Con muốn về bên ngoại thương yêu
Để nghe lại tiếng ru xưa ngọt ngào
Tiếng à ơi ru con từ thuở bé
Làm sao quên một thuở của ngày xưa!
Con muốn về trên mảnh đất thân thương
Thăm cánh đồng đàn cò bay thẳng cánh
Đợi đêm về ngắm vị sao lấp lánh
Nơi quê người, con nhớ lắm Quê Hương!
Con muốn về trên mảnh đất Ban Mê
Để thăm chốn miền quê mù sương khói
Quê Hương con dãi dầu trong sương gió
Ban Mê à! Xa mãi vẫn còn thương!
Con muốn về trên mảnh đất Châu Sơn
Thăm Giáo Đường mà con hằng mong nhớ
Nghe tiếng ca ngọt ngào trong hơi thở
Của một thời nhung nhớ chẳng hề phai!

Tác giả bài viết: Người con xa quê Mary Lưu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ