CHÚT TỰ TÌNH
Sông có khúc, người có lúc. Trên dưới 10 năm được đồng hành với Quý Cha, các Soeurs và các Anh Chị Em trong một ủy ban nho nhỏ của Giáo phận, kẻ hèn này thấy mình lớn lên nhiều từ những bài học làm người, học làm việc và học phục vụ.
Một Cha trưởng ban đầy kinh nghiệm, có những hoạch định tương lai cho chuyên môn trên cả tuyệt vời, bên cạnh đó là kinh nghiệm dùng người, phương cách song hành cùng tập thể, quả thực là một ngôi trường lớn mà kẻ hèn này được mài dũa và học hỏi. Tri ân Cha.
Bên cạnh đó là kinh nghiệm chuyên môn của ban, từ một kẻ chẳng biết gì, chẳng dám làm gì, nay có chút chút kinh nghiệm, có chút chút niềm vui từ chuyên môn đó, để biết và hiểu hơn những thao thức của Giáo hội trong lãnh vực truyền thông. Cám ơn tất cả Anh Chị em rất nhiều.
Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công, cám ơn Thiên Chúa đã dun dủi con vào phục vụ trong một công việc thật thú vị, đòi hỏi phải vận dụng mọi khả năng của mình để được tồn tại và lớn lên. Nếu không có ơn Chúa, con sẽ là kẻ vô dụng mãi thôi. Tri ân Ngài, tạ ơn Chúa Thánh Thần.
Nay chắc đã đến lúc được nghỉ ngơi, được đem những kiến thức học hỏi được ra vận dụng trong việc mục vụ, chắc chắn dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh, sự quảng đại cộng tác của mọi người, và sự cố gắng, chắc mọi công việc sẽ chỉn chu và có hoa trái.
Một lần nữa, xin tạ ơn Thiên Chúa, đặc biệt là Chúa Thánh Thần, xin cám ơn Cha Trưởng ban, cám ơn tất cả Anh Chị Em và mọi người đã đồng hành với nhau trong thời gian qua, xin Thiên Chúa tình yêu thay con trả công bội hậu cho Quý Cha, các Anh Chị Em và mọi người thật nhiều nhiều. Xin chào.
Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn