LỜI TỰ SỰ CUỐI NĂM.
Thời gian này ở miền Tây có mùa gió chướng, nhưng năm nay trời bỗng se lạnh…, khác với những năm trước trong những ngày cuối năm âm lịch. Nghe các thầy tập hát vang vọng: “mùa đông đã tàn phai. Mừng Xuân mới về đây….” làm tôi miên man nhớ về quê hương- giáo xứ Châu Sơn thân yêu, mảnh đất đã cưu mang tôi.., Trong sự hoài niệm tĩnh lặng .. tôi mạo muội một vài tâm tình:
Các bạn thân mến! Thấm thoát một năm nữa lại trôi qua, hỏi rằng chúng ta có đếm được những tháng ngày, những ân lộc Chúa ban cho mỗi người? Dù bận rộn chuẩn bị Tết hay nói cách khác: chúng ta đang háo hức đón chào năm mới Ất Tỵ. Chúng ta có nhận ra: Thời gian cứ vần xoay trong vũ trụ, cuộc đời con người cứ cuốn theo định luật: sinh, bệnh, lão, tử. (Xa quê mà nghe tin buồn trong giáo xứ vì nhiều người rủ nhau ra đi xin chào mọi người…..)! Cuộc đời con người chỉ bấy nhiêu thôi sao?
Vâng, Cuộc đời chúng ta luôn biến đổi và chạy dọc dài theo những thăng trầm, biến động. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành và thương ban cho chúng ta nhiều ân phúc trong cuộc sống. Đúng vậy: ”Tình yêu và lòng thương xót Chúa ấp ủ con suốt cả cuộc đời”(Tv26). Bởi vậy, khi năm cũ qua đi, chúng ta cần nhìn lại quá khứ với lòng tri ân cảm tạ. Nỗ lực sống giây phút hiện tại với lòng cậy trông và hướng về tương lại với niềm hy vọng.
Chúng ta sống tâm tình tạ ơn không bao giờ là đủ đối với Thiên Chúa. Sống niềm vui tạ ơn là để ý thức rằng: Tôi và bạn được Chúa cho hiện hữu trên trần gian, được gia đình cưu mang nuôi dưỡng, được sinh hoạt, phục vụ trong giáo xứ có truyền thống đạo đức. Chính thời gian lắng đọng, chúng ta cần sống tâm tình tạ tội như “người con … trở về đón nhận sự tha thứ của người cha nhân từ”.(Lc15,11….)
Tôi và bạn cũng nhắc nhở nhau cúi đầu xin lỗi Chúa. Nhiều lúc chúng ta đã để cho ngọn đèn đức tin, ngọn lửa đức mến tàn lụi dần. Vì cuộc sống hôm nay quá nhiêu khê, lắm lúc chúng ta muốn ngã quỵ, buông xuôi thất vọng.
Cho nên trong thời điểm bóng mờ của năm cũ đang chuẩn bị nhường cho ánh sáng của năm mới sắp ló rạng. Chúng ta tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa Trong năm mới Ất Tỵ chúng ta lại cùng nhau bắt đầu.., bắt đầu từng khoảnh khắc, bắt đầu mỗi phút giây của ngày mới, của năm mới. Như thế chúng ta làm MỚI lại mối tương quan với Chúa, và thắt chặt tình thân với mọi người.
Mến chúc mọi người được bình an, hạnh phúc, vui sống thánh thiện qua ơn gọi riêng của mình. Khi được bình an trong Chúa, chúng ta sẽ giúp nhau sống trung thực yêu mến Sự Thật để tránh khỏi cái “lưỡi rắn” gian dối trong vườn địa đàng. Mến chúc mọi người hãy là những con “rắn đồng” dễ thương được treo lên bằng những gương sáng sống Tin mừng, nhằm trao cho nhau niềm vui đích thực và là chứng nhân của Niềm Hy Vọng trong Năm Thánh -2025 .
Đan viện Phước Vĩnh 26/01/2025.
Đan sĩ Linh Mục Phanxico de Salesio Trần Huy Huề
Tác giả bài viết: Đan sĩ Linh Mục Phanxico de Salesio Trần Huy Huề
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn