THÁNH LỄ CHIA TAY CHA PHÓ PHANXICÔ XAVIÊ TÊRÊSA PHẠM DIỆU ÂN

Thứ bảy - 20/06/2026 22:53
THÁNH LỄ CHIA TAY CHA PHÓ PHANXICÔ XAVIÊ TÊRÊSA PHẠM DIỆU ÂN

THÁNH LỄ CHIA TAY CHA PHÓ PHANXICÔ XAVIÊ TÊRÊSA PHẠM DIỆU ÂN

5 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026, trong bầu khí trang nghiêm và đầy lưu luyến, cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn quy tụ trong ngôi thánh đường Mẹ Vô Nhiễm để hiệp dâng Thánh lễ và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa, trước khi ngài nhận sứ vụ mới theo bài sai của Bề trên Giáo phận.

Thánh lễ do chính Cha Phanxicô Xaviê chủ tế, cùng đồng tế với Cha Chánh xứ Giuse.
 

z7958948311256 48009b6f83da89b60de703249a93b1e3 (3)


Sinh ngày 05 tháng 09 năm 1990 tại Giáo xứ Vinh Hòa, hạt Giang Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân được thụ phong linh mục ngày 17 tháng 5 năm 2024. Hơn một tháng sau, ngày 27 tháng 6 năm 2024, ngài lãnh nhận bài sai của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, khi ấy là Giám quản Giáo phận Ban Mê Thuột, về phục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn trong cương vị Linh mục Phó xứ.
 

3


Tính đến ngày chia tay hôm nay, Cha đã gắn bó với Châu Sơn tròn 724 ngày. Không quá dài đối với dòng chảy của thời gian, nhưng đủ để ghi lại những kỷ niệm đẹp trong lòng cộng đoàn. Là một linh mục trẻ, Cha Phanxicô Xaviê luôn để lại nơi mọi người hình ảnh của một mục tử hiền hòa, điềm đạm, khiêm tốn và gần gũi. Không ồn ào, không khoa trương, Cha chọn cách âm thầm hiện diện, lặng lẽ phục vụ và tận tâm đồng hành với mọi người.
 

4


Theo sự phân công của cha Quản xứ, Cha đặc trách Ban Giáo lý, chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn anh chị em sắc tộc, đồng thời đồng hành với các đoàn thể giới trẻ như Thiếu nhi, Thanh niên Nam nữ và Đoàn Thanh Tráng niên với nụ cười hiền hậu, những lời động viên chân thành và sự lắng nghe đầy kiên nhẫn.

Đối với các em thiếu nhi, Cha là người cha hiền. Đối với các bạn trẻ, Cha là người anh gần gũi. Với các giáo lý viên và các đoàn thể, Cha là người cộng sự chân thành, luôn sẵn sàng chia sẻ và nâng đỡ. Còn với cộng đoàn giáo xứ, Cha là một linh mục sống giản dị, chân thành và chỉnh chu hết lòng vì đoàn chiên được trao phó.
 

5


Sau phần công bố Tin Mừng Chúa nhật XII Thường niên, Cha Chánh xứ Giuse đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, khởi đi từ lời mời gọi đầy sức mạnh của Chúa Giêsu: "Anh em đừng sợ!" (Mt 10,26-33), Cha nhấn mạnh đến lời mời gọi của Chúa Giêsu được lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng: “Anh em đừng sợ.” Theo cha, Chúa hiểu rõ những lo âu, thử thách và sợ hãi mà con người cũng như các môn đệ phải đối diện. Vì thế, lời “đừng sợ” không chỉ là một sự khích lệ về tâm lý, mà còn là lời bảo đảm về sự hiện diện và đồng hành của Thiên Chúa.
 

1


Cha nhắc lại lời mời gọi nổi tiếng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi khai mạc sứ vụ Phêrô năm 1978: “Đừng sợ!”, cũng như tâm tình tín thác của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI khi khởi đầu triều đại giáo hoàng năm 2005. Các ngài đã can đảm bước vào sứ vụ vì xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ.

Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại hình ảnh các tông đồ: trước cuộc khổ nạn của Chúa, các ông sợ hãi, hoang mang và bỏ chạy; nhưng sau khi gặp Đức Kitô Phục Sinh và nhận được bình an của Người, các ông đã trở nên những chứng nhân can đảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống để loan báo Tin Mừng.

Cha cũng nhấn mạnh rằng người Kitô hữu hôm nay vẫn phải đối diện với nhiều nỗi lo về cuộc sống, gia đình và tương lai. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là không có khó khăn, nhưng là biết đặt trọn niềm tin vào Chúa để vượt thắng nỗi sợ và trung thành với sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng giữa đời.

Liên hệ với hành trình 70 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ Châu Sơn, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại những khó khăn mà các thế hệ cha ông đã vượt qua nhờ lòng tin vào Thiên Chúa, sự che chở của Đức Maria và tinh thần hiệp nhất. Đến lượt mình, mỗi người được mời gọi tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày càng vững mạnh, không chỉ về cơ sở vật chất mà trước hết bằng đời sống đức tin, dưới ánh sáng Tin Mừng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Kết thúc bài giảng, cha một lần nữa nhắn nhủ cộng đoàn luôn ghi nhớ lời Chúa: “Anh em đừng sợ”, vì Chúa luôn hiện diện và đồng hành với những ai tin tưởng, cậy trông nơi Người.
 

2


Sau lời nguyện hiệp lễ, trong bầu khí lắng đọng của những phút cuối Thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê xúc động gửi lời chào tạm biệt cộng đoàn Giáo xứ sau gần hai năm thi hành sứ vụ, trước khi nhận nhiệm sở mới. Cha chia sẻ: dù việc thuyên chuyển là điều bình thường trong đời sống Giáo hội, nhưng khi phải chia tay cộng đoàn thân yêu, cha không khỏi bùi ngùi và lưu luyến. Nhìn lại gần hai năm gắn bó, cha luôn xem Giáo xứ Châu Sơn như mái ấm của mình, nơi cha được sống trong tình gia đình với cha quản xứ, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
 

9


Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được phục vụ tại giáo xứ trong những năm đầu đời linh mục; đồng thời bày tỏ lòng tri ân ĐGM, cha quản xứ, quý Sơ, BTV Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, đồng hành, nâng đỡ và cộng tác với cha trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, cha biết ơn cha quản xứ vì những hướng dẫn, gương sáng và kinh nghiệm mục vụ quý báu đã trở thành hành trang cho sứ vụ linh mục của mình. Cha cũng chân thành xin cộng đoàn rộng lòng thứ tha nếu trong thời gian phục vụ, vì những giới hạn của bản thân, cha đã có những thiếu sót trong lời nói, việc làm hay chưa đáp ứng được những mong đợi của mọi người.

Trước khi chia tay, cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những nghĩa tình mà cộng đoàn đã dành cho mình, đồng thời cầu chúc Giáo xứ Châu Sơn, trong hành trình mừng 70 năm thành lập, luôn hiệp nhất, phát triển và ngày càng vững mạnh trong đời sống đức tin dưới sự bảo trợ của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cha cũng hứa sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho cộng đoàn, đồng thời xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để cha luôn trung thành và chu toàn sứ vụ linh mục mà Chúa và Giáo hội trao phó.
 

7


Đại diện Hội đồng Giáo xứ, ông Chủ tịch đã thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân và chia tay cha phó trong bầu khí đầy lưu luyến nhưng cũng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông cảm tạ Chúa vì gần hai năm cha phó hiện diện và thi hành sứ vụ tại Giáo xứ Châu Sơn, đồng thời ghi nhận những dấu ấn đẹp cha để lại qua các Thánh lễ, bài giảng, việc đồng hành với các hội đoàn, giới trẻ, thiếu nhi, thăm viếng bệnh nhân và tinh thần phục vụ nhiệt thành, khiêm nhường, gần gũi.

Nhắc lại lời Chúa: “Thầy đã chọn anh em và sai anh em ra đi để anh em sinh hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại”, vị đại diện cộng đoàn nhìn nhận đời linh mục là hành trình không ngừng lên đường theo sự sai đi của Giáo hội. Dù quyến luyến, giáo xứ vẫn vui mừng tiễn cha nhận sứ vụ mới theo ý Chúa. Thay mặt toàn thể cộng đoàn, ông chân thành cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã quảng đại cống hiến trong thời gian phục vụ tại giáo xứ; đồng thời kính tặng cha món quà lưu niệm như lời tri ân và cầu chúc cha luôn dồi dào sức khỏe, bình an, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, tiếp tục chu toàn sứ vụ linh mục và luôn cảm nhận được tình yêu thương của Chúa qua tình cảm quý mến của cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn.
 

6


Cha Chánh xứ cũng bày tỏ lòng cảm ơn Cha Phó Phanxicô Xaviê vì tất cả những đóng góp trong suốt 724 ngày phục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn. Với tác phong điềm đạm, khiêm tốn, gần gũi và tinh thần nhiệt thành, Cha đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp nơi cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi, giới giáo lý viên, giới trẻ và anh chị em đồng bào sắc tộc.

Theo bài sai mới của Đức Giám mục Giáo phận, Cha Phanxicô Xaviê Phạm Diệu Ân sẽ đến phục vụ tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuột, đảm nhận sứ vụ đồng hành và đào tạo các ứng sinh Linh mục của Giáo phận. Một môi trường mới với những trách nhiệm mới đang chờ đợi Cha, nhưng cũng là cơ hội để Cha tiếp tục trao ban những gì mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.
 

11


Không ai biết trước những cuộc gặp gỡ sẽ kéo dài bao lâu. Có những cuộc gặp chỉ là một chặng ngắn trong hành trình đời người, nhưng lại để lại dấu ấn thật sâu đậm. Hai năm phục vụ nơi Châu Sơn đối với Cha Phanxicô Xaviê có lẽ chỉ là bước khởi đầu trên hành trình Linh mục, nhưng với giáo xứ, đó là quãng thời gian đủ để mọi người cảm nhận nơi Cha hình ảnh một người mục tử hiền lành, gần gũi và tận tụy.

Ngày chia tay luôn có những khoảng lặng khó gọi thành tên. Không phải là kết thúc, nhưng là một cuộc lên đường mới theo tiếng gọi của sự vâng phục. Người mục tử hôm nay tiếp tục ra đi để gieo hạt giống Tin Mừng trên một cánh đồng khác; còn Giáo xứ Châu Sơn vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về một vị Linh mục trẻ đã từng sống, phục vụ và đồng hành với cộng đoàn bằng tất cả tấm lòng.
 

10


Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm – Bổn mạng Giáo xứ – luôn gìn giữ Cha Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân trong bình an, ban cho Cha sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành để tiếp tục chu toàn sứ mạng đào tạo những người mục tử tương lai của Giáo hội.

Xin tạm biệt Cha bằng lời cầu nguyện, bởi trong Hội Thánh, mọi cuộc chia tay đều là khởi đầu của một sứ mạng mới, và mọi khoảng cách đều được nối kết bằng Thánh Thể, bằng tình hiệp thông và bằng lời nguyện cầu không ngơi nghỉ.

XEM HÌNH ẢNH


 

z7958948225434 d5aa108ecdf32404e032886c97486f17


LỜI CHÀO CỦA CHA PHÓ XỨ FX. PHẠM DIỆU ÂN

Trọng kính cha quản xứ, quý tu sĩ nam nữ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, ban Trị sự các giáo họ, các ban ngành đoàn thể và toàn thể mọi thành phần dân Chúa vô cùng quý mến trong Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn thân yêu.

Chắc rằng Thánh lễ sáng hôm nay là Thánh lễ Chúa nhật cuối cùng con được dâng trong vai trò là phụ tá tại giáo xứ Châu thân yêu này.

Cách đây gần ba tháng, con đã nhận được bài sai của Đức cha giáo phận thuyên chuyển con về một nơi mới với một công việc mới. Nhưng vì một vài lý do, cho nên đến hôm nay con mới chính thức nói lời chào tạm biệt gia đình giáo xứ.

Dẫu biết rằng đến thời, đến buổi, kẻ đến người đi, đó là một điều rất đỗi bình thường trong sự vận hành của Giáo Hội. Song điều đó cũng khiến con không khỏi ngậm ngùi và có nhiều lưu luyến.

Kính thưa cộng đoàn,

Con người ta khi nhìn lại thì mới thấy thời gian trôi thật là nhanh. Thấm thoát đã gần hai năm con được về với xứ Châu Núi Ngọc.

Những ngày đầu khi con mới về giáo xứ, con đã ý thức rằng đây là gia đình của mình. Quả thật, gia đình đó có cha quản xứ là vị  cha chung. Có tất cả mọi người là anh chị em với nhau trong đức tin.

Rồi có tình làng nghĩa xóm, có tình nghĩa đồng hương, có tình thân bà con họ tộc, và có cả những mối tương quan mới được hình thành trong thời gian con ở đây.

Trước những nghĩa tình đó, con xin mượn giây phút tạm biệt ngắn ngủi này để nói lên tâm tình tri ân của mình.

Trước hết, con xin tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã đặt để con nơi mảnh đất Châu Sơn trong gần hai năm đầu đời Linh mục.

Con xin chân thành tri ân Đức cha Vinh Sơn của giáo phận Hải Phòng và Đức cha giáo phận đã gửi con đến đây với tất cả tình yêu thương của người mục tử nhân lành.

Và một cách đặc biệt, con xin tri ân cha quản xứ thân yêu của chúng ta. Với con, cha như là người cha, người thầy, người anh đi trước đã yêu thương và hướng dẫn con trong những bước đi đầu đời Linh mục.

Đời sống đạo đức của cha, lối sống giản dị, bình dân, nhưng đặc biệt sâu sắc trong đời linh mục; những thao thức tông đồ, những kinh nghiệm mục vụ dày dạn, cùng những chia sẻ thân tình trong đời sống, là những bài học quý báu và cũng là hành trang cho đời linh mục của con. Con xin hết lòng tri ân cha về tất cả mọi sự.

Con cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến cha tiền nhiệm Gioan. Dù cha không ở đây nữa, nhưng con cũng đã được cha quan tâm và nâng đỡ con trong nhiều sự.

Thứ đến, con xin cảm ơn quý Sơ cộng đoàn Thánh Gia đã đồng hành với con và cho con thấy được giá trị cao quý của đời dâng hiến qua việc âm thầm yêu thương, phục vụ cộng đoàn dân Chúa.

Và con cũng xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ đã đón nhận  con và cho con được cộng tác vào những công việc cũng như những sinh hoạt ở trong giáo xứ. Nơi Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, con cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cùng với những nghĩa tình rất thân.

Và con cũng xin cảm ơn BTS các Giáo họ, Ban ngành Đoàn thể trong giáo xứ cũng đã đồng hành và chia sẻ với con hai năm qua.

Và tắt một lời con xin chân thành cảm ơn tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cố, quý ông bà anh chị em, mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ, dịp này hay dịp kia, cách này hay cách khác, từ xa lạ quen biết gần gũi, rồi trở nên thân thuộc đã dành cho con nhiều tình cảm quý mến, những lời hỏi thăm, những lời động viên, những cử chỉ chân tình, những sự giúp đỡ về vật chất hay tinh thần, những lời hướng dẫn và góp ý, và nhiều điều tốt đẹp khác.

Tất cả những điều đó sẽ lưu lại trong đời linh mục của con như là những ấn tượng khó phai và như là những dấu chỉ sống động của tình Chúa, tình người.

Bên cạnh đó, con cũng muốn bày tỏ lời xin thứ lỗi.

Trong hai năm qua, chắc chắn có những lúc con chưa làm tốt bổn phận của mình, chưa đủ lắng nghe, chưa đủ thông hiểu, chưa đủ quan tâm, hoặc chưa đáp ứng được những mong đợi của mọi người.

Rồi với những giới hạn của con người, có thể con đã có những lời nói, những cử chỉ hay thái độ thiếu sót nào đó vô tình làm phật lòng cha quản xứ, quý cha, quý Sơ, cũng như quý ông bà và anh chị em buồn lòng. Xin cộng đoàn rộng tình thứ lỗi cho con.

Kính thưa cộng đoàn!

Thánh Phao lô nói rằng: "Anh em đừng mắc nợ gì nhau ngoài món nợ tương thân, tương ái."

Cũng vậy, người ta vẫn nói rằng, món nợ khó trả nhất là món nợ ân tình. Càng trả càng nợ.

Nói hai tiếng cảm ơn thì không đủ.

Khắc hai chữ tri ân cũng chẳng đủ.

Vì thế, xin cha quản xứ và cộng đoàn nhận nơi con tấm lòng biết ơn chân thành, cùng lời cầu nguyện sốt sắng và lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho mọi sự và cho mọi người.

Trong hành trình mừng 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ, cùng với tương lai tươi sáng phía trước, con xin kính chúc cha quản xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể, cùng tất cả quý ông bà và anh chị em luôn luôn sống hạnh phúc, bình an và được sự chở che của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, để tất cả chúng ta hiệp nhất nên một, góp phần thánh hóa bản thân và xây dựng giáo xứ ngày một phát triển trên con đường đức tin.

Ít ngày nữa con sẽ rời giáo xứ Châu Sơn để đến với một nơi mới.

Dù không còn hiện diện nơi đây nữa, nhưng con sẽ nhớ đến cộng đoàn qua lời cầu nguyện mỗi ngày, và xin cộng đoàn cũng tiếp tục cầu nguyện cho con để dù ở bất cứ nơi nào hay là trong những công việc gì, con cũng sống xứng đáng với ơn gọi linh mục mà Chúa đã thương ban.

Và cuối cùng, con xin tri ân và kính chào toàn thể gia đình Giáo xứ Châu Sơn thân yêu.

(Ghi chép lại: Quang Đồng)

Tác giả bài viết: Quang Đồng; Hình ảnh Quang Hưởng.

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây