Thơ: NIỀM VUI NGÀY VỀ

Thứ sáu - 10/08/2018 10:06
.....Bóng ai kia lầm lũi Như vạt nắng bên đồi Kiếp người như gió bụi Theo mệnh đời nổi trôi.............
ngày về
ngày về

Xa rồi giáo đường xưa
Những đêm lễ giao thừa

Tuổi xuân hồng phơi phới
Ai đã về thăm chưa?

Xa rồi mùa tháng hoa
Rước kiệu Mẹ Thiên Tòa

Mẹ bến bờ hy vọng
Dẫu cuộc đời phong ba.

Xa rồi những mùa trăng
Xa tuổi ngọc bâng khuâng

Nhiều đứa đi biền biệt
Ai còn nhớ hay chăng?

Xa phố thị ngàn khơi
Lưu lạc mấy phương trời

Nhớ dáng cha tóc bạc
Mắt mẹ hiền không vui.

Tha hương luống ngậm ngùi
Đời có lắm nẻo vui

Sao ngày nhiều đơn lạnh
Sao đêm cứ sụt sùi.

Ngựa hồng nay đã mỏi
Đời bước nhẹ vào thu

Tóc đổi màu sương khói
Tuổi rong rêu xa mù.

Bóng ai kia lầm lũi
Như vạt nắng bên đồi

Kiếp người như gió bụi
Theo mệnh đời nổi trôi.

Ngày trở về tay bắt
Vui niềm vui mặt mừng

Ai còn và ai mất
Môi cười mắt lệ rưng.

Bên nhau ngày hội ngộ
Mùa Dã quỳ khoe hoa

Mái nhà xưa bé nhỏ
Liêu xiêu dáng mẹ già!

Giáo đường nghiêng đổ bóng
Đời tan hợp bao lần

Tiếng ca nào vang vọng
Lời tán tụng hồng ân:
“Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi
Tay hồng ân Chúa đưa con về”...

Tác giả bài viết: Jos. Trần Ngọc Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây