NIỀM VUI TRONG NHỮNG NGÀY HƯỚNG VỀ DẤU ẤN 70 NĂM GIÁO XỨ

Thứ bảy - 11/04/2026 10:38
Tất cả những ơn gọi ấy chính là những lễ vật thiêng liêng mà giáo xứ khiêm tốn dâng lên Thiên Chúa trong suốt hành trình 70 năm hồng ân.
NIỀM VUI TRONG NHỮNG NGÀY HƯỚNG VỀ DẤU ẤN 70 NĂM GIÁO XỨ

NIỀM VUI DÂNG TRÀO TRONG NHỮNG NGÀY HƯỚNG VỀ DẤU ẤN 70 NĂM GIÁO XỨ

Trong bầu khí hân hoan và tạ ơn, những ngày này, cộng đoàn xứ Châu núi Ngọc đang tiến bước trong năm thánh hồng ân, lòng rộn ràng hướng về mốc son trọng đại: kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ (25.6.1956–25.6.2026), sẽ được cử hành vào ngày 04.12.2026.

Bảy mươi năm – một hành trình không chỉ được đo bằng thời gian, nhưng được dệt nên bởi biết bao ân tình của Thiên Chúa, bằng những hy sinh âm thầm, và lòng trung tín của nhiều thế hệ cha ông. Mỗi bước đi là một dấu ấn ân sủng, mỗi chặng đường là một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Giữa dòng chảy ân sủng ấy, niềm vui của giáo xứ dường như được nhân lên cách dịu dàng mà sâu lắng, khi Thiên Chúa tiếp tục “ghé mắt đoái nhìn” và chúc lành cho mảnh đất thân thương này bằng những hoa trái thiêng liêng thật quý giá.
 

Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc Giám mục Ban Mê Thuột


Cách đây 637 ngày, vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, Giáo Hội hân hoan khi một người con ưu tú của Châu Sơn – Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – được tấn phong Giám mục. Niềm vui ấy không riêng nơi gia đình hay giáo phận, mà lan tỏa trong từng mái nhà, từng con tim của người giáo dân Châu Sơn. Người con năm xưa lớn lên từ chính mảnh đất này, nay được Chúa chọn gọi bước vào hàng ngũ các Đấng kế vị các Tông đồ, như một dấu chỉ sống động của tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Và hôm nay, niềm vui ấy lại được nối dài. Lúc 17 giờ chiều ngày 11 tháng 4 năm 2026 (giờ Việt Nam), Đức Thánh Cha Lêo XIVđã bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng – cũng là một người con ưu tú thân yêu nữa của giáo xứ – làm Giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn. Tin vui đến thật bất ngờ, nhưng lại rất đỗi ấm áp, như một làn gió nhẹ mang theo làn hương ân sủng, nhắc nhở rằng: Thiên Chúa vẫn đang âm thầm viết tiếp những trang sử đẹp cho xứ Châu núi Ngọc.
 

vn110426a (2)


Một giáo xứ gốc Vinh di cư, toàn tòng, mang sắc thái “Hồn quê giữa dòng Phố thị”, nhưng lại được Chúa thương ban cho hai người con trở thành Giám mục – đó là một niềm vinh dự, và là một lời mời gọi sống sứ mạng dâng hiến. Bởi từ mảnh đất này, những hạt giống ơn gọi đã được gieo vãi trong truyền thống cha ông, được tưới gội bằng lời kinh gia đình, được chăm bón bằng cộng đoàn nuôi dưỡng, bằng đời sống đạo đức, và bằng những hy sinh, để rồi hôm nay nở hoa cho Giáo Hội.

Không dừng lại ở đó, niềm vui của giáo xứ lại còn đang hướng về một dấu mốc đầy hy vọng khác, chỉ 34 ngày nữa thôi, ngày 15 tháng 5 năm 2026 tới đây, Châu Sơn sẽ lại hân hoan đón nhận người con thứ 44: thầy phó tế An tôn Đoàn Ái Phú sẽ được lãnh nhận thiên chức linh mục.

Hai vị Giám mục, bốn mươi hai linh mục, hơn chín mươi nữ tu và tám thầy dòng – những con số ấy là niềm tự hào, là những chứng từ sống động cho một cộng đoàn biết lắng nghe và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nhìn lại hành trình 70 năm, mới thấy rằng: Châu Sơn không những được xây dựng bằng những công trình vật chất khang trang, nhưng trước hết và trên hết, được xây dựng bằng một đức tin sống động, bằng những tâm hồn yêu mến Chúa, và bằng những con người sẵn sàng dâng hiến đời mình.

Tất cả những ơn gọi ấy chính là những lễ vật thiêng liêng mà giáo xứ khiêm tốn dâng lên Thiên Chúa trong suốt hành trình 70 năm hồng ân. Và hơn thế nữa, đó còn là lời nhắc nhở dành cho mỗi người hôm nay: hãy tiếp tục gìn giữ, vun trồng và làm trổ sinh ơn gọi mà cha ông đã để lại.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm, tiếp tục chúc lành cho giáo xứ, để từ mảnh đất này, những hạt giống ơn gọi không ngừng nảy nở, làm vinh danh Chúa và phục vụ Hội Thánh.

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây