REQUIEM 2

Thứ bảy - 17/12/2022 16:10
bà Têrêsa Đào Thị Thành là Phu nhân của nhà thơ Francis Assisi Lê Đình Bảng. bà Têrêsa đã được Chúa gọi về cách nay 11 năm (16.12.2011-16.12. 2022).
nhân ngày giỗ của linh hồn Têrêsa, Trang tin Giáo xứ hiệp ý cùng anh và gia đình, dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót sớm cho linh hồn Têrêsa hưởng vinh phúc muôn đời bên Chúa.
bà Têrêsa Đào Thị Thành (16.12.2011-16.12.2022)
bà Têrêsa Đào Thị Thành (16.12.2011-16.12.2022)


REQUIEM 2

Để nhớ 11 năm (16.12.2011-2022)
Têrêsa Đào Thị Thành
Francis Assisi Lê Đình Bảng.

Ơn từ hạt bụi sinh sôi
Dỗ dành nhau, sống phận người gieo neo
Bởi xưa, trời đất ương gieo
Cậy trông, ta chẳng được nhiều nhặn chi

Bây giờ, mù mịt, chia ly
Cây từ bi, trái từ bi sang mùa
Bây giờ, cỏ lấp, cây trơ
Trông ra, gai góc, bãi bờ hoang vu

Bây giờ, một mảnh trăng lu
Nửa Em, biền biệt. Nửa mù xa tôi
Bây giờ, đời rẽ ngăn đôi
Một Em đầu núi. Một tôi cuối ghềnh

Mười một năm, giữa mông mênh
Một mình tôi, vẫn một mình tôi, thôi
Ơn Người, từ buổi chung đôi
Ơn Em, nay đã về nơi thanh nhàn.

 
New Jersey, Dec.16.2022.

Tác giả bài viết: Lê Đình Bảng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây