PHIM NGẮN "XƯNG TỘI"

Thứ hai - 05/06/2023 17:29
Cuốn phim ngắn ngủi và dễ thương này đã được một Linh Mục người Miến Điện – cha John La Raw – thực hiện trong thời gian cha theo học nghề đạo diễn tại đại học Chung – Ang University, Hàn Quốc…Năm 2016, phim “Xưng Tội” đoạt giải phim ngắn hay nhất trong Liên Hoan Phim Công Giáo quốc tế…
PHIM NGẮN "XƯNG TỘI"



Đáng xem…không phải vì tính cách ly kỳ của câu chuyện mà là vì người viết cảm nhận nỗi trăn trở của kinh “Lạy Cha” rất quen thuộc với giáo hữu, nhưng thật khó ‘đọc” nơi vị Linh Mục trẻ…sau khi nghe lời xưng thú của hối nhân…

Câu chuyện là thế này : Một người đàn ông dứng chờ và bước vào tòa giải tội sau khi vị Linh Mục giải tội ban ơn xá giải cho một người đàn bà với lời nhắc nhở là…tòa giải tội không phải là một nơi người ta nói xấu nhau…Lý do phần lớn những tội bà ta xưng thú…thì đều là tội của chồng, của con và của xóm giềng…

Người đàn ông xưng thú về một tội đã dằn vặt ông suốt nhiều năm qua…Ông đã lái xe trong tình trạng say rượu…và đã tung một người…Ông bỏ chạy…Thế nhưng ông không thể quên được hình ảnh một cậu bé chạy ra la khóc khi người cha nằm im trên vũng máu…Cậu bé ấy đã lượm cỗ tràng hạt của cha mình…Có lẽ khi đó ông đang lần hạt…Nhiều năm tháng trôi qua và người lái xe nay đã có tuổi, đồng thời mang trọng bệnh…Ông muốn đi xưng thú tội lỗi của mình để nhẹ lòng chờ chết…Ông cũng có ý định sẽ ra đầu thú…dù vụ án đã khép lại từ lâu rồi…Sau khi nghe lời xưng thú của hối nhân, vị Linh Mục trẻ tức giận, ném cái cổ trắng xuống đất…và đứng lên, bước ra…Ông lão ngã xuống…Vị Linh Mục quỳ giữa nhà thờ, nhìn lên Thánh Giá…và bắt đầu đọc kinh “Lạy Cha”…

Kinh Lạy Cha…cứ bị ứ đọng lại trong họng…mỗi khi vị Linh Mục đọc đến câu : Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha…như chúng con cũng tha…như chúng con cũng tha… Câu kinh ứ đọng lại trong họng…và vị Linh Mục nhìn lên người đàn ông sặc sụa ho trong thổn thức…

Thì ra cậu bé chạy ra la khóc khi người cha nằm xuống…chính là vị Linh Mục trẻ đó…

Cuối cùng thì vị Linh Mục cũng đọc xong kinh Lạy Cha : Và tha “nợ”  chúng con như chúng con cũng tha kẻ có “nợ” chúng con…Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ…

Vị Linh Mục từ tốn chỗi dậy,lượm cổ trắng đeo vào lại, lấy tấm áo khoác vắt trên ghế giải tội trùm lên ông lão hối nhân, thoáng đưa mắt nhìn vết máu trên khăn tay ông cụ, ngồi xuống bên cạnh…và an ủi :

Ông cụ ơi, xin đừng lo lắng nữa…Nạn nhân hôm ấy không chết do tai nạn xe đâu…Ông ấy là cha của tôi…Ông vừa mới qua đời cách đây ít năm thôi…Bây giờ tôi xin giải tội cho cụ: Thiên Chúa toàn năng là Cha hay thương xót […] Vậy tôi tha tội cho ông, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần…

Ông cụ hối nhân nhìn vị Linh Mục với đôi mắt biết ơn và đầy cảm xúc : Amen…

Quay trở về căn phòng nhỏ bé, đơn sơ của mình, vị Linh Mục cầm di ảnh người cha, ngồi xuống và thầm thì : Cha ơi, xin cha tha thứ cho con…Con đã nói dối…Vì người đàn ông ấy cần được yên ổn tâm hồn trước khi về với Chúa…

Một ngày mỗi chúng ta dâng kinh Lạy Cha it ra cũng ba bốn lần…và có thể nói là không ít những kinh Lạy Cha được đọc một cách vô hồn…Dĩ nhiên trong hoàn cảnh của vị Linh Mục trong phim…thì kinh Lạy Cha khó nuốt ấy là cả một thử thách vô cùng…

Tuy nhiên – với kinh Lạy Cha tuyệt vời ấy – “Xưng Tội” cũng là một thông điệp cho chúng ta khi chúng ta sống điều Chúa Giê-su dạy chúng ta ngay từ đầu Mùa Chay : “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” ( Mt 6,6)

Nghĩa là kinh Lạy Cha – và tất cả những kinh nguyện của chúng ta – dù là khó khăn thật đấy, nhưng chúng ta vẫn phải đọc trong nỗ lực phi thường của vị Linh Mục trong câu chuyện trên đây…Bởi vì đấy mới là cầu nguyện…Đấy mới là để cho Chúa biến đổi…Đấy mới là Công Giáo…

Người viết cũng xin được phép mời mọi ngưởi suy gẫm cuốn phim ngắn “Xưng Tội” ấy một lần trong Mùa Chay Thánh năm nay…

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.

 Từ khóa: phim ngắn Xưng Tội

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây