Núi Chúa
Cũng non, cũng nước, cũng trời mây
Cảnh đẹp thiên nhiên Chúa ngự đây
Đỉnh núi cao cao chim bay lượn
Dưới chân lắm kẻ đến tỏ bày.
Cây tùng ngẩng mặt trăng nghiêng ngó
Hai dãy thổ cư khéo dựng xây
Người đâu tuôn đến như ngày hội
Tô thắm quê hương đẹp tháng ngày.
Hoàng Hà
Châu Sơn
Châu Sơn đây rồi, Châu Sơn ơi !
Kìa Chúa giang tay đứng gọi mời
Chim bay tìm bạn lưng chừng núi
Khách đến từ xa khắp mọi nơi
Châu Sơn, giờ đây xanh xứ sở
Núi Chúa muôn thuở ấm hơi người
Từ xa phảng phất mùi hương khói
Tiếng hát lời kinh ấm cuộc đời.
Hoàng Hà
Tác giả bài viết: Hoàng Hà
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ