TA ĐANG CHỌN AI LÀM HUẤN LUYỆN VIÊN ?

Thứ hai - 29/01/2018 02:59
( Trong lễ sáng nay, Chúa Nhật IV Thường niên, tự dưng tớ được Chúa Thánh Thần đánh động, gợi hứng...đành gác qua bài soạn sẵn... Mạn phép chia sẻ Bài bài...chay này)

Sáng nay Dâng lễ Thiếu nhi, mở đầu bài chia sẻ tớ hỏi chuyện Bóng đá:
- Trận bóng chiều qua đội U.23 VN đá với U.23 Uzbekistan thắng hay thua nhỉ ?
- Dạ thua- các Bạn nhỏ trả lời to (rõ là các Bạn nhỏ cũng mê và xem bóng đá)
- Thua nhưng có xấu hổ không ?
- Dạ không ?
- Sao vậy ?
- Dạ, cầu thủ đá hay, chơi hết mình...
- Đúng vậy, có những trận thua vẫn làm cho ta ngẩng cao đầu, tự hào, làm cho người khác kính nể; có những chiến thắng lại làm cho ta xấu hổ, không dám nhìn thiên hạ.
Chẳng hạn việc làm bài thi, ta đã nỗ lực hết mình mà thi không đạt được như ý, buồn nhưng không làm ta mất hy vọng; có những bài thi điểm cao nhưng đáng xấu hổ khi ta gian dối, không phải tự sức mình... Có những người giàu có, quyền cao chức trọng nhưng lại thẹn lòng, đáng xấu hổ vì lừa gạt, chạy chọt...
Tớ tiếp về U 23… Chỉ trong thời gian ngắn đã lột xác, làm cho nhiều người bỡ ngỡ, thán phục... Thành công này do đâu ?
1. Huấn luyện viên: Có người phân tích thành công 80% nằm ở người lãnh đạo, HLV...
HLV Park Hang- Seo la một Kitô hữu. Trả lời báo chí ông cho biết vẫn cầu nguyện cho U.23 ngày tiến bộ hơn (chứ không phải cầu cho được thắng, người khác thua).
2. Thứ hai về phía các cầu thủ, nghiêm túc lắng nghe, tuân giữ các đấu pháp của HLV, tích cực tập luyện hết mình, hết trách nhiệm trong sự hướng dẫn của HLV... tạo nên một tập thể hiệp nhất 'Như Một'...
Giả như có một cầu thủ nhân danh tự do, làm theo ý riêng của mình chắc chắn sẽ bị loại mà làm tai tiếng cho cả đôi U.23, lan ra cả dân tộc...
Có thể nói HLV đã thổi một làn gió mới- làn gió tinh thần Kitô giáo khi huấn luyện cho đội tuyển U.23 sống có trách nhiệm, bỏ đi tính ích kỷ, háu thắng; vì lợi ích chung vì người khác; vượt qua sự sợ hãi; không chán nản, tuyệt vọng khi thất bại; sự kiên tâm và nỗ lực hết mình… Rõ nhất tạo ra được sự hiệp nhất nâng đỡ nhau
HLV không trực tiếp tham gia trận đấu nhưng là Linh hồn của trận đấu...
Đời sống Đạo cũng thế, nếu ta biết chọn Chúa làm Huấn Luyện Viên, biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa, cụ thể qua Lời Chúa, qua ông bà cha mẹ... đời ta sẽ chiến thắng, giả như có gặp gian nan thử thách vẫn không mất niềm Tin Yêu Hy Vọng, đáng nói hơn, khám phá ra Tin Mừng trong đau khổ...
Sống dưới sự dẫn dắt của HLV là Chúa, không phải đời sau chắc chắn được Nước Thiên đàng mà ngay đời này ta đã tìm và nếm đước Phúc Thật Nước Trời: Đời mình có giá trị, có ý nghĩa, đầy an vui...
Nghĩa là sống theo HLV là Chúa ta được cả đời này và đời sau
Nói cách khác, nhờ ơn Chúa trong nỗ lực của mình ta dễ dàng chiến thắng thần dữ, tội lỗi hay thần ô uế mà bài Tin Mừng vừa nghe có nói đến. Có Chúa ta chẳng sợ gì ma quỷ, thế lực của sự ác... trái lại nhờ sống theo hướng dẫn của HLV là Chúa, sống ngay thẳng, trong sạch... thì ma qủy rất sợ ta... Ma quỷ rất sợ Chúa, cũng vậy ta có Chúa trong mình thì ma quỷ rất sợ ta.
Quả thế, bài Tin Mừng vừa công bố cho thấy Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, trong lời nói và hành động, chỉ cần phán một lời ma quỷ sợ hãi buộc phải xuất ra người bị nó ám, lần khác Người chỉ cần phán một câu sóng biển đang hung dữ cũng phải nghe… Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, là Vua trời đất…
Vậy ta có chọn Chúa Giêsu có làm HLV hướng dẫn cho cuộc sống của ta không ?
Vậy thì, ta đang chọn ai làm HLV cho cuộc đời mình ?

Tác giả bài viết: Lm.Đaminh Hương Quất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây