chỉ sống động của tình yêu đặc biệt dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là bí tích để tôn thờ, mà còn là động lực sống, là ngọn lửa truyền giáo, là trung tâm của mọi hoạt động mục vụ. Đối với Cha Eymard, lòng say mê yêu Chúa Giêsu Thánh Thể của các tín hữu bao giờ cũng phải gắn liền với những bổn phận đối với Hội Thánh. Ngài kể ra 4 bổn phận của mỗi tín hữu đối với Hội Thánh. Đó là phải thảo kính, yêu mến, vâng phục và trợ giúp Hội Thánh. Dòng Thánh Thể nhấn mạnh việc chầu Thánh Thể, sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong đời sống hằng ngày và mang tình yêu Thánh Thể đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Đây cũng là linh đạo mà Hiệp Hội Thánh Thể trong giáo xứ được mời gọi học hỏi và noi theo, mang một sứ mạng rất cao quý, thay mặt cộng đoàn để tôn vinh, thờ lạy và yêu mến Thánh Thể. Qua các giờ chầu, các hoạt động, Hiệp Hội Thánh Thể đang góp phần làm cho tình yêu mến Thánh Thể được lan tỏa. Nhưng Thánh Thể không chỉ để chiêm ngắm, mà còn để noi gương. Chúa Giêsu đã "bẻ mình ra" để trở nên lương thực, mời gọi chúng ta bẻ chính cuộc đời mình ra vì người khác: bằng việc chia sẻ, tha thứ, phục vụ trong khiêm nhường. Hội Thánh Thể là chứng nhân sống động cho điều đó. Thánh Thể chính là Hy vọng của Giáo Hội hôm nay, là câu trả lời cho một thế giới đầy chia rẽ, vô cảm và khát khao tình yêu thật sự.

Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, cũng là lễ truyền thống của Hiệp Hội Thánh Thể. Nguyện xin cho các hội viên biết sống xứng đáng với hồng ân Thánh thể bằng việc siêng năng tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, sống yêu thương, phục vụ và trở nên tấm bánh bẻ ra cho tha nhân.

“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con biết yêu Chúa thật lòng, và làm cho nhiều người khác cũng yêu mến Chúa như con.”
 

tải xuống


 

CÙNG VỚI GIÁO HỘI

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA KITÔ,
(Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2025)

 

QUÝ CHA QUẢN XỨ
BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN


HÂN HOAN CHÚC MỪNG LỄ TRUYỀN THỐNG 
CỦA HIỆP HỘI THÁNH THỂ GIÁO XỨ


 

ch mu



Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể
luôn ở lại và làm bừng cháy tâm hồn
của mọi thành viên trong Hiệp Hội Thánh Thể,
để giúp nhau thăng tiến,
và sống những đòi hỏi của tình yêu mến Thánh Thể,
hầu trở thành những tông đồ trong môi trường sống của mình.

 

DSC 0088
năm 2023

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây