Thánh Monica mẫu gương của người mẹ kiên vững trong đức tin, bền bỉ trong cầu nguyện và luôn yêu thương, hy sinh cho gia đình. Noi gương thánh nhân, các hiền mẫu trong giáo xứ cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu, giữ lửa đức tin và truyền lại cho thế hệ con cháu.
Thánh Monica sinh trưởng trong gia đình nghèo nhưng đạo đức, có người chồng bê tha, người con ăn chơi trác táng. Bà phải khiêm tốn vâng phục mẹ chồng, và luôn biết sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa.

Trong niềm hân hoan của ngày lễ kính Thánh nữ Monica, bổn mạng của Đoàn Hiền Mẫu, vào lúc 4g45 ngày 27/8/2026, cộng đoàn Giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ với sự hiện diện của các hiền mẫu, quý chức ban ngành đoàn thể… .
Ngay từ sớm, bầu khí thánh đường đã trở nên nhộn nhịp, với đồng phục áo dài truyền thống màu hồng phấn tăng thêm vẻ đẹp hiền hậu và thánh thiện, tiếng ca trầm bổng của ca đoàn Anna đã làm cho ngày lễ thêm phần ấm áp, diễn tả trọn vẹn tâm tình tri ân và mừng vui trong tình hiệp nhất.
Thánh lễ do Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế cha phó Phêrô Nguyễn Trung Kiên, quý cha đồng hương GB Nguyễn Công Thần, cha PX Nguyễn Thanh Tùng và đông đảo cộng đoàn tham dự.
Lời dẫn lễ, mừng lễ thánh Monica hôm nay, cũng là dịp để mỗi người mẹ trong Đoàn Hiền Mẫu nhìn lại ơn gọi của mình giữa những bộn bề của cuộc sống, người mẹ được mời gọi trở nên người giữ lửa đức tin trong gia đình, biết lấy tình yêu để xây dựng mái ấm, lấy sự hy sinh để vun đắp hạnh phúc và lấy cầu nguyện để phó thác chồng con cho tình yêu của Thiên Chúa.



Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn, cách riêng đoàn hiền mẫu. Có thể nói khi đọc lại từng trang sử cuộc đời của thánh nữ Monica, một người vợ, người mẹ đau khổ. Đau khổ không phải vì mình không ra gì mà đau khổ vì áp lực nơi đời sống gia đình, từ người chồng, người con. Nhưng mẹ Monica luôn luôn tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. Trong tâm tình ấy mẹ luôn luôn khẩn cầu Chúa để xin Chúa đong đầy ở nơi người chồng, người con để tất cả đều bước đi trong ánh sáng của Đức Ki-tô Đấng giàu lòng thương xót.

Trong bài giảng lễ cha phó Phêrô, con muốn chia sẻ có một thứ ngôn ngữ không cần lời, đó là ngôn ngữ của tình mẫu tử. Có một câu nói của nhà văn, nhà thơ người Anh Rudyard Kiplng. Vì Thiên Chúa không hiện diện ở khắp nơi nên Ngài dựng nên các bà mẹ. Nơi người mẹ chúng ta có thể nhận ra điều gì đó rất gần gũi, tình mẹ không những là tình cảm tự nhiên, trong tình mẹ còn là chiều kích thần linh.
Sách Huấn ca trình bày, ca ngợi người phụ nữ, phúc cho người vợ hiền, vợ đảm đang niềm vui của chồng, vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở sự khôn Ngoan, lòng nhân hậu đem bình an cho mái ấm gia đình.
Trong thời đại ngày hôm nay, thời đại của chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa cá nhân rất nhiều người nghĩ rằng không cần tin vào một tình yêu biết cho đi và hy sinh, người ta dễ nhìn thấy tình yêu là chiếm đoạt, là hưởng thụ. Càng nhận được nhiều, càng có được nhiều, càng chứng tỏ mình yêu nhiều. Tình yêu của mẹ luôn cho đi không tính toán, hy sinh mà không cần sổ sách, chăm sóc không chờ ngày đáp trả đó là tình mẹ. Vì thế tình mẫu tử không chỉ là một tình cảm tự nhiên mà là dấu ấn của Thiên Chúa. Tình yêu chân thật không so đo những gì mình chiếm hữu, nhưng mà sẵn sàng trao ban.
Điều mà chúng ta hôm nay nhìn thấy nơi mẹ Monica, mẹ không thể kéo Augustino trở về bằng sức mạnh, không thể ép con của mình thay đổi bằng lời nói, lời trách móc. Mẹ có một thứ vũ khí duy nhất đó là nước mắt và lời cầu nguyện. Mẹ Monica kiên trì đến mức có những lúc tưởng chừng như vô vọng, hay nói cách khác là tuyệt vọng nhưng mẹ đã cầu nguyện cách đặc biệt.
Tin mừng chúng ta vừa nghe đó là tỉnh thức. Chúa Giê-su muốn những đầy tớ trung tín, tỉnh thức và trung thành, với những người đầy tớ được trao phó. Mỗi người mẹ cũng được trao một sứ mạng chăm sóc sự sống, gìn giữ mái ấm, gìn giữ ngọn lửa đức tin không hề tắt. Một người mẹ quỳ xuống cầu nguyện và phó thác, người mẹ ấy đã dạy con rằng khi cuộc đời không còn chỗ dựa, chúng ta vẫn còn Thiên Chúa là nguồn an ủi và cậy trông.

Một lần nữa, cha Chánh xứ Giuse thay mặt công đoàn chúc mừng các mẹ, các chị và khích lệ, hãy cố gắng noi gương đời sống đạo đức, kiên trung và tín thác của Thánh nữ Monica, để mỗi hiền mẫu thực sự trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trong chính gia đình mình và giữa lòng cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và hân hoan. Tất cả cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm tạ Thánh nữ Monica và cùng cầu chúc cho các hiền mẫu biết cùng nhìn lên thánh nữ Monica là bài học lớn cho những người sống đời hôn nhân, biến nước mắt trở thành hạnh phúc.

Kết thúc Thánh Lễ, quý cha đồng tế, quý SR, BTV HĐGX, ban chấp hành Đoàn và ban nhóm chụp hình lưu niệm.
XEM HÌNH TẠI ĐÂY























Tác giả bài viết: Thanh Hải - hình ảnh Cao Thiên
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
25 NHÀ KHOA HỌC LỪNG DANH NÓI VỀ THIÊN CHÚA
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC